1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đến từ một thế giới khác.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thế này thì đâu còn gọi là học sinh nữa, mà cho dù ko phải là học sinh thì cũng nên giúp gia đình chút ít chứ
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy người ta gọi là.. Nhà nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi..Còn nhà giàu thì đi xe hơi... " uống " bia ôm.. Hee...
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế ban ở group 1 hay group 2 ....Nhớ hồi bọn mình đi ăn ốc nói về "các ông bố" ý....Bip nói bố Bip trong group 1 .....thế Bip thì sao
  4. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ lo lắng mấy cái chuyện đó chỉ phí thời gian.
    người ta giàu mắc mớ gì đến mình
    người ta đẹp cũng chẳng đến lượt mình khen
    Có chắc là họ khác mình ko vậy....... có khi họ còn sống khổ hơn mình..........
    ai mà chẳng có chuyện vui buồn , cuộc sống giàu sang ư ...có khi suốt ngày họ phải lo giữ của đến mất ăn mất ngủ , còn mình thì vô tư.Làm người đẹp ư...có khi lúc nào họ cũng lo ngày càng xấu đến nỗi mất ăn mất ngủ,còn mình vô tư.
    Điểm chung của họ hình như là thiếu lòng tin. Họ có thể là những người sống rất cô đơn giữa biển người luôn bâu quanh họ..........hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Vì vậy , ta chẳng có gì phải buồn hết ít nhất là trong chuyện này.
    Cuộc sống còn nhiều điều buồn vui lắm...........nói ko có hết hic lúc nào buồn đi cụng ly là hết ngay thôi ....hiiiiiiiii
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà có cái sướng của nó à nha.
    Đến trường thì bước một bước là có bao người dõi theo.
    Thầy cô giáo lúc nào cũng "thương" cũng cho điểm cao.
    Bác bảo vệ thì muốn ra vào lúc nào cũng được.
    Đến các hàng ăn thì luôn được dành cho bàn quen thuộc.
    Bạn bè nhiều vô kể ( nhưng trong số đó có bao nhiêu đứa thật lòng thì chịu )
    Bạn gái cũng thế ( trong số đó đảm bảo không có lấy 1 người thật lòng )
    .....
    Nhưng cũng có mặt trái nha. Nếu là người hiền lành,không thích băng đảng thì suốt ngày bị gõ và đì tiền nhé. ( cái này thì quen như cơm bữa rồi. )
    Còn nếu quen băng đảng thì xong đời.......Không sớm thì muộn cũng tẹc.
    Nếu thành công thực sự nhờ đôi tay của mình,lại bị nói ra nói vào...Nhà nó thế cơ mà..Chẳng nhẽ lại không được.....
    Làm gì cũng bị dòm ngó. " Thằng đấy bây giờ đổi người yêu rồi" " Nhìn cái áo mới của nó kìa..." Trông thế mà đi xe bình thường nhỉ".... Thằng đấy hôm qua vừa bị đánh xong đấy.....
    Ha ha...Chuyện gì thiên hạ cũng biết hết á...Nhưng đảm bảo vẫn vui..Nhỉ...Vì mình là mình mà..........

Chia sẻ trang này