1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đàn ông quyến dzũ của tớ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bimtoc, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thì nhớ mimi một tí thì nhắc thôi mà, chả lẽ cứ bắt kô đc nhớ mimi sao ???? :P
    Sir_Batis in Club1980
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì mía lùi cắn luõi tự vẫn đi mimi quá đáng yêu ấy chứ
    Sir_Batis in Club1980
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thàng Batigol nè lại giống thằng Linus roài, óc để dưới mông. Bím tóc là ai mà cũng đoán ko ra, chả bít ăn gì mà ngu thế ko bít.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, có thằng xúc phạm gian phu kìa, còn đứng đấy mà cắn tay nữa chứ, cắn nó đi............
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ....híc tình hình nghiêm trọng quá .........ko fải anh chị em cưới nhau nữa rồi mà fải là anh em ơi cưới nhau đi , đi làm đám cưới đi .
    To live is to die
  6. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chị cứ tự hỏi mãi là giữa bầy khỉ mà sao ở đâu lại lọt vào lắm "không phải là khỉ" như thế không biết. Bây giờ thì vẫn thế đấy, vẫn cứ băn khoăn không hiểu "cái lũ không phải là khỉ" ấy ở đâu chui ra. :D. Em - là một trong những đứa "chẳng phải là khỉ cớ sao ở trong chuồng khỉ" ấy - sinh ra với một cái tên rất đẹp, chỉ có thể so sánh được với tâm hồn của em. Em cười rất hiền! (Còn em có hiền hay không thì chị làm sao mà biết được. Mấy lần ngộ nhận, chị rút ra được một kinh nghiệm đáng giá là đừng có ngu gì mà nghĩ ai hiền hết. Cứ tạm thế đã! Hiền cũng chẳng hẳn là tốt. Chị không thích người khác khen mình hiền, chị thích là một con bé dữ dằn hơn. Nhưng bản chất thì vẫn là bản chất, chị có cố thay đổi nó thì chị vẫn là một đứa vừa ngố vừa hiền. Chị thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ dữ thật dữ vào, và chỉ hiền với những người mà ta yêu thương mà thôi.) Mà boys 80F cười dễ thương thật đó - Chị không biết rằng khi người ta mỉm cười với người khác, người ta trở nên đẹp thêm biết bao nhiêu lần.
    Nếu gặp em trên YM thì sẽ thấy thật thoải mái, vì em cứ cười suốt :D, lúc nào cũng nhăn 2 hàm răng ra :D. Chịu không nổi! Những gì giúp chị hiểu em chỉ qua những chuyện hết sức bình thường thôi. Lần ấy chị theo em đi chơi xa cùng với một nhóm trên TTVN. Chuyện chị kể xảy ra trên đường trở về HN, còn lúc đi thì em rớt ra như một tàu lá với cái bụng trống rỗng, hậu quả của việc không quen xe mà lại nhường chỗ ở trên cho người khác hết. Chị không ngồi cạnh em, chị ngồi trên ngủ, nghe nhạc và ăn kẹo, vô tâm nên đã không biết gì cả. Khi về thì chị ngồi cạnh em, muốn để ý quan tâm đến em hơn. Chị quên chưa nói một biệt tài (hay tai) của chị là ngủ, có thể ngủ suốt cả đêm, đến trưa, và ăn cơm xong lại lên giường ngủ tiếp cho đến bữa tối (cũng may là chuyện này không thường xuyên lắm). Và trên đường về HN, trời mát, gió hiu hiu, quả là thích hợp cho chị trổ "tài", nói chuyện chán thì chị bắt đầu gà gật. Chắc thấy chị lâu lâu lại "gục cái đùng", em kéo chị dựa đầu vào vai em. Một lúc, sợ em mệt dù trên đường về thì em không nôn nữa, chị ngóc dậy, dựa đầu vào thành ghế của em ngủ. Ghế thì không thể nào êm và ấm áp bằng vai được, thế là lại "đùng cái gục". Lần này thì em có vẻ cương quyết hơn, thế là chị cứ thế ngon lành ngủ trên vai em mà thôi, mặc dù chị rất áy náy lắm là xe đang làm em mệt. Em ơi! Đừng sợ xe ôtô nhé. Hồi trước chị cũng như em vậy nhưng chị "lì" vẫn cứ đi mãi nên bây giờ chị không phải vác theo cái túi nilon mỗi lần lên ôtô nữa rồi.
    Đấy chỉ là một chuyện nhỏ thôi, chị chợt nhớ ra. Ngoài rất nhiều chuyện khác ra, còn một chuyện nữa làm chị quý và biết ơn em mãi, không thể kể ra bởi khen em thì dù chị không muốn, không có ý cũng như là đang chê người khác, và chị chị lại mong chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Thật đáng tiếc! Nhưng qua chuyện đó chị nhận ra rằng, em - Rockid - một đứa trẻ - nhưng thực sự là một người đàn ông, từ "đàn ông" với đầy đủ ý nghĩa của nó.
    Bím Tóc
  7. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá công phu tán tụng ghê quá, bim tóc có vẻ si tình con trai 80 quá khè khè
    Sir_Batis in Club1980
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mày không thích thì thôi, tao thấy chủ đề này cũng hay, ít nhất là thấy được có một thành viên nhiệt tình ngồi viết bài trong 80F, không phải chat chít vô bổ.
    To bimtoc: Mặc dù không biết bạn là ai, nhưng Linus đã đọc hết những bài bạn viết trong topic này, và trên hết mọi điều, Linus cảm ơn bạn đã dành thời gian của mình cho các chàng trai trong 80F. Mong bạn sẽ không buồn khi nhận được những ý kiến không có tính xây dựng.
    Thêm nữa, những điều mà bạn viết, một cách tổng thể, Linus cảm nhận được bạn thực sự là một thành viên của 80 F. Và điều quan trọng, bạn khẳng định được sự có mặt của mình trong gia đình này. Một lần nữa cảm ơn những bài viết của bạn và chúc bạn thành công trong cuộc sống. Thân.
    To love you more ...
    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 27/08/2003
  9. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [Mình công nhận rằng các chàng trai 80 thật thật là tuyệt vời,tuyệt vời đến nỗi không còn gì để miêu tả nữa,nhất là ai thì không khéo mình chưa nói ra mọi người cũng biết rồi.Đó chính là ông bạn captain thân mến,chàng trai number ........ của 1980 family.Một chàng trai tuyệt vời từ Tâm Hồn cho tới Hình Dáng...khụ........khụ...............khụ(mình đang hào phóng lời khen quá chăng ).Chàng trai mà trong mỗi trận bóng đối phương không bao giờ dám đánh muội hay đốn giò của anh bởi ,,,,,,,,,,,,,,họ sợ cặp giò người mẫu của anh sẽ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Hay mõi lần đi chơi với bạn gái,gió to bỗnh nổi lên và thôi đành tạm biệt và hẹn gặp lại em yêu nhé vì anh chưa muốn bay vào ngày xanh................
    Xinh nhất ttvn[violet]
  10. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa biết tới 1 thằng có biệt danh " Vua đá xấu" ở trường NT. xì............


    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì

Chia sẻ trang này