1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người hay cười là những người đau khổ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cryingtomylove, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cười vì muốn cuộc đời vui chứ sao, chẳng nhẽ con người có nhiều chuyện buồn thì phải thể hiện ra là mình đang buồn? Để cầu xin lòng thương hại của kẻ khác à? Cứ cho như vậy là giả tạo cũng chẳng có gì là sai trái vì đâu có hại ai đâu....
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là niềm vui, nhưng dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì hãy cố gắng cười nhiều hơn khóc. Vì có thể nụ cười trên gương mặt bạn sẽ đem lại niềm vui cho cả những người khác nữa đấy
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào..........

  3. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, đi làm cho cty Nhật nên phải giữ bộ mặt tươi cười. Người Nhật coi trọng bề ngoài lắm. Cười nhiều đau hết cả miệng, cười nhiều quá nên nếp nhăn có vài cái hiện lên rồi.
    Nhưng người VN mình vẫn nói , nụ cười là mười thang thuốc bổ mà.
    Chúc cả nhà hay cười!
  4. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thấy những người luôn cười là những người hay khóc bởi họ sống rất nội tâm,đôi khi họ rất đau khổ nhưng họ vẫn luôn tỏ ra bên ngoài như ko có gì cả,họ vẫn cười đùa,vui vẻ,khiến cho những người xung quanh ko dễ dàng gì nhần ra được họ đang đau khổ,vậy đó.Những người ko hay cười cũng ko hẳn là họ đau khổ quá nên ko có gì có thể giúp họ vui lại được,bởi đôi khi có rất nhiều người sống khép kín,và họ có khi lại là những người sống thanh thản hơn những người hay cười đó.Tôi đã được chứng kiến cảnh đối lập đó rồi,bởi tôi là con người hay cười,còn bạn tôi lại là con người ko hay cười tí nào,vậy mà bạn tôi lại là người hạnh phúc hơn tôi....
  5. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những người hay cười là những người đau khổ. đọc cái topic đã thấy,,,,ức chế; tớ là một người rất hay cười, vì tớ thấy "cười" cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn;
    ; thật vớ vỉn hết sức;
  6. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ; thật vớ vỉn hết sức;
    [/QUOTE]
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Với ai không biết nhưng với mình thì đúng. Khổ nhiều quá , khóc nhiều quá đến mức sợ khóc người ta cười mà lòng lại đau nhói . Chậc !
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    He he, cười lên cho đời nó đẹp. Một số ngưới thực sự vô tư, hồn nhiên, hạnh phúc nên họ cười suốt. Một số khác thì cười thay vì khóc(vì sĩ diện với người khác hoặc với chình bản thân mình). Một số thì bị tâm thần.
    Tớ thuộc loại người vô lo, nên cười suốt, có khi cười mà nước mắt chảy ròng ròng=>tâm thần. Hé hé.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    sorry, mình đã xóa
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 07/11/2004
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất muốn được cười nhiều cho dù đời có đau khổ đến đâu đi nữa. Hic, khổ thânmình,muốn cười cũng khó, thế nên suốt ngày ôm bộ mặt rầu rĩ, và thế là tớ khổ
    Nhưng sự thật rằng nhìn những người hay cười( ko phải vo duyên) mà nhất là có nụ cười duyên thì aicũng yêu hết
    Tumlái,cười nhiều chẳng phải người hay khổ( sưóng hay ko thì còn phải xét)

Chia sẻ trang này