1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng người đến tưổi lấy vợ, đã tìm được người để lấy nhưng lại chưa muốn lấy..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snubbb, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snubbb

    snubbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người đến tưổi lấy vợ, đã tìm được người để lấy nhưng lại chưa muốn lấy..

    Hic...mới nghe đã thấy phức tạp wa nhỉ..Có nghĩa là con trai, khoảng U30, qua mai mối quen được em nào đó, tìm hiểu một thời gian+gia đình thúc ép nên cũng muốn lấy cho xong.
    Nhưng mà chuyện lấy vợ đâu có dễ thế, lúc chưa tìm được ai thì háo hức, sốt sắng đi xem mặt, làm quen..Đền lúc chấm được 1 em gọi là tạm đạt 1 số tiêu chuẩn cơ bản và cũng có tinh thần "hợp tác", bắt đầu nghĩ đên chuyện lấy vợ lại suy nghĩ: Nào là thấy hơi tiếc tiếc cuộc sống độc thân, giờ lại bị "vợ đày" kể cũng hơi nhục nhục, nhìn kĩ lại thấy em cũng bình thường thế nhỉ, hình như em này không cao bằng em kia, con út chắc được chiều lắm...v..v và v..v..Trăm ngàn lý do để các bố trì hoãn được ngày nào hay ngày đó. Nói tóm lại là con nào quen phải mấy thằng già mệt mỏi lắm, bị nó soi cho từng tí một. Mà già rồi thì chai sạn hết cả cảm xúc, đâu có biết nhớ nhung là j, hẹn hò thì như là nghĩa vụ Chẳng có đầu óc đau mà nghĩ ra trò lãng mạn j nữa, bó tay bó chân mấy lão này rồi
  2. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu thôi , vì càng có tuổi tâm lý người ta càng ngại chứ ko còn xông xáo nhiệt tình như hồi trai trẻ nữa .
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xin can luôn mấy vụ này, lấy kiểu nghĩa vụ và đến hạn như thế thì chỉ có bỏ nhau sớm, không thì cũng như đi đày thôi!
    Cứ để mấy bác già này thêm 1thời gian nữa cho máu đến độ không còn lăn tăn thì hẵng cưới
  4. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn đó! Lấy nhau mà cứ như làm cho xong nghĩa vụ thì 3x7 =21 ngày thì cũng bỏ nhau mà thôi, còn không thì cuộc sống vợ chồng cứ như địa ngục vì phải chịu đựng những khuyết điểm của nhau! Chẳng khác nào tự mang gông vào cổ!
  5. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đã vậy còn bị so sánh với người khác nữa chứ! Cảm thấy bị xúc phạm lắm lắm!.
    Tóm lại là không nên cưới khi không thấy yêu được người đó!
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Các bác cũng phải thông cảm cho những bác nam nhớn tuổi chứ, các bác ý nhiều tuổi rùi đâu còn trẻ mà có thể có nhiều .... Nên có thể đôi khi các pác ấy cũng phân vân và hay so sánh (nhưng đem cô này so sánh với cô kia ko hay). Tóm lại các bác đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm đc 1 ngưòi có đầy đủ các đức tính tốt của các cô gái gom lại ( đó chỉ là mơ tưởng thui). Ai cũng có cái tốt riêng và ko ai là kô có khuyết điểm cả. Cho lên các bác đã yêu thì quyết đoán lẹ đi đừng để ngày 1 huuh
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng thấy thế. E biết một lão già 31 tuổi, suốt ngày ru rú nằm chèo queo ở nhà. E xui lão đi kưa gái thì lão kêu lười.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tốt thế, sao e ko bảo nó cưa e luôn có fải đc cả 2 đ`g ko.
    Em thì chống ế mà nó cũng có vợ.

  9. dhlv

    dhlv Guest

    Cưới vợ là cưới liền tay,,,,để lâu có kẻ dèm pha
    ....quảng cáo....
    u?c kankuli s?a vo 20:10 ngy 14/12/2006
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình thì chẳng bị ai thúc ép - người đó cũng tự mình kiếm tìm và chinh chiến mới có được - cũng chẳng so sánh với ai - mà nói thật thà là cũng có iu, iu chết đi được - ấy thế mà mình chẳng thấy muốn cưới vợ tẹo nào - thế mới đểu không cơ chứ!
    Hỏi thế có cưới không? Trả lời có chứ.
    Hỏi thế có cưới ngay không? Trả lời cưới ngay cũng được.
    Hỏi vậy thì cưới luôn nhé? Trả lời: cho tớ thêm thời gian suy nghĩ đã.
    Hu! Hu! Bớ làng bớ nước! Sao em chưa thấy muốn lấy vợ thế này - U31 đến nơi rồi!

Chia sẻ trang này