1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Hà Lan bay

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi maihuong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Những người Hà Lan bay

    Viết cho một niềm yêu thích

    Lần đầu tiên tôi biết đến đội bóng Hà Lan là vào mùa hè năm 1988. Euro đầu tiên những người Việt Nam được xem trực tiếp một giải bóng đá lớn một cách trọn vẹn. Vẫn mang trong mình cảm giác của thời bao cấp, cùng với bố và các anh lớn, tôi cổ vũ cho ?ongười anh em CCCP? với những hảo thủ Khidiatulin, Mikailitchenco . . . Năm đó là năm đội tuyển Liên Xô vừa đoạt huy chương vàng bóng đá Olimpic nên sự kỳ vọng vào cơ hội vô địch của Liên Xô trong tất cả mọi người vẫn còn rất nhiều, một niềm tin gần như chắc chắn. Thế nhưng khi theo dõi trận Liên Xô gặp Hà Lan, ai cũng sốc vì chứng kiến một đội hình Hà Lan trẻ trung, đầy sinh lực và một lối đá quyến rũ. Tôi thực sự bị mê hoặc bởi chàng trai hoang dã Gulit, bởi Van Basten tài năng và những Ricard, Koeman . . . Họ chơi một lối đá kỹ thuật, hào hoa nhưng không kém phần hiệu quả. Tôi còn nhớ bình luận viên có nói là đội hình năm 1988 có thể so sánh với đội hình năm 1974. Tại trận đấu bảng Liên Xô thắng 1-0 thì phải, nhưng ai cũng cảm giác Hà Lan chính là đội bóng sẽ vô địch. Họ uyển chuyển hơn một đội Đức cứng nhắc, tự tin hơn một đội Italia non trẻ. Và cuối cùng, nó đã trở thành hiện thực, Hà Lan đoạt chức vô địch một cách thuyết phục bằng chiến thắng 2-0 ở trận chung kết.
    Kể từ đó, tôi luôn giành cho Hà Lan một sự chú ý đặc biệt. Theo dõi bước tiến của Basten, Gulit, Ricard tại Milan, tôi thực sự hạnh phúc với những thành công của họ. Tiếc rằng tại Worldcup 90 và 94, Hà Lan thi đấu không thành công mặc dù vẫn còn đó những hảo thủ.
    Khi Ajax vô địch C1 vào năm 1995, ai cũng nghĩ Hà Lan sẽ trở lại đỉnh cao với một đội hình tài năng kết hợp giữa lớp trẻ và các cầu thủ lớn tuổi, nhưng năm 96 và 98 qua đi mà Hà Lan vẫn không đạt được kết quả đáng kể nào, luôn có một vận đen nào đó theo đuổi Hà Lan trong tất cả các giải, họ vẫn chỉ là một đội bóng mạnh, chơi đẹp.
    Nhưng những ai đã xem Euro 2000 hẳn phải công nhận Hà Lan đã trình diễn một lối đá đầy chất nghệ sỹ. Ào ạt, dồn dập với những cầu thủ chơi bóng như làm xiếc. Đội hình thi đấu của Hà Lan là một sự kết hợp tuyệt vời giữa tấn công biên và trung lộ. Sự lên xuống hoàn hảo của Beckamp và hai tiền vệ cánh Zenden, Overmark làm rối tung tất cả các hàng phòng ngự. Họ chỉ bị chặn lại trong trận đấu định mệnh khi đá hỏng cả 5 quả Penalty. Ôi Hà Lan.
    Năm nay Hà Lan sẽ vắng bóng trong giải đấu lớn nhất hành tinh, nhưng mong rằng chúng ta sẽ gặp lại họ năm 2004 tại Bồ Đào Nha với lối đá hấp dẫn ngày nào.


    MaiHuong
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mai Hương có cái nhìn sắc sảo về bóng đá thật mà chẳng chịu đi họp cho anh em Mu biết mặt. Lần tới đi đi nhé .Tớ yêu Hà Lan chỉ vì lẽ đó,và mới cả thương tiếc một lối đá tuyệt vời không kém Brazil nhưng chưa một lần lên ngôi.
    Htktfantasy
    [​IMG]
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Uuummmmm, thank iu, lại nhắc họp nữa rồi.
    MH nói thế này mọi người đừng cười nhé, chỉ là so sánh thôi mà
    Hà Lan như một cái nợ thời con gái còn MU giống như một mối tình đã thành duyên, vì thế vẫn thương nhớ duyên ngày xưa và yêu tổ ấm gia đình ngày nay lắm. Chỉ có điều thỉnh thoảng lại chốn mẹ chồng , đi chơi chợ như thế này này. Hì hì
    Ví von thôi mà, MH chưa có gì đâu nhá!
    MaiHuong
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    wào sư tỉ MH đã diệt được bọn bên anti MU chửa??????
    Mọi người nói toàn tới cái hay của HL và cho rằng những nguyên nhân thật bại của hộ là thiếu may mắn.Cũng lâu rùi đệ được đọc một bài tren báo VH&TTcủa một bác lớn tuổi ở Hải Phòng(cùng wê với anh Mác kô nhỉ) bác ý thích đội Liên Xô cũ và cũng nói rằng LX thật bại là do những nguyên nhân bên ngoài như thiếu may mắn ..Bác ý còn nói có cả những nguyên nhân chính trị mà các trọng tài Tây Âu ko muốn cho LX được cup nữa .Khi tôi đọc bài này thấy bác ý lại nói là HL được may mắn và sự ủng hộ của trọng tài mới cú chớ.Vậy nên tớ nghĩ ko nên dùng những nguyên nhân may mắn để nói về sự thất bại của đội tuyển.Wả thực chúng ta có nhiều điểm còn yếu.......nên mới bị thất bại như vậy..........

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM_ID=225
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc ơi, MH đâu có ý định tiêu diệt Anti đâu? Có chăng là do một số người tự huyễn hoặc mình mà bảo vậy!!
    Ta nói tiếp chuyện đội tuyển Hà Lan nhỉ!
    Quả thật Hà Lan bây giờ không còn là một đội mạnh, ít nhất là sau Euro 2000. Ít ra nhìn vào kết quả giai đoạn đấu loại Worldcup ta có thể nói như vậy. Hiện tại, Hà Lan có một số tiền đạo và tiền vệ giỏi, nhưng có lẽ vì họ không biết bố trí đội hình cho hợp lý. Khi Beckamp còn đá, anh là mẫu tiền đạo lùi tuyệt vời, có khả năng hỗ trợ rất tốt cho Kluivert và khi cần có thể ghi những bàn thắng quan trọng. Thậm chí, Beckamp còn có thể đá như một tiền vệ tấn công, cầm nhịp trận đấu. Tiếc rằng hiện giờ Hà Lan không có ai thay thế được Beckamp. Kluivert, Hassenbank(!), Nitsenroy chỉ chơi hay khi đá cắm. Việc kéo Kluivert miễn cưỡng xuống dưới là một giải pháp tạm thời và nó làm giảm sức công phá của cầu thủ này đi đáng kể.
    Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của Hà Lan hiện nay không ( chưa ) có một cầu thủ biết tổ chức tấn công. Có lẽ vấn đề chính của Hà Lan nằm ở đây. Nhiều khi Hà Lan chỉ biết co về đá phòng ngự hoặc không sao ghi bàn nổi, như các trận gặp Bồ Đào Nha (2-2) hoặc thua Irland 0-1. Zenden, Overmark chỉ chơi hay khi đá như những tiền đạo cánh, David, Cocu chỉ chơi tốt ở vị trí phòng ngự. Ngoài ra Van Bommen, Bronchost chưa đáng để tín nhiệm. Chỉ có một người, có thể đảm nhận được, tiếc rằng anh ta lại quá phập phù ở CLB: Seedorf (!). Nếu anh này chơi được, hoặc Hà Lan có thể tìm được một ngôi sao mới, có lẽ sẽ tốt cho đội tuyển.
    Cái may của Hà Lan là hàng hậu vệ của họ vẫn còn một số cầu thủ tốt. Ngoại trừ Stamp có vấn đề về phong độ, các cầu thủ khác như: F. de Boer, Numan, Reziger .. . . vẫn có thể tin dùng.
    Lạm bàn thế, mong rằng sẽ được mọi người cùng tham gia
    MaiHuong
  6. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì hậu vệ Hà Lan xuống cấp trầm trọng chứ không đùa đâu .Frank thì đá ở Barca có nhưng sai lầm ngớ ngẩn ...Reziger thì dự bị nhiều quá cũng xuống phong độ chứ,Numan thì già rồi,mấy chú còn lại thì chưa thấy có gì khá cả.Mình cũng không có điều kiện xem nhiều giải vô địch Hà Lan nên chưa biết hết.Tiền vệ thì đúng là thiếu một nguời tổ chức đúng như bạn nói đây là chìa khoá đi đến thành công của Hà Lan .Seedorf nếu có gắng hơn thì cũng tạm được đó ,giải pháp tình thế mà
    Htktfantasy
    [​IMG]
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi rất khâm phục những gì maihuong viết
    Chúng ta tất cả những người yêu hà Lan đều thấy rằng Hà Lan thiếu sự đoàn kết trong những lúc khó khăn nhất họ thiếu ý trí thi đấu như người Đức. Nhưng tôi vẫn yêu họ vì lối chơi quyến rũ vì những cầu thủ xuất sắc họ đem lại cho bóng đá cái hay cái đẹp mà bóng đá Đức không thể cho chúng ta cái đó.
    Những gì mà các cầu thủ Hà lan thể hiện trong trận đấu với đội Ailen làm tôi thật sự thất vọng . Họ tổ chức tấn công một cách bế tắc thường xuyên có những đường chuyền dài vào trung lộ từ chân của Cocu mà những đường chuyền đó làm sao qua nổi hàng hậu vệ cao to của Ailen chứ chưa nói gì đến việc Hà Lan tấn công hay không phải từ những đường chuyền cầu may như vậy mà là những pha phối hợp bóng ngắn ở trung lộ. Ai đã từng xem hai trận đấu của đội tuyển hà Lan gặp Nam Tư ở WC98 Và ER2000 đều thấy họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu bằng những pha phối hợp bóng ngắn rồi bất ngờ tăng tốc phá vỡ hàng rào phòng ngự của đối phương để ghi bàn
    Quả thật tất cả chúng ta ai cũng thấy tiếc cho Hà LAn vì mất đi cầu thủ quan trọng như Bergkamp. Hãy yên tâm và cứ tự tin vào các cầu thủ của chúng ta
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da camVan Basten
  8. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vì chưa được xem giải vô địch Hà Lan, nhưng giả sử được xem thì mấy ai ngồi xem nổi trong thời điểm mà tất cả đều quay cuồng vì cuộc sông như thế này!
    F. de Boer vẫn chơi tốt đấy, anh ta biết điều chỉnh và biết đọc trận đấu
    MaiHuong
  9. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Frank thì điều chỉnh đọc trận đấu khá tốt nhưng chắc do cả dàn phòng ngự của Barca kém nên đồng chí ấy cũng kém hơn trước .Trong một tập thể mạnh thì khả năng của từng cầu thủ sẽ tăng lên quy luật của bóng đá chuyên nghiệp nó thế mình kém là bị đào thải ngay
    Htktfantasy
    [​IMG]
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu !! đệ bảo này còn ai nhắc tới Seedorf làm đội trưởng nữa là đệ bỏ ...chuột xuống đấy ..hì hì ..Mặc dù ông ý là bạn chí cốt với anh Edgarr nhà đệ nhưng trong chuyện này thì ko thể nể nang được. Ông này tới nhà em chơi suốt nên em quá rành tính mà.Tính nóng nảy lém..Mà một người thủ lĩnh thì phải thuộc nhóm "máu lạnh" gió táp ko lung lạc được ,phải vững chãi như một người thuyền trưởng nơi mũi sóng ngọn gió tầu taauf.Thủ lĩnh trong những tình huống nguy cấp (chẳng hạn như lối chơi bế tắc mặc dù tấn công nhiều nhưng trước hàng thủ số đông người của đối phương ko sao xuyên thủng được.Cái này HL hay gặp lém)Lúc đó TL phải tỉnh táo ko được rối lên và chỉ đạo toàn đội tìm đường máu thẳng tiến.Việc này những người tính nết bộp chộp ko thâm trầm như Seedorf sao làm được.Hãy xem trận HL- Argentina tại WC 98 . Đó là trận đấu hay nhất đối với đệ của tuyển HL vì họ đã tìm ra lối thoát trong sự bế tắc để giành chiến thắng (điều mà bình thường họ ít khi làm được)..Và he he trận đó ko có Seedorf ạ....Theo như tiêu chuẩn trên đầu tiên đệ rất hi vọng vào Stam .Dù ông( xin lỗi vì cách đệ quen gọi các cầu thủ là ông mất rùi) hơi chậm chạp nhưng cứ lừ dừ trước khung thành đội nhà lầm lì bám sát đối phương như một cái bóng. ông luôn chăm chăm chỉ lo phần hậu vệ của mình ko xông lên lăng nhăng theo hứng như các cầu thủ hạu vệ khác ..Một người rất có kỉ luật và thêm nữa là vóc dáng cao lớn và khuôn mặt chất ngầu sặc sụa rất có tướng làm đối thủ khi đối mặt nhìn thấy cũng có phần e dè..Nhưng buồn thay như có lời sấm rằng những cầu thủ nào thi đấu thành công tại MU mà ra đi thì sau đó ko tài nào phát triển lên được.Và Stam cũng sẽ ko thoát khỏi định mệnh này ư ???( hi vọng ko phải hu hu )Sư tỉ MH ơi sao lão Ching gưm scotland MU nhà chị ác thế.Ngoài Stam đệ rất thích mẫu hậu vệ như Numan .Một cầu thủ chơi vừa có tính kĩ thuật vừa rất kỉ luật ,biết (và dám )dùng sức mạnh va chạm khi cần thiết (Ở đội HL ngoài anh trai Edgar ra rất ít người chịu va chạm đặc biệt là hàng hậu vệ mà lẽ ra điều này là vô cùng cần thiết) Chỉ đáng tiếc mỗi khi có trận quan trọng của đội thì ông ý lại vắng mặt ,cũng ko tham gia DDTQG đều đặn như các cầu thủ khác nên chưa có được uy tín lớn. Frank De Boer hay được đeo băng đội trưởng .Nói chung thì cũng tốt nhưng ông này thiếu cái oai bề ngoài của một thủ lĩnh :miệng lúc nào cũng cười toe toét mặt mũi tươi tắn như trẻ con ý.Anh trai Edgar cũng có nhiều điểm tốt nhưng thực sự chưa đủ năng lực. Mà theo đệ biết thì bóng đá ngày nay vai trò của một người thủ lĩnh cũng ko còn quan trọng như xưa nữa .Cái chính là phải biết kết nối tốt giữa các tuyến.
    Khác với chị MH đệ cho rằng điểm yếu nhất của HL hiện nay là ở tuyến phòng thủ.Theo đệ ở tuyến này cần những cầu thủ cao lớn vững chãi chịu va chạm ,ko lên quá cao theo hứng ,tính kỉ luật .Và dường như HL lại đang thiếu tất cả những điều ấy. Đệ lại cũng ko cho rằng ko ai thay thế được Ice Berg (đệ có thể hỏi vì sao mọi người lại gọi ông ta thế ko . Đệ ko biết mà). Ông có thể chơi một trận rất tốt (như trận với Argentina tại WC98)nhưng liền sau trận sau thì lại nhàn nhạt (trong trận với Brazil )... đệ hoàn toàn cho rằng Nistelrooy có thể đảm nhiệm được .Nói chung các tuyến của HL còn yếu nhưng tiền vệ dù sao cũng có anh Edgar rùi .Với đệ đáng lo nhất là tuyến hậu vệ.
    Mà mọi người đã ai đọc bài của đệ tại topic "Phải cải tổ cái BOX này thôi chưa.Ai có ý kiến gì ko????

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này