1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông không lấy vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emlatyphu, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Con gì?
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: K chắc có nghĩa là ấy vẫn dành cho mình 1 lối thoát để mở lòng với ng khác.
    Vàng 2: Tình cảm thì k ai có thể quên đc, nhất là ng mình đã 1 thời yêu thương hết mực. Dù ít dù nhiều tình cảm vẫn còn đọng lại trong lòng. Con ng mà. Vì vậy k ai có thể bắt buộc mình fải quên.
    Tớ chả fê fán gì cách sống ấy cả. Nhưng hãy để ngày hôm qua chỉ là tiếng vọng lại của quá khứ, đừng lấy nó ra làm cuộc sống của hiện tại. Ấy fải biết hướng đến tương lai chứ đừng đóng khung mình vào những kỷ niệm cũ. Chúc ấy luôn vui
  3. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    không biết như thế la đúng hay sai. con người chưa thử làm thì chưa thể biết. các nhà khoa học nổi tiếng còn phải thí nghệm mà. nhưng tui nói vậy thui chứ tui không thử a. cuộc sống nhiều lúc cũng phải hên xui nữa........
  4. fluteneu

    fluteneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì có thể dùng hai thứ để lấp hết chỗ trống của tình yêu cũ đó là thời gian và/hoặc tình yêu mới. Tuy nhiên theo chị thì thời gian là nhiệm màu nhất. Nếu đến với tình yêu mới khi thời gian thử thách lòng can đảm của em chưa đủ, khi em vẫn vấn vương nhiều thì có thể tình yêu mới sẽ không được trọn vẹn.
    Em thử đến với Thiền xem sao, trung tâm UNESCO ở khu Hoàng Cầu ấy (nếu em nghe tiếng Anh tốt), PM cho chị, chị sẽ tìm lại địa chỉ nếu em quan tâm). Với một lớp SML-Self Managing Leadership Em sẽ khám phá bản thân mình mới tuyệt vời làm sao (hoặc trước có thể chưa tuyệt vời thì sau lớp này em sẽ trở nên tuyệt vời).
    Thầy giáo là người Pháp, viết lời tựa cho quyển sách dưới đây, nếu em đọc, đọc chầm chậm và ngẫm nghĩ thì sẽ hay lắm đấy.
    Chúc em yêu bản thân mình hơn, đủ niềm tin yêu để có một tình yêu đẹp hơn. Tình yêu mới không hẳn là kém mãnh liệt đâu nhé.
    -----------
    http://www.nutifood.com.vn/Default.aspx?pageid=239&mid=966&breadcrumb=565&intSetItemId=565&action=docdetailview&intDocId=1693
    5 loại suy nghĩ chính
    Chúng ta có 5 loại suy nghĩ chính sau đây:
    Suy nghĩ tích cực: - Suy nghĩ mang lại ích lợi cho chính bản thân và cho những người khác. Đó là những suy nghĩ về sự chấp nhận, hòa bình, lạc quan, khoan dung... Suy nghĩ tích cực là thấy một chiếc ly "đầy nửa ly" thay vì "rỗng nửa ly"; nghĩa là thấy cái gì mà bạn có và tập trung vào đó thay vì cảm thấy thất vọng về những cái mà bạn không có. Suy nghĩ tích cực giúp bạn hạnh phúc hơn nhiều trong cuộc sống.
    Suy nghĩ tiêu cực: - Những suy nghĩ có hại cho chính bạn và cho những người khác. Đó là những suy nghĩ thể hiện sự giận dữ, không thể chịu đựng, chỉ trích, phân biệt chủng tộc.
    Suy nghĩ vô ích: - Suy nghĩ về quá khứ hay những thứ vượt qua kiểm soát của bạn: "Tại sao?"; "Giá như"... Suy nghĩ loại này bao gồm cả sự nghi ngờ, hối tiếc, ảo vọng không thực tế, lo lắng về những việc nhỏ nhặt.
    Suy nghĩ cần thiết: - Những suy nghĩ để lập kế hoạch cho ngày làm việc của bạn; "Tôi cần phải gặp người này vào thời điểm này, tôi cần phải đi đến nơi này..."
    Hướng thượng: - Những suy nghĩ hướng thượng dựa trên nền tảng các giá trị, các phẩm chất của các nhân hay của vũ trụ như sự bình an, lòng nhân ái, sự hợp tác... Đó là những suy nghĩ đề cập việc nhận thức được những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, hay những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta. Những suy nghĩ hướng thượng không chỉ đề cập đến những vấn đề hiện thực trước mắt mà còn đề cập đến kết quả của các hành động của chúng ta. Các suy nghĩ hướng thượng giúp chúng ta có tầm nhìn xa.
    Các suy nghĩ hướng thượng là những suy nghĩ không mang tính ích kỷ, hướng tập trung vì lợi ích của người khác, hướng đến việc mang lại lợi ích cho người khác. Chúng ta có thể tập trung một cách có ý thức các suy nghĩ này và làm cho chúng trỗi dậy trong tâm trí chúng ta. Các suy nghĩ hướng thượng được tích lũy dần dần qua nghiên cứu tâm linh, suy nghĩ về ý nghĩa của sự vật và quan sát các hành vi của chúng ta. Suy nghĩ hướng thượng mang lại cho chúng ta một cảm giác tốt đẹp tràn đầy năng lượng. Chúng ta càng tạo được nhiều suy nghĩ hướng thượng chừng nào thì mọi việc sẽ càng tốt đẹp hơn.
    Khi ta luôn tích cực trong cuộc sống, ta tạo năng lượng cho chính ta trong khi ấy sự tiêu cực làm cạn kiệt năng lượng và nội lực của ta. Sự tiêu cực để lại trong ta cảm giác hoàn toàn trống vắng. Và kết quả của sự trống vắng là đau khổ và lo âu. Khi ta không biết cách suy nghĩ tích cực có thể dẫn đến trầm cảm và trên thế giới ngày nay ta thấy trầm cảm đang gia tăng ở người trẻ lẫn người già.
    Có khi tâm trí trở nên tiêu cực đến độ như đang uống thuốc độc. Khi ai đó suy nghĩ rất tiêu cực, họ thường gây nên sợ hãi trong chính họ và trong những người chung quanh họ. Chúng ta cần hỏi chính ta, "Ta thật sự muốn có cảm giác nào?" Phần lớn chúng ta sẽ trả lời rằng ta muốn bình yên. Khi ta nghĩ những ý tốt lành, lời lẽ của ta sẽ tốt và việc làm của ta sẽ tốt - thực tế là mọi việc đều sẽ tốt.
    Chăm sóc tốt tâm trí bạn, chú ý đến nó và bạn sẽ trở thành người bạn của chính mình. Bạn có quyền chọn lựa; trở thành người bạn tốt nhất hay là kẻ thù xấu xa nhất của chính bạn. Cho dù bạn sống ở đất nước nào, bạn nói ngôn ngữ nào chăng nữa thì mỗi người trong chúng ta là người bạn hay là kẻ thù của chính ta. (BK. Janki)
  5. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu đầu tiên quá đẹp, cất giữ nhiều ước mơ và người con gái đến với mình chân thành và tình cảm, thì khi nó mất đi sẽ là một sự hụt hẫng rất lớn và đem lại cảm giác chán nản cho người đàn ông. thường thì ngưòi ta muốn tìm những cái gì tốt đẹp hơn chứ không chấp nhận cái kém hơn cái trước nên thường không kiên nhẫn.....có thể dẫn tới cô đơn.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Giờ những người người như vậy ko nhiều đâu, dù sao cũng phải công nhận họ thật chung tình, nếu ai có được trái tim của họ thì ko bao giờ lo bị phụ tình, theo tớ nghĩ tuyp người này luôn sẵn sàng hy sinh vì tình yêu của mình. Đáng ngưỡng mộ!!!
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ làm gì cho mệt,cứ sống kiểu partner ý,như thế vừa dễ chịu vừa đơn giản,khi nào chán thì nghỉ.
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đủ sức sẽ lấy ngay
    ko đủ thì ở vậy cả đời :)
  9. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chẳng thấy đúng hay sai, tích cực hay tiêu cục cả, sống tốt lương thiện là tuyệt vời rồi, mà thực ra bây giờ người như vậy đâu phải hiếm, ai biết vài chục năm sau cũng có vài bác trong đây sống như cụ già í
  10. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vào một ngày đẹp trời chàng trai( ngày xưa yêu dấu) vô tình thấy cô bạn, người yêu của mình "đứng" tè nên anh bạn nghĩ hoa ra cô ta cũng rống mình

Chia sẻ trang này