1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH_GAY& LESBIAN _ CÓ ĐANG BỊ KHINH BỈ KHÔNG?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kiwiwave, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosyocean

    Rosyocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các ý kiến của các bạn thật sự rất đúng. Mình cho rằng những căn bệnh kì lạ thuộc về tâm sinh lý - thần kinh (thần kinh đây không có ý miệt thị gì cả) một phần rất lớn thuộc về xã hội. Xã hội đã thay đổi quá nhiều vời vô số những áp lực từ nhiều phía....Đồng tính luyến ái không phải là sự suy đồi về đạo đức cũng như những con người bị đồng tình luyết ái không phải là những con người đáng khinh bỉ, họ chỉ là nạn nhân của xã hội con người ngày càng phức tạp mà thôi....

    Pham Hong Hai
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Qua chủ đề này, mình thấy còn có nhiều bạn chưa có kiến thức đầy đủ về Gay & Lesbian. ĐTLA hoàn toàn ko phải là 1 bệnh, cũng ko phải một hội chứng, đó là do gen quyết định. Một người sinh ra là con trai ko bao giờ tự biến thành Gay, cũng như con gái ko bao giờ biến thành Lesbian. Nhiều bạn cho rằng đó là do môi trường tác động, đó cũng là 1 suy nghĩ hoàn toàn ko đúng. Hiện nay trên thế giới đã có nhiều "cặp vợ chồng" ĐTLA nhận con nuôi, và những đứa con đó của họ lớn lên hoàn toàn lành mạnh.
    Ở đây các bạn cũng nên phân biệt rõ về Gay và Lesbian. ĐTLA ko có nghĩa là người đó ăn mặc giống con gái (trai), hoặc có những cử chỉ ko bình thường (khác giới). Những người như vậy có lẽ được xếp vào 1 mục khác. Những người Gay và Lesbian bề ngoài cũng như cách cư xử hoàn toàn bình thường, họ chỉ có vấn đề về đời sống ******** mà thôi.
    Hiện nay, ko chỉ ở Việt Nam, ở các nước khác, những người ĐTLA vẫn bị phân biệt đối xử. Mọi người thường xa lánh và ko muốn tiếp xúc với họ. Ở Mĩ, theo tôi biết, đã có nhiều tổ chức xã hội của những người ĐTLA, kể cả trong trường học, nhằm giúp đỡ họ cũng như giúp xã hội hiểu và có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề ĐTLA.
    Hi vọng mọi người có được thêm một vài kiến thức mới qua bài viết ko lấy gì làm văn vẻ lắm của tôi.
    Stinger >:)
  3. nnlong83

    nnlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế a`? Bác ở Mĩ phải không? Thế ở bên áy, bác có nhận con nuôi không? , mà cái thằng boy trong cái ảnh đại diện của bác, nó đang làm gì thế? Kéo lên chứ ai lại tụt xuống như vậy, hihihihihhii

    Đừng để chết vì thiếu hiểu biết
  4. kiwiwave

    kiwiwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà chết được , nêu không thì bác nnlong83 chết vì chưa hiểu hét ngọn ngành rồi hehe!


    NOTHING IN HANDS BUT NOTHING CAN`T BE DONE !


  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nnlong83, cách nói của bác hơi đụng chạm rồi đấy. Câu quote của bác là "Đừng chết vì thiếu hiểu biết", nhưng tôi thấy bác còn thiếu hiểu biết lắm.
    Stinger >:)
  6. nnlong83

    nnlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, thế nên tôi với bác make friends nhé, để trao đổi hiểu biết với nhau. bác đồng ý không ???

    <marquee>cùng đi du học nào </marquee>
    Rất cần sự chỉ bảo của các tiền bối đang ở Lahty in Poland !!!
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Theo tài liệu trong Vnexpres thì DTLA là một dạng ******** lệch hướng xuất hiện ở người DTLA từ khi họ mới sinh ra, cho nên theo như tài liệu này thì những người này đáng thương và đáng được thông cảm hơn là đáng trách. Bác nào muốn xem thì vào đây:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2002/02/3B9B9024/
    Tuy nhiên cũng có người bản thân không phải bị bệnh DTLA nhưng mà lại có quan hệ đồng tính với mục đích trục lợi nào đó (ví dụ những người được gọi là điếm đực) - những người này thì khó mà tha thứ được.
  8. tkvanh

    tkvanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bọn GAY và LESBIAN giả thì nên ném đá đến chết giống như trong Kinh Thánh.
    Còn bọn thật thì Nhà nước nên ra đạo luật trừng trị nghiêm khắc homo***ual. Vì tụi nó làm vẩn đục sự lành mạnh trong xã hội.
    Sỏ Công An Thành Phố nên lập ra Đội phòng chống tệ nạn về đồng tính , chức năng tương đương với chống ma tuý va mại dâm ( sự thật là đã có rất nhiều mại dâm đồng tính luyến ái nhưng ta chưa có chế tài để xử phạt ).
    Trước mắt nên bắt ngay Quang Linh, Ngọc Sơn, Lam Trường giam trên trại Phục Hồi Nhân Phẩm ( .... và phục hồi giới tính ) Đảm bảo chúng nó hết GAY ngay và trở về bản năng gốc. Giống như các lực lượng Công An đã làm với bọn ăn xin giả tàn tật ở chùa Hương. Thấy công an đến là mấy thằng ăn xin cụt chân đứng dậy chạy như bay, còn chạy nhanh hơn người bình thường....
    Nobody's perfect, nhưng mà đừng để cái bệnh hoạn len vào cuộc sống lành mạnh và văn hoá của chúng ta.
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Lại được bác này, phát biểu toàn theo lối chủ quan.
    Stinger >:)
  10. trungdong

    trungdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuốn truyện mà các bạn nên đọc để hiểu hơn về giới ĐTLA: Một thế Giới Không Có Đàn Bà. Đây là truyện được viết từ các tư liệu có thật ở Việt Nam về đề tài ĐTLA
    ĐTLA không phải là một loại bệnh. điều ngu dốt nhất mà tôi được nghe, là nói ĐTLA là đi ngược tự nhiên. Xin hỏi thế nào là tự nhiên? Cách giáo dục một chiều, thiển cận và áp đặt ở VN đã làm cho con người ta buôc phải tin vào bất kỳ thứ gì nhà trường dạy mà chẳng hề biết sự thật là thế nào...
    Những người bị ĐTLA đôi khi sinh ra đã thế. có người do sự tác động của xã hội, và nhiều lý do (mai mốt ai muốn hiểu rõ hơn thì tôi sẽ nói nhiều thêm, tôi cũng không muốn cãi nhau nhiều.)
    Nhưng àm nó chả liên quan gì tới gen (sao mà thiếu kiến thức trầm trọng thế nhỉ?)
    cũng nên biết rằng ĐTLA ko phải ai cũng tò tò chạy theo người cùng giới. nói thế thì bọn con trai vô hồ bơi nhìn chằm chằm bọn con gái thì được xem là hay à? dĩ nhiên có người thế này, thế kia.
    xã hội là một đám đông mù quáng. cái đám đông này chi phối mọi thứ và những ai thuộc thành phần thiểu số sẽ bị giết chết nếu không kịp biến đổi theo. gallileo từng bị đem lên giàn hoả thiêu chỉ vì nói rằng trái đất hình cầu. Einstein từng bị nói là một gã điên vì những phát minh, phát kiến của ông...biết bao nhiêu người đã dám đi ngược với đám đông mù quáng (chứ không phải tự nhiên) và bị đám đông này đàn áp.
    ở Vn, đám đông mù quáng này rất đông...bởi trường học quá tệ. dạy trong trường về lý thuyết tiền lương "phải trả cho sống sung sướng chứ ko phải chỉ trả đủ tiến làm" (một học thuyết về kinh tế), lên án sự trả lương ít cho công nhân, nhưng thực tế ngoài đời ai mà chả biết cán bộ nhà nước phải ăn cắp của công để sống chứ lương làm gì mà đủ (ăn acắp nhiều thứ, mà cái nhẹ nhất là ăn cắp thời gian), kiến thức ở trường học đã quá lạc hậu với thế giới, và luôn luôn một chiều (rõ nhất là về vấn đề lịch sử, dạy sai be bét đủ thứ)
    Nhưng mà thôi, nói vậy chứ ai ghét gay hay ko thì không quan trọng, miễn sao sống cho thật lòng mình, sống và cống hiến cuộc sống của mình cho đời thật tốt còn hơn là cái lũ rởm đời miệng bô bô "ta là tự nhiên" mà sống nhơ nhuốc, sống cho bản thân, ăn cắp tiền nhà nước, xã hội, cửa quyền, ngu dốt...
    Tôi thà là một tên đồng tính còn hơn là các bác "XXX" bắt học sinh cả nước ra làm chuột thí nghiệm suốt cả chục năm trời, làm nghèo đất nước...
    Life is ...

Chia sẻ trang này