1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông không lấy vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emlatyphu, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ấy có cần tớ giúp k?
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko cần ấy giúp vì không phải không thể thoát ra mà bản thân cũng chưa muốn thoát ra, nói "thoát" cũng không đúng vì đó là bản thân tự nguyện có ai ép mình như thế đâu!
    Ấy có biết là đã có một người con gái rất tốt bị tổn thương rất nhiều vì điều đó mà tớ cũng chẳng biết làm thế nào không?
    Sợ chưa
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ấy đang doạ tớ đấy à?
    Mà công nhận ấy ác thật. Phải tay tớ thì...
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người có một cách sống và người khác phải tôn trong điều đó. Tớ có thằng bạn thân mỗi mối tình nó đều yêu rất mãnh liệt và khi tan vỡ thì một thời gian không lâu sau lại bắt đàu một mối tình mới cũng mãnh liệt không kém thì ấy nói sao?
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Con tớ đc gâ?n 4 tháng rô?i
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy (và tớ cũng vậy) là những ng biết sống có ý nghĩa. Yêu k fải là cân đong đo đếm về độ lớn bé, sâu đậm ít nhiều mà là fải biết yêu hết mình. Đâu chỉ có mối tình đầu mới cần fải mãnh liệt. Đã là tình cảm thì fải sống đúng với lòng mình và yêu bằng cả con tim để sau này k fải hối tiếc.
    Tớ nói thế đấy. Ấy nghĩ sao?
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất cô ấy không phải là mối tình đầu nhưng là người mà cho tới bây giờ và có lẽ mãi sau này tớ cũng không chắc mình có thể quên được, thứ 2 mỗi người đều có cách sống của mình nên tớ cũng không có ý kiến j về cách sống của ấy và cậu bạn tớ. Đó chẳng phải là sống đúng với lòng mình ư?
  8. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cô gái kia đã lấy mất một thứ trên người của bác 60 nọ mà nếu thiếu nó, bác sẽ không yêu hoặc "iu" ai được nữa.
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thử thất tình một lần mới biết!mà chẳng khối đứa thất tình tự tử đấy thôi.Ông bác này còn tỉnh táo chán!
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy trường hợp ngược lại xác xuất còn nhiều hơn.
    Có lẽ sự tôn thờ trở thành mù quáng. Sao khám phá thử cái mới nhỉ ? Các cụ chẳng đã nói : Có mới nới cũ sao .

Chia sẻ trang này