1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đến từ một thế giới khác.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Những người đến từ một thế giới khác.

    Khi bạn ngủ dậy, phân vân chưa biết ăn gì vào buổi sáng,thì họ đã có người bưng đến tận giường bữa ăn sáng.
    Khi bạn đang lọc cọc với chiếc xe đạp đi đến trường thì họ đang ngồi thoải mái trong xế hộp gia đình.
    Khi bạn đang lau dọn,quét chùi nhà thì họ đang phiêu du những cửa hàng sang trọng nào đó.
    Khi bạn đang vật lộn với đống thức ăn để làm bữa trưa thì họ đang ung dung ngồi chờ bữa trưa sang trọng chuẩn bị được bê lên.
    Khi bạn đang làm những việc không tên quen thuộc hàng ngày thì họ đang vui vẻ ở những tụ điểm sang trọng,những nhà hàng quý phái.
    Khi bạn đắn đo không biết có nên mua một thứ mà bạn thích không thì họ đang vung tiền thoải mái để lấy tất cả những gì họ thích...thậm chí cả không thích.
    Khi bạn vội vàng lo lắng cho cuộc sống tương lai của bạn thì họ đang yên tâm vì một tương lai hứa hẹn đang chờ đợi.
    ..............Họ cũng là con người đấy,và họ cũng biết yêu,biết buồn.............Và dù họ đến từ một thế giới hoàn toàn khác chúng ta,nhưng nếu bạn để ý thì sẽ thấy..............họ cần chúng ta.
  2. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    và tui cũng là 1 người như thế đấy ,
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tui là một người bình thường và chưa bao giờ ở 1 thế giới khác.
  4. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!Đã định trả lời bài này rồi cơ đấy nhưng bận quá với lại nghe tin bác banh mi chay toi nên em không nỡ làm ảnh hưởng tới người quá cố.Bây giờ thì rảnh rồi đây...
    To Vickypham:gì mà bác gay gắt thế,đang nói chuyện thế giới khác mà làm cụt cả hứng.
    ....Và trong lúc chúng ta chờ đợi 1 tình yêu đích thực thì họ đang chờ sẵn cho 1 mối nhân duyên của cha mẹ.
    Mà sao lắm tiền,đầy đủ khả năng,chả cần lo cho tương lai không đi mà đấu tranh cho hạnh phúc của mình.Thời buổi này nhìn đâu mà chả thấy toàn"họ" là"họ"?
  5. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    NHiều người khác mình vật. CÓ khi chính mình mới ở thế giới khác chứ :D
    Mọi người đi học hàng ngày, obey orders, mình cũng đi học, nhưng cứ thấy khang khác.. <<lại selff-proud -- d*** it !>>
    HS VN sang nước ngoài vẫn còn chậm lắm, chưa năng động lắm. Kể cả có ngoại ngữ.
  6. A77QUE

    A77QUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm đứa soi mình thế không biết....Rất ghét....
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    khổ thân kưng, ai soi dzợ
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lũ ghen ăn tức ở...Hì hì.......Nhìn mà tội nghịp cho lũ chúng nó...
  10. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Họ là xê ô xê xê chứ còn là cái gì nữa.Còn một từ nữa mà giới học sinh thường gọi là thành phần quý xờ tộc

Chia sẻ trang này