1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông quyến dzũ của tớ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bimtoc, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông quyến dzũ của tớ

    Theo nhận xét cá nhân thì tớ thấy men 80F dễ thương khủng khiếp. "khủng khiếp" cơ đấy vì không thể dùng từ nào khác hơn để diễn tả được. Đây có lẽ là một trong những lý do, không, phải là lý do chính mới đúng tớ cứ luấn quấn với 80F mãi thôi. Ôi! 80F men!

    Bím Tóc
  2. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ định viết nhiều nhiều nữa cơ nhưng bây giờ không có thời gian rồi. :(. Khi khác viết tiêp nhé
    Bím Tóc
  3. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên tớ quen ở 80F là Night_Stars, cái nick nghe dễ thương tệ. Nghĩ đến Night_Stars là trong tớ hiện ra một cánh đồng bao la, một cây rơm lớn thật lớn, tớ lọt thỏm trong cây rơm đó, ngắm bầu trời bát ngát các vì sao, trong một đêm trang tròn gió vi vu. Mọt điều gì đó thật ngọt ngào, dịu dàng, êm ái. :-)D Xa rồi! Quay lại!) Bạn ấy nói chuyện cũng dễ thương luôn, nhẹ nhàng mà tình cảm nữa chứ, không cục cằn và thô lỗ như bọn con trai lớp tớ. Cứ cách nói chuyện này của Night_Stars mà mang đi cưa gái, híc, tội nghiệp bọn con gái, làm sao mà chúng nó chịu nổi cơ chứ. Cũng may là Night_Stars chẳng bao giờ có ý định cưa tớ không thì tớ cứ đổ xiêu đổ vẹo đi ấy. Đấy là cảm nhận đầu tiên của tớ về Night_Stars, sau này khi tiếp xúc với Night_Stars nhiều hơn, ngoài việc bạn ấy rất dễ thương ra, Night_Stars như một ông cụ 99 tuổi. Tớ không dám giỡn quá, mà cũng không dám ăn nói bạt mạng như cách mà tớ vẫn nói với bọn con trai lớp tớ, cái bọn con trai thô lỗ ấy. Mỗi lần nói chuyện với Night_Stars, tớ lại nhớ đến ông nội của tớ, người ông mà tớ chưa gặp mặt bao giờ, mới chỉ nghe qua lời kính trọng và yêu thương bố tớ kể Tớ lại nhớ tới ông tớ, tớ ước gì mình được gặp ông một lần. Có lẽ là ông nội tớ phù hộ cho tớ, tớ chẳng bao giờ được gặp ông, nhưng trong đời tớ lại quen Night_Stars.
    Rồi lần đâu tiên gặp Night_Stars, bạn ấy thực sự thân thiện. Bạn ấy xóa hết trong tớ cảm giác bỡ ngỡ.Chúng tớ nói chuyện cứ như thể đó không phải là lần đầu tiên gặp nhau. Hỏi han đủ chuyện trên đời, chuyện trường chuyện lớp, hóa ra chúng tớ có chung một người quen cơ đấy. Bạn ấy cao to, đẹp giai, thể thao rất cừ, nói chuyện thân thiện, lại giản dị, đã thế lại sở hữu một nụ cười duyên không chịu nổi. Nhìn lại tớ, híc, ông trời có quá bất công? Sau này nghe nói, rồi lại trực tiếp chứng kiến, híc, sao mà hát hay thế không biết! Chẳng lẽ lại đi ghen tị với cả bọn con trai?
    Bím Tóc
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..há há há há há anh iem ơi gia nhập Lai-ta Fans Club đê ................tau nói bọn mày có nghe thấy gì ko ...........nhanh chân nên kẻo hết fần .................Mại zô nào.
    To live is to die
  5. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã viết hết đâu. Nhv20 còn quyễn dzũ tớ hơn cơ. Chờ đấy nhé!
    Bím Tóc
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Câu Topic quá.
    Những bài như thế này gửi message cho các anh ý cũng được chứ sao em
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    oạch..........
    Đang đi tu mà bạn viết thế này làm tớ lại ... lăn tăn roài. hic hic.......
    đập chít thằng MCT bi giờ, fan fiếc giề ...... linh tinh.
    chẹp chẹp, ấy viết tiếp người khác đi không lại bảo là thiên vị tớ.... khổ lắm
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nèo thế nhỉ, tò mò chít mất thôi
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cô béo nào thế nhỉ ??? , chắc là thích thắt bím tóc rồi anh em ạ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đề nghị trật tự nhá, để cho người ta tiếp tục tuôn ra chứ, bà kon làm thía khiến cho cô béo bị tịt thì chán lám à
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này