1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đam mê nhạc Trịnh thân!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi emqueohalong, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những người đam mê nhạc Trịnh thân!!!

    Thế là đã đến giỗ lần thứ 6 của người,và tôi mong sao người đọc được bài này tôi chiêm nghiệm 1 câu hát của ngài là"Một cõi đi về" xem có đúng không.
    Ngài từng nói"Tôi vốn thích triết học vì thế nên tôi đưa triết học vào trong ca khúc của mình.Thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như câu ca dao hay lời ru của mẹ..."
    Tôi không nghe nhạc của ngài nhiều mà tôi chí được nghe qua những lời đánh giá của những tâm hồn đồng điệu với ngài,họ nhìn nhận và cảm nhận thứ triết lý trong âm nhạc của ngài như cách sống,mối quan hệ giữa người với người và sâu thẳm trong bản thân....
    Ngài cũng từng nói"đức tính của con người khiến tôi cúi đầu kính phục đó là lòng vị tha".Phải chăng ngài tâm niệm ta tha thứ cho người điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta điều lớn hơn?
    "Đừng tuyệt vọng,tôi ơi đừng tuyệt vọng" và "hãy cứ vui như mọi ngày.Bên trời còn nắng.Lá trời còn xanh.Phố còn đông người..."
    Tâm hồn ngài như cánh cửa đón gió vậy ư?Luôn thênh thang và rộng mở.Luôn yêu đời trên đôi cánh lạc quan vô tận,1 niềm tin vô cùng ở tương lai cho dù ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất hay thậm chí như đối diện với cái chết"dù lệ thật rơi,lòng khồn buồn mấy,giật mình tỉnh ra,ồ nắng lên rồi.."
    Với những trái tim trẻ và những con người mang dòng máu Quảng Ninh,bạn thử nghe xem sao"áo xưa dù nhàu,cũng cin bạc đầu,gọi mãi tên nhau" hay như "xin vỗ tay cho đều,khi tình trôi đã trôi xa..."Đó là gì hả bạn???
    Đó là lòng cao thượng trong tình yêu.Không bi luỵ,không oán hờn,van xin kêu khóc khi tình ngả mũ.Hãy yêu nhau đi như ngài đã nói hoặc dám gửi 1lời đến cho người tính"Này em xin cứ phụ tôi.Đời sống quanh tôi có vạn lời mời....."
    Có mấy ai can đảm nói lời giã từ đâu.
    Cuối cùng là tiếng nói yêu thương quê hương đất nước.Ai trong các bạn chẳng đôi lần nhâm nhẩm bài"Nối vòng tay lớn"hay như"Biết đâu nguồn cội".Những lời ca đẹp dành cho mái ấm quê hương,ngài dành trọn cuộc đời mình cho quê hương mà không đi theo tiếng gọi của xứ xa"như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn,nương khoai,nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội...."
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.........."
    Emqueohalong!!!!
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Thanks!... Một topic rất thú vị cho nhưfng ngươ?i con Hạ Long mê nhạc Trịnh...
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    He he ! một bài viết rất hay !
    Và từ đó mình cũng đoán ra là ai ! nhất là nhìn vào thời điểm post bài là lúc 1h chiều ! mà 1h chiều thì mình nói chuyện với ai thì chắc không quên được !
  4. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Topic này tốt đấy ! Cứ thế phát huy nhé.
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Em mà là mod thì bác chết với em. Bớ làng nước ơi có người ...bán mèo con ở đây này!
  6. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bé cái mồm chứ ! Cô liệu cái thần hồn ấy. Suỵt, lãi quá...
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ngày 10/4 ở cafe Còi ( Hải Phòng ) sẽ có chương trình nhạc Trịnh
  8. ha_long_yeu_dau

    ha_long_yeu_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ở Hạ Long có quán cà fê nhạc Trịnh nào không các bác nhể?
  9. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có đấy địa chỉ này. Cafe Lò Bát
    Địa chỉ 71 Lò Bát Cao Xanh Hạ Long.
    Lúc nào cũng có.

Chia sẻ trang này