1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người độc thân vui vẻ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi robinsonlc, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonlc

    robinsonlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những người độc thân vui vẻ

    Gửi cả nhà,
    Các bác ơi,bac nào 84 mà còn alone vào đây điểm danh cái nào,
    84 năm nay tôi thấy ỉu quá các bác a.hết quý 1 rồi mà chưa làm dc việc rì ra hồn cả .Mời các bac vào tổng kết quý 1 cái.
  2. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sap het quy 2 roai ma van chua lam dc ji cho dan cho nuoc....

    *********************************************************************
    ....Một nửa của tôi ơi em là mơ hay là thực....
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    2 cậu tòng quân, nhập ngũ đi... Cầm súng bảo vệ tổ quốc... Thế là giúp được cho đất nước đấy...
  4. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong cậu ko làm hại gì cho dân cho nước là đã giúp đỡ đất nước lắm rồi đấy...
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn alex nói chuẩn chả fải chỉnh
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thế thì giúp đc gì chứ, chỉ tổ tốn cơm gạo, quần áo của nhà nước thôi. mà toàn xiền của dân đóng góp chứ.
    Thôi lấy vợ đi, thế là giúp dân giúp nước roài...
  7. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thống nhất ko tranh luận những chuyện linh tinh nữa nhé.! chúng ta là những người độc thân vui vẻ mà, tại sao phải bực mình vì những chuyện này nhỉ.!
    Hãy vui lên...., và hãy tìm cho mình một nửa còn lại để cho csống thêm vui nhá.... (Chắc là khi có đôi sẽ có nhiều cái vui lắm nhỉ... )
    Những ai còn độc thân thì nhào zô nhá,...nhanh nhanh kẻo ghép đôi hết đó....
    ***********************************************
    Một nửa của tôi ơi em là mơ hay là thực
  8. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Up một bài cho các bạn độc thân nào.
    Đi tìm một nửa:
    Già lắm rồi tôi đi tìm một nửa của tôi
    Trong một đêm buồn,trời đổ mưa không ngớt
    Cô độc trên đường, lòng bâng khuâng ao ước
    Sẽ có một bóng hồng đang trú mưa ngoài hiên
    Tôi sẽ lại gần, và nhường áo cho em (áo mưa )
    Sẽ làm quen, và .....còn nhiều hơn nữa
    Nhưng đi hoài chẳng thấy em đâu cả
    Chỉ thấy đầy trời mưa vẫn cứ rơi
    Già lắm rồi tôi đi tìm một nửa của tôi
    Rồi gặp em trong lớp học tiếng anh buổi tối
    Đôi vai gầy run run như chờ đợi
    Ánh mắt buồn đâm thủng trái tim tôi
    Mụ mẫm si mê cứng hết cả....con người
    .........................................
    Thất vọng tột cùng, vẫn chẳng phải là em
    Người trong mộng mà tôi đang mơ ước
    Một nửa của tôi ơi, em là mơ hay là thực
    Xuất hiện rồi lại tan biến hư không
    Biết chăng em, anh đau khổ vô cùng
    Chiều ra phố, vẫn một mình đơn lẻ
    Mấy thằng bạn, cứ nhìn anh mai mỉa"
    Cái thằng, già thế rồi mà chẳng có ai yêu
    Duyên phận đời tôi sao ảm đạm tiêu điều
    Ngọn lửa tình yêu đang dần dần tàn lụi
    Chúa ơi! Nếu chúa bảo yêu là cát bụi
    Thì có lẽ suốt đời, con sẽ là người sạch nhất thế gian.
    ********************************************
    Nguyenyvan18@yahoo.com
  9. minikensun

    minikensun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái bạn kia
  10. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây mà post thơ thì niềm tin ở đâu để mà vui với vẻ. Rời máy tính ra đường mà cua gái đi, rồi sẽ thấy ứa niềm vui, khí khí.

Chia sẻ trang này