1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đang yêu làm gì khi ở bên nhau?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NNY, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NNY

    NNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những người đang yêu làm gì khi ở bên nhau?

    Năm nay tôi 23t và có bạn trai hơn mình 6t. Chúng tôi chưa phải đã già, nhưng cũng đã qua cái tuổi bồng bột rồi. Anh ko phải là mối tình đầu của tôi, nhưng quả thực, anh là người bạn trai đầu tiên của tôi. Tôi đến với anh hoàn toàn trong trắng, cả thể xác lẫn tâm hồn ko chút vướng bụi. Anh vẫn hay bảo tôi là ngây thơ hơn nhiều so lứa tuổi của mình ?" nếu ko nói là quá ngây thơ. Quả thực, nhiều lúc tôi thấy mình cũng khá ngây ngô thật. Anh thì khác, tuy tôi cũng là người bạn gái đầu tiên của anh (anh nói vậy và tôi cũng tin anh vì tôi có cơ sở để tin anh), anh chân thành và đứng đắn, nhưng cũng như số đông ?othanh niên thời đại? khác, anh đã nếm trải ?omùi đời? với những cô gái bán hoa. Tuy vậy, những lúc ở bên nhau, anh rất tôn trọng tôi. Anh ko bao giờ có những cử chỉ hay những đòi hỏi gì khiến tôi phải phiền lòng cả.

    Tôi và anh yêu nhau cũng gần được 1 năm rồi, nhưng vì hoàn cảnh nên những lúc được ở bên nhau thật hiếm hoi. Thường là hạnh phúc êm đềm, nhưng cũng có những phút giây thật nồng nhiệt. Cũng chẳng phải là cái gì nghiêm trọng, chẳng qua là tôi đã thấy ở mình cái cảm xúc mà tôi cho rằng tôi ko được phép có. Mỗi lần như vậy, tôi thấy thế thật là tội tỗi. Tôi tự dằn vặt, tự trách mình và điều đó làm anh thấy đau lòng.

    Đêm qua chúng tôi lại có trao đổi về chuyện này (trên net thôi vì anh đang ở xa). Nửa đùa nửa thật anh nói rằng yêu tôi anh bị thiệt thòi quá, và ko phải chỉ mình anh, mà cả tôi cũng vậy ?" chúng tôi ko được hưởng những gì mà những người yêu nhau trên đời vẫn hưởng. Xin nói thêm rằng nếu ko có gì thay đổi thì 2 năm nữa chúng tôi mới có thể làm đám cưới được và chúng tôi ko hề có ý định quan hệ ******** trước hôn nhân. Anh kể tôi nghe chuyện yêu đương của bạn bè anh, kể cả những người còn ít tuổi hơn tôi. Thiên hạ có đủ trò, còn tôi và anh chỉ có ôm và hôn là hết. Đúng là tôi ko thể hình dung được, thậm chí có những đôi đã có oral *** trước khi cưới (còn tôi, tôi khẳng định với anh là chuyện đó sẽ ko thể có giữa tôi và anh kể cả sau khi cưới). Tôi tin anh, nhưng những điều đó trái ngược hoàn toàn những gì tôi được dạy dỗ và đang quan niệm. Anh có bảo tôi hãy hỏi thử những người bạn gái thân thiết của mình xem sao. Nhưng nhìn mặt chúng nó, đứa nào cũng trong sáng như thiên thần cả, tôi ko nghĩ rằng chúng nó có thể làm hoặc cho phép bạn trai làm những chuyện như vậy (chưa nói đến mức oral ***). Với cả những chuyện tế nhị thế này, tôi cũng ko tin là chúng nó sẽ nói thật với tôi.

    Các bạn, tôi mong chờ ở các bạn - những người đã yêu và đang yêu, các bạn đã có gia đình nữa, hãy cho tôi những câu trả lời chân thành. Hãy nói về những gì các bạn đã và đang làm, xin đừng giảng đạo đức cho tôi vì những bài học về đạo đức thì tôi có quá nhiều rồi. Xin cảm ơn và chúc các bạn hạnh phúc,

    NNY


    Được NNY sửa chữa / chuyển vào 21/11/2002 ngày 19:01
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    xin chào
    Bạn là 1 cô gái ngoan, nhưng có lẽ có ấn tượng không tốt về ***.
    Theo thống kê của 1 tạp chí y học (nếu bạn muốn biết cụ thể) thì 80% các cặp vợ chồng có thực hành oral ***. Một cô gái còn trong trắng sẽ rất dị ứng với từ này, chưa nói đến chuyện làm nó. Thậm chí tôi nói chuyện với 1 người bạn bằng tuổi bạn mới lấy chồng nghe đến oral *** đã thấy kinh rồi. Nhưng sự thực không phải thế. Nó chỉ là 1 trong nhiều loại mà người đàn ông & đàn bà trao & nhận cho nhau.
    Bạn có biết vì sao đàn ông VN hay đi tìm thú vui ở gái MD không ? Vì gái MD có thể làm những điều mà vợ của họ không làm được. Tôi không bảo vệ hành động đó của các ông chồng, nhưng nó thể hiện 1 phần là họ không thoả mãn với các bà vợ của mình. Mà trong hôn nhân, *** đóng vai trò rất quan trọng, không như khi yêu. Yêu không nhất thiết phải có *** nhưng hôn nhân không thể tồn tại nếu không có nó.
    Trường hợp bản thân tôi (ngoài 30 tuổi) và vợ tôi : chúng tôi có quan hệ TD trước hôn nhân. Dĩ nhiên ban đầu rất vụng về vì cả 2 đều là lần đầu tiên. Nhưng dần dần về sau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nói vậy chắc bạn cũng hiểu. Rồi là kết hôn, ,sinh con... cho đến giờ rất hạnh phúc.
    Bản thân *** không có gì sai trái, chỉ có cách trao và nhận tạo ra lỗi lầm
    chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn chắc chắn được 2 năm sau thì không nên nhức nhối như thế này nữa. :)
    Vì các bạn không hay gặp nhau nên kéo dài thêm 1 năm nữa cũng vẫn safe ! . Bộ đội thế là thường. Dành 6 tháng cuối cùng đi mua sắm giường cưới là vừa. Lúc ấy chắc là safer.
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Điều bác nói cực kỳ đúng. Em được đọc các tài liệu điều tra xã hội học về vấn đề này tại các cặp vợ chồng (ở VN nhé - chứ không phải ở Tây đâu!) và phần báo cáo tổng kết của nó rất đúng với điều bác nói.
    Tuy nhiên, vấn đề đáng bàn nhất vẫn là sự tin tưởng lẫn nhau giữa 2 phía. Ngày xưa, tôi là tình nguyện viên về giáo dục giới tính, đi gặp gỡ các bạn trẻ nhiều; Thêm nữa, cũng hay nghe cửa sổ tình yêu; tôi rất buồn khi các cô gái nhẹ dạ và dễ nghe quá ==> hậu quả!
    Về vấn đề 2 người làm gì khi yêu, trong tổng kết điều tra nói ở trên, 70 % các cô gái nói đã QHTD trước khi cưới, 20 % nói không và 10 % không có ý kiến. Với cánh đàn ông, 85 % có, 10 % không và 5 % không có ý kiến. (Như vậy có thể thấy là các ông vẫn thật hơn các bà ấy chứ nhỉ - Điều tra qua các cặp vợ chồng mà!). Trong số 70 % các cô gái trả lời có kia, có tới 90% hài lòng về cuộc sống gia đình (đâu có tệ hại lắm nhỉ!). Còn hầu hết các ông thấy hài lòng nhưng tới 30% các ông thú nhận có "hút mật ở nơi khác".
    Vậy các con số trên nói lên điều gì? Theo phân tích của tôi, "sự việc" thì vẫn cứ diễn ra, chỉ có điều có ai dám nói ra điều ấy không hay thôi (đến 97% các lá phiếu đều không ghi tên!). Thực tế thì quan trọng nhất khi yêu nhau là tin tưởng lẫn nhau. Về phần giới tính học, cả 2 nên cung cấp cho mình kiến thức vững vàng 1 chút (Khoản này VN còn hơi yếu và chưa phổ biến mặc dù tình hình đã đáng báo động rồi!) Như ở bên Hà Lan này, khi đi gặp bác sỹ để kiểm tra sức khỏe trước khi mua bảo hiểm, ông bác sỹ hỏi thẳng:
    - Mày có bạn trai/bạn gái chưa?
    + Chưa! ==> Ông ta đưa cho tài liệu về GDGT: Về mà đọc!
    + Rồi! ==> Ông ta hướng dẫn các cách phòng tránh và các loại thuốc cần thiết (Tất nhiên mua ở chỗ khác chứ ông ta không có quầy thuốc!)
    Thế nên, theo tôi, nếu coi tình yêu gồm 2 phần: Ý thức và Vật chất. (Ý thức hiểu theo nghĩa là suy nghĩ, quan điểm... và Vật chất: Quan hệ, ...) thì khi yêu không thể thiếu 1 trong 2 thứ đó được. (Yêu ở đây theo ý của tôi là yêu 1 cách nghiêm túc để đi tới hôn nhân ấy!). Vấn đề là làm sao cho 2 cái đó hài hoà! Còn hài hoà như thế nào thì tuỳ hoàn cảnh của từng đôi mà xác định!
    Vậy NNY hãy xem xét, phân tích và rút ra hướng đi cho mình. Tôi sẽ chẳng nên cho bạn lời khuyên, vì lời khuyên của người ko trong hoàn cảnh như bạn se ko bao giờ chính xác, mà lời đúc kết do bạn rút ra mới là câu trả lời chính xác nhất!
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Chúc mọi người hạnh phúc!
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 22/11/2002
  5. lem_nhem

    lem_nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lam gi mien ca hai deu thay vui , hanh phuc .............cho du la lam nhung gi ma nguoi ta cho la ghe tom.........Khi yeu thi chi biet toi nhau la dủ..........
  6. PAPAYA

    PAPAYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ui ui ban gi ui
    tui bao ne
    yeu nhau thi cu o ben nhau la hanh phuc lam sao ma phai hoi la lam gi khi o ben nhau day la tuy hai ban ma
  7. KLinh

    KLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn là ai NNy ạ, theo tôi bạn nên nghĩ thoáng hơn một chút, chỉ vậy thôi. Tất nhiên không phải thoáng quá...
    Chắc là bạn hiểu tôi muốn nói gì, tôi tầm tuổi bạn, tôi đã có người yêu, chúng tôi vẫn giữ cho nhau (vì sau này ai biết được) nhưng không phải quá cứng nhắc như trường hợp của bạn đâu.
    bạn băn khoăn lmà gì nếu bạn chắc rằng 2 năm nữa mới ...
    Nếu bạn không thể kìm chế đuợc thì nên để tự nhiên, 23 tuổi là đủ để bạn ý thức hành động của mình rồi...
  8. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    oral *** hả, hì bẩn bỏ mịa. mà oral *** cũng không phải là 1 phương pháp ******** an toàn đâu nha. Vẫn lây bệnh như thường.
    Em rất xinh
  9. NNY

    NNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng đã qua, ko ngờ 1 bài tôi viết trong lúc cảm thấy bức xúc lại được nhiều người đọc đến vậy. Hơn 1000 lượt người đọc, tôi có thể nói là đã có hàng trăm người đã đọc và cũng khoảng từng ấy người đã hiểu tâm trạng của tôi, đã hiểu sự băn khoăn day dứt trong tôi phải ko các bạn? Nhưng có bao nhiêu người đã trả lời câu hỏi của tôi? Có 7 người đã đã làm phong phú thêm chủ đề này - nhưng những gì tôi nhận được từ đó chỉ là cái mà tôi đã biết qua lời bạn trai kể - điều mà tôi đã tin là sự thực, và những lời khuyên dạng "up to u".
    Cảm ơn anh risky99, cảm ơn bạn harrykism, lem_nhem, va KLinh. Xin lỗi bạn cattora vì tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả. Còn cô bé PAPAYA thì chắc đang ở tuổi vị thành niên, bé nên tập trung vào chuyện học hành thì hơn bé ạ. Mà cũng có thể, bé chỉ giả nai thôi - theo tôi biết thì các bé bây giờ "lớn" hơn các anh, các chị nhiều rồi cơ. Còn bạn m_rudky nữa, bạn đã làm tôi shock đấy. Lúc tôi xem thì bài bạn viết là bài trả lời cuối cùng, nhưng nó lại là bài đầu tiên tôi đọc. Tôi đã tưởng là các bài khác cũng như vậy, nhưng thực may - tôi đã được an ủi từ những bạn khác. Tôi đã từng này tuổi rồi, những chuyện sạch/bẩn, an toàn hay ko an toàn, hay bệnh tật rủi ro gì thì tôi cũng ko đến nỗi ko có kiến thức gì. Mà tôi cũng đâu định tranh luận gì về chuyện đó đâu? Tôi chỉ muốn biết những chuyện đã và đang xảy ra quanh mình thôi. Điều tôi băn khoăn, đó là sự thực nhưng lại ko phải dễ nói ra. Là sự thực nhưng tôi lại thấy thật khó chấp nhận nó. Có lẽ tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để giống mọi người. Tôi cần thời gian với những biến chuyển từ từ. Anh sắp về rồi, thâm tâm tôi cũng đã quyết định "up to u" - tất cả tuỳ thuộc vào anh vậy. Mong rằng anh có dũng khí để vượt qua mặc cảm. Nhưng cũng mong rằng anh xử sự khéo léo để tôi ko bị shock và cũng mong anh biết kiềm chế để chúng tôi ko đi quá xa trong chuyện này....
    NNY
  10. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này