1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngừoi đã đi qua cuộc đời tôi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HatMuabenho, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tất cả những người đã đi qua đời tôi!!!!!!!!! Mai sẽ là một ngày mới.
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày nay cho ngày mai cho muôn đời sau
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    vì một thế giới ngày mai
  4. vietha1986

    vietha1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dể lại gi cho đời , cho người tôi yêu,
    hay t chỉ để lại nỗi muộn phiền,tôi sống thờ hững,thờ ơ,buông xuôi,hời hợt...vậy thì mong gì cuộc đời sẽ nhớ tôi..
    Phải làm gì để mỗi ngày là một ngày có ý nghĩa,mỗi ngày phải là 1 nét vẽ cho cuộc đời tôi,để khi ....tôi sẽ hài lòng vì m đã để lại một bức tranh đẹp trong lòng mọi người........
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1 năm rùi,đã trở lại như xưa,em bắt đầu 1 ty mới.Hết yêu anh nhưng ko hết nhớ anh,ko phải nhớ nhung mà còn nhớ đến chứ ko phải quên rùi.BÙn thì bùn,nhưng cám ơn cho em biết cuộc đời này còn nhièu kỉu n`g lắm,em phải sớm biết nhận ra thôi!
  6. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Những người đã đi qua cuộc đời tôi?Nói đúng hơn là những người đã đi qua trái tim tôi.Bắt đầu là gì nhỉ?Vui vẻ,hạnh phúc,buồn,đau khổ và giờ đây tôi thấy mệt mỏi.Tôi vẫn còn nhớ như in người làm tôi thấy vui vẻ,thấy mong manh của 2 từ TY đó là cậu bạn từ năm lớp 8.Dù chưa hề cầm tay nhau,chưa nói với nhau 1 từ yêu nào nhưng tình cảm của chúng tôi thật đẹp.Những lúc gặp nhau luôn vui vẻ,xa nhau thấy thật nhớ.Nhưng có lẽ đó là TY tuổi học trò,trẻ con trong trắng và thật ngây thơ.Rồi sau đó suốt những năm cấp 3 tôi dường như lạnh lùng với trái tim của mình,không thích ai,ko quan tâm tới 1 bạn trai nào.Rồi cũng có người làm nguội bớt caí lanh giá đó nhưng cũng chẳng được bao lâu.Đó chỉ có thể gọi là hơn tình bạn 1 chút mà thôi.Nụ hôn đầu tiên của tôi lại dành cho 1 người rất xa lạ.Tôi và anh chỉ gặp nhau trong 1 chuyến du lịch,a đã là 1 ng đàn ông từng trải còn tôi lúc đó chỉ là 1 cô gái còn non nớt trong TY.Chia tay a,chia tay nụ hôn đầu đời sau 12 ngày.Lại trở lại là 1 cô gái lạnh lùng,khép chặt lòng mình.Thời gian cứ thế trôi đi và trái tim tôi đã thật sự rung động trước a,1 ng đang sống cách xa tôi hàng nghìn Km.Tôi Yêu a, và a cũng yêu rôi.Khoảng cách càng cách xa tcảm của chúng tôi càng mặn nồng.A quyết định từ bỏ nhưữn tháng ngày cách trở đó và về với tôi.Khoảng cách đã cho tôi 1 câu trả lời,tôi quá ngây thơ,quá mơ mộng.Tôi chia tay a dù trong lòng vẫn còn yêu a.Ngày chia tay a tôi đã khóc rất nhiều,khóc vì tôi đã phải lấy lí trí để thắng tcảm của mình.Buồn thật buồn nhưng rồi cũng qua đi.Tôi bắt đầu đi làm và không liên lạc gì với a nữa.Nửa năm trôi qua,tôi được bạn của phụ huynh chấm duyệt.Tôi không thích nhưng cứ kệ nó đó.Mưa dầm thấm lâu điều kiện của a cũng khá tốt hai bên gđình biết nhau 2 đứa cviêc ổn định.Phụ huynh đinh ninh ok nhưng rồi chẳng đi đến đâu.Chia tay vì a không quyết đoán không thể là chỗ dựa cho tôi.Cũng buồn và đau khổ vì dù sao mình cũng đã có tcảm với người ta.Lúc tôi buồn chán,đau khổ vì lại chia tay 1 nng đã đi qua trái tim tôi,a đã đến bên chia sẻ và cho tôi những lời khuyên.Anh đến như 1 cơn gió cứu cánh cho tôi.A vực tôi dậy,thổi vào tôi 1 luồng gió mạnh mẽ và yêu đời và tôi yêu anh từ lúc nào ko hay.Tôi và a có quá nhiều điểm giống nhau,ai cũng nói như đã tìm 1 được 1 nửa rồi.Tuy tgian biết nhau không lâu nhưng cả 2 đều có cảm giác như đã yêu nhau từ lâu lắm lâu lắm rồi.Tôi thấy hạnh phúc khi ở bên a,tôi thật sự yêu a.Và đã có lúc tôi đã xác định a là người chông tương lai của mình.Nhưng giờ đây tôi và a không thể đi nốt con đường đó nữa.A quyết định rời xa tôi chỉ bằng 1 cái tin nhắn :e nói đúng mình không hợp nhau,yêu nhau e khổ quá,a không xứng đáng với TY của e.Tôi muốn gặp a để nói tất cả nhưng a trốn tránh, a ko muốn gặp. Tôi sụp đổ hoàn toàn.chỉ còn vài ngày nữa là Tết vậy mà a lại ráng lên trái tim tôi 1 cú qúa đau.Yêu a,tôi yêu a rất nhiều nhưng đâu thể làm được gì nữa.Lòng tự trọng,tính tự cao của tôi đã cố ghìm xuống để níu kéo nhưng vô ích.Bạn bè nói tôi
    quá mù quáng,a ko xứng đáng với Ty đó nhưng tôi đã quá yêu a.Gần 2 tháng trôi qua tôi vẫn ko thể quên được a,mỗi khi nhìn thấy a tim tôi vẫn quặn đau.A rời xa tôi,có người lại muốn quan tâm tới tôi nhưng giờ đây tôi thấy mệt mỏi,không muốn yêu ai nữa.Tôi sợ yêu.Sợ ai đó sẽ đi qua trái tim mình làm mình vui vẻ hạnh phúc rồi lại cứa nát trái tim mình như a. ICE -HEART.
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa? Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn? Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc? Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt? Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn? Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn? Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=165
  9. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu và đã từng cay đắng
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời, trân trọng lắm...
    Chẳng lẽ đời lại chật hẹp với riêng tôi?

Chia sẻ trang này