1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Hải Dương xa mẹ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Puppy298, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của những đứa con xa nhà
    hồi tigon đi cũng là lúc hải dương đang thay da đổi thịt, các khu chung cư đang dần mọc lên, đường phố đang được mở rộng. tigon nhớ, trước khi bay, tigon đã đi một vòng quanh hải dương chỉ mong muốn lưu giữ lại những hình ảnh cũ về quê hương trong đầu vì từ lúc đi cho đến lúc tigon về chắc hải dương sẽ còn thay đổi nhiều nữa . tết , ngồi chat với bạn bè ai cũng kêu sao không về đi, về xem hải dương bây giờ như thế nào, những lúc như thế buồn lắm .ai chẳng muốn về nhưng có phải muốn là được đâu.
    tết đầu tiên xa nhà ,buồn muốn khóc luôn. lúc giao thừa ở nhà thì ở đức thì trời vẫn còn nhìn rõ mọi vật.đọc những bài viết về ngày xuân mà không ngưng được dòng nước mắt.tigon nhớ nhất một bài thơ mà tigon đọc được năm ngoái, trong đó có những dòng thơ sau:
    một tiếng pháo phương nào chợt nổ
    pháo quê người phá vỡ không gian
    giao thừa này mẹ có được an
    hay lại khóc thương con biệt xứ?
    lúc đó bao nhiêu kỉ niệm bỗng tràn về trong lòng.
    năm nay cũng lại đón tết nơi xứ người, nhưng đón tết trong bộn bề công việc nên không còn để ý thời gian nữa. khi ở nhà lúc đó đã bước sang mùng một rồi, tigon mới giật mình chạy qua hỏi đứa bạn:mày ơi tết rồi à.gọi điện về nhà thì toàn bị nghẽn mạng. bạn bè nhắn tin qua trách sao không gọi về chúc tết. buồn quá.năm nay cái cảm giác nhớ nhà cũng vơi bớt so với năm ngoái, nhưng vẫn buồn vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp được toàn thể mọi người trong gia đình.
    các bạn, những người con xa xứ hãy cho mình biết những cảm nghĩ của các bạn nhé.
    ( mong bác vinhvinh đừng có xoá mất bài này)
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên tớ chỉ xoá những bài chát chít , xì pam thôi, những cảm xúc thiêng liêng của bạn - những đứa con HD xa nhà thì ai có quyền xoá.

Chia sẻ trang này