1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông của mẹ và con - Tuyết Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mayumi, 06/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayumi

    mayumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông của mẹ và con - Tuyết Anh

    Mẹ chưa sinh ra con , con gái ạ . Nhưng con là cái đích cuối cùng mẹ mong muốn tới được , bởi vì mẹ rất yêu con .
    Mẹ chờ đợi ngày được chào đón con .
    Một ngày nào đó , chắc chắn sẽ có ngày đó con gái ạ , cho dù mẹ phải trả bất kỳ cái giá nào .
    Tuyết Anh , con sẽ mang tên Tuyết Anh . Cái tên một thời hạnh phúc và thương yêu của mẹ . Đó là một người đàn ông trong số những người đàn ông mẹ sắp kể .
    Rồi con sẽ biết đó là ai
  2. mayumi

    mayumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đầu tiên của mẹ rất đáng yêu với cái tên là Kit .
    Người ấy đã cùng mẹ đi những bước Rhumba tuyệt vời nhất , có lẽ người duy nhất dìu mẹ đi trong tiếng nhạc quyến rũ là người đàn ông này .
    Hồi đó mẹ là một cô nữ sinh lớp Toán , còn Huy Anh học lớp Anh . Mẹ không để ý đến cậu ta từ đầu vì mẹ vốn không thích bọn lớp Anh , nhố nhăng (Bởi hồi đó mẹ mới chỉ học lớp 9) .
    Huy Anh hát khá hay , vì thế mẹ và cậu ta gặp nhau trong đội văn nghệ của trường , chẳng hiểu vì sao cô tổng phụ trách lại nghĩ là mẹ và Huy Anh có thể hợp nhau cơ chứ ?
    Cô luôn muốn mẹ và Huy Anh có mặt trong những cuộc thi văn nghệ của cụm , của tỉnh .
    Có lẽ , không ai trong cái thời học sinh ấy lại không bị gán ghép nên mẹ và cậu ta đã là nạn nhân số 1 trong cái trò nghịch ngợm ấy .
    Sau này Huy Anh nói cho mẹ biết là cậu ta rất thích cái trò ấy .
    Mẹ đã lớn lên như thế , với một tình bạn thật sự ngọt ngào và lãng mạn .
    Huy Anh học cấp 3 khác trường mẹ , nhưng cậu ấy vẫn rất thân với mẹ vì 2 đứa sinh hoạt trong một tờ báo dành cho lứa tuổi mẹ hồi ấy .
    Cậu ấy khá lãng mạn , vì thế hợp với một cô tiểu thư đỏng đảnh như mẹ .
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi chứ bạn, sao bỏ dở thế..
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chị Tũn cứ từ từ chứ, bạn ý chắc đang ngồi nhớ lại.
    Em cũng thích đặt tên cho con của em là Tuyết Anh. Cứ nghe đến lại tưởng tượng ra cái chị xinh ơi là xinh trong quảng cáo Pôn

Chia sẻ trang này