1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Hải Dương xa mẹ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Puppy298, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Puppy298

    Puppy298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những người Hải Dương xa mẹ

    Chào đồng bào,
    Tôi nay mới vào box HD thăm nom. Cũng là một người con du học xa mẹ, xa quê hương. Đọc xong bài của bạn winter có vẻ buồn thật, cũng đúng là tâm trạng của những người xa nhà khi những dịp lễ tết đến.
    Tôi lập ra thread này cho những ai muốn dãi bầy tâm trạng khi xa quê...
    Rất mong mọi người ủng hộ!!!
    @+
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn sang bên này:
    http://ttvnol.com/haiduong/612565.ttvn
    Mong mọi người ủng hộ
  3. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào puppy298 rất vui khi có người đồng cảm với tâm trạng của mình .
    Lâu lắm rồi mới nghe lại bài Happy new year . Từng dòng nhạc như chảy vào suy nghĩ .... Nhơ nhà quá đi thôi , bạn bè có mấy đứa đang chuẩn bị về ăn tết . Thấy bọn nó tíu tít đóng đồ , mà buồn quá đi ....Đứa thì gửi cái này đứa gửi cái kia mang về cho nhà ....Tâm trạng thật khó tả . Chả biết đang viết những cài gì nữa , người hơi mệt rồi . Có lẽ chiều nay thay đổi thời tiết khiến đau đầu . Phải đi khò 1 cái
  4. theducbk2003

    theducbk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào 2 bạn,thêm 1 người ở HD nữa đây,mình là Đức qua Đức được 2 năm rồi,hôm nọ giao thừa gọi điện về nhà,nhớ nhà kinh khủng,mình nghĩ thành lập box này để nhiều bạn ở HD xa nhà có thể liên lạc với nhau được.
  5. phandoanh

    phandoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hallo Đức! Mình cũng là người HD và cũng đang ở Đức. Bạn đang ở thành phố nào vậy? Hix hôm giao thừa vừa rồi nhớ HD kinh khủng, mình mới qua bên này được hơn nửa năm, ít bạn nên hôm đó chẳng bít đi đâu cả, vả lại vẫn phải đi học nên chỉ ở nhà mà nhớ về HD thui. Nếu có thể thì mình làm bạn nhé!? Yahoo của mình : doanhphan143@yahoo.de
  6. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hallo. chào mọi người cho tui tham gia với. tui cung dân xa mẹ đây. tui cũng đang đức. rất mong được làm quen với mọi người.
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    an: phandoanh
    hôm giao thừa bạn có đi đốt pháo với mọi người không?
  8. phandoanh

    phandoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hix... Tết mình chứ có phải tết của họ đâu! Có ai đốt đâu mà mình đốt... Chỉ có hôm tết tây thì mình có đi đốt cho có phong trào chứ cũng chẳng thấy không khí tết jì cả. Nhưng cũng vui...
  9. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn ở Đức quá nhỉ , rất vui được làm quen với các bạn .Đúng là cứ mỗi năm tết về nhớ nhà nhớ HD kinh khủng .Nhất là đối với ca''c bạn mới xa nhà . Ở bên này tết ta thì chán chít có ko khí gì đâu . Ai cũng bận đi học tối về mấy anh chị em họp nhau nấu cái gì ăn cho vơi nỗi nhớ nhà ... Hi vọng sang năm có thể về ăn tết với cả nhà .
  10. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nói chung khi xa quê ai chẳng buồn, lại là người mới sang. cái tết đầu tiên xa nhà ai cũng buồn , nhưng khi bạn đã bắt nhịp được với cuộc sống nơi đất khách thì ngày tết âm cũng đỡ buồn hơn rất nhiều.Lúc đó ngày tết chỉ là ngày con người nhớ về tất cả những kỉ niệm đã trôi qua mà thôi.

Chia sẻ trang này