1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông quyến dzũ của tớ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bimtoc, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Nhất là men 80 Saigon ấy!
    A Friend VN
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả lòng mề................
    Sir_Batis in Club1980
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Long live ............80 men ! hi hi`
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ôi, quả này chết rùi, chết thật rùi, anh lai-ta hay thật , có cách nào chỉ em với để em đi ....

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  5. mialui

    mialui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    night_star làm sao đáng yêu và quyển rũ bằng batigol_hn ...anh ấy là người đàn ông của thời đại với sắc đẹp plây cu và thân hình bốc lửa , bắp chân anh sắc như chuôi dao ..anh là đăm săn thứ 2 hihihi anh ấy có đôi mắt quyến rũ hớp hồn bao cô gai đẹp hihihi...tớ thích anh batigot_hn ngay từ cái nhìn đầu tiên ! batigol_ông vua của sắc s đẹp !
    Nắng có còn hờn ghen môi "anh" , mưa có buồn bằng đôi mắt "anh" , tóc "anh" từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh ,............vai "anh" đô thật đẹp như cánh hạc về chốn xa xôi ..
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Hehe, cái cậu bimtoc này đang thích làm người giấu mặt đây mà. Tớ thì ít offline lắm, cũng chẳng được nhiều người biết đến đâu..nhưng mà online thì suốt ngày nên có bài nào post lên là tớ đọc tuốt. Cái làm tớ tò mò nhất là đi tìm chủ nhân cho những cái nick...hehe. Bimtoc thì chắc chắn là nick thứ 2, có thể là tận thứ 3...thứ 4 rồi ý chứ..Nhưng mà tin không, cái cách viết của cậu...cách cậu nói..nhận xét, cả sự dí dỏm thông thái làm tớ nhận ra cậu là ai rồi đấy..He nhưng mà thôi..nếu cậu vẫn đang muốn giữ bí mật thì tớ cũng sẽ không tiết lộ (với lại nếu sai thì hỏng bét) ... Với lại nữa là tớ cũng muốn cám ơn cậu về cái bài viết ca ngợi Night_Stars ý mà...Hêhê, tớ chơi với hắn cũng lâu lâu thế mà phải đến khi đọc bài viết của cậu..tớ mới nhận ra nụ cười duyên tiềm ẩn trong con người hắn.... Nhất định tớ sẽ tham gia 9''''s Fan Club..
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/08/2003
  7. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Captain cũng để lại ấn tượng sâu và sắc trong tớ về sự thân thiện của bạn ấy. Sau này tớ cứ nhớ mãi thôi. Đến mức việc làm cho tớ ghét Captain có lẽ còn khó hơn cả việc tớ lấy được chồng trong năm nay ấy. Sao lại vẹo sang chuyện chồng con? Không phải tớ cố tình thế đâu, tại mẹ tớ cứ tối ngày mong tớ đi lấy chồng làm ý nghĩ ấy nó cứ luẩn cà luẩn quẩn trong đầu tớ. Con gái lớn như quả bom nổ chậm trong nhà mà.
    Captain online không dễ thương bằng Captain offline - trước đây tớ đã nghĩ như thế, và bây giờ vẫn nghĩ vậy. Trên mạng thì Captain đụng chạm đến quyền lợi của con nhà người ta nhiều hơn nên nhiều khi có người chẳng hài lòng, hoặc có thể là chỉ có tớ đã từng không hài lòng với bạn ấy dù bạn ấy chưa bao giờ làm gì sứt mẻ quyền lợi online của tớ cả. Nhưng mà tớ lắm chuyện, thỉnh thoảng lại nổi hứng thích đi khóc thuê, mà cũng có khi thì chẳng đi khóc thuê khóc mướn gì đâu, chỉ thấy không thích vậy thôi. Nhưng đấy là chuyện cũ rồi, dần dần thì tớ cũng hiểu được rằng làm mod cũng không phải là đơn giản, thông cảm với mấy bạn làm mod hơn. Một điều nữa là trên family thì cách nói chuyện của bạn ấy cũng có vẻ "hách" hơn. Đấy chỉ là cảm giác của tớ thôi nhé. Người ta không thể hiểu về nhau được chỉ thông qua những con chữ.
    Tiếp xúc, tớ thấy bạn ấy rất quan tâm đến người khác, ví dụ cụ thể ở đây là tớ.Không có một mục đích thực dụng nào hết, hết sức vô tư, tớ cảm nhận thế, giống như đó là một nhu cầu cần phải quan tâm đến con người, một nhu cầu như nhu cầu phải ăn, phải uống, phải hít thở không khí, con người phải yêu nhau, con gái lớn lên thì phải lấy chồng. :D lại chồng con rồi! :D thông cảm nhé! Tất cả vì các bà mẹ!
    Hết lòng cho một mục đích, đó là vấn đề tồn tại và phát triển của 80F, của đội bóng mà Captain đã từng một thời là đội trưởng. Tớ cũng không hiểu vì sao Captain không còn là đội trưởng nữa nhưng việc ai là đội trưởng thì có gì quan trọng nhờ, các bạn trong đội bóng bạn nào cũng nhiệt tình, chơi hết mình. Nếu để tớ nói tiếp thì tớ sẽ nói một câu là "bạn nào trong đội bóng của 1980family cũng quyến dzũ hết" :D.
    Bím Tóc
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...........hớ hớ hớ cái con bé này sao ko viết mình trước nhờ ..........chờ sốt hết cả ruột .
    To live is to die
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..........ko thể chịu nổi mình fải làm cái gì đi chứ nhờ .......nóng ruột quá .
    To live is to die
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Quạc .............quạc.........................quạc................khiếp quá, khiếp quá, khiếp qua.....................lông lá rụng tơi bời lông lá rụng tơi bời lông lá rụng tơi bời . Quạc.........quạc...............quạc..........................(cảnh trong sân gà vịt sau nhà)
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này