1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung nguoi kem duyen ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TRIETGIA, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRIETGIA

    TRIETGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cac ban da bao gio gap nhung nguoi co nhung pham chat rat tot nhung lai chua yeu bao gio hoac rat vo duyen voi chuyen tinh cam khong ? Theo cac ban thi nhung nguoi do dang thuong hay dang trach ???

    KIEUPHONG
  2. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy rồi, ông anh kết nghĩa của tôi này. 1 người có suy nghĩ rất sâu sắc, rất tốt với bạn bè, anh em, lại hiền nữa, thế mà trong chuyện t/cảm thì hông được suông sẻ gì cả, tội nghiệp anh í. Ngay cả tôi cũng thế, người tốt lắm đấy chứ, ngoại hình lại khá, vậy mà hông hiểu tại sao cứ lận đận trong chuyện t/cảm. Đến nỗi bi giờ, tui cảm thấy chuyện t/cảm là vớ vẩn , ko dám màng tới nữa, huhuhu [:((] [:((]

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  3. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy rồi, ông anh kết nghĩa của tôi này. 1 người có suy nghĩ rất sâu sắc, rất tốt với bạn bè, anh em, lại hiền nữa, thế mà trong chuyện t/cảm thì hông được suông sẻ gì cả, tội nghiệp anh í. Ngay cả tôi cũng thế, người tốt lắm đấy chứ, ngoại hình lại khá, vậy mà hông hiểu tại sao cứ lận đận trong chuyện t/cảm. Đến nỗi bi giờ, tui cảm thấy chuyện t/cảm là vớ vẩn , ko dám màng tới nữa, huhuhu [:((]

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  4. K.Trang

    K.Trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình cảm không thể nói là đáng thương hay đáng trách được. Ở những con người đó, có lẻ chăng họ vẫn đang tìm cho mình một tình yêu đích thực và một khi đã yêu rồi là hết lòng và bền vững. Cứ thấy mọi người có người yêu, mình cũng kiếm đại ai đó. Làm vậy để làm gì, có chăng là cuộc sống thêm cô đơn và tẻ nhạt thôi.
    Happy always,
    K. Trang
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mà chả gặp, cứ sáng dậy là lại gặp nó.
    Nhìn cũng đẹp trai, nhiều tài vặt, thông minh, cũng có hiểu biết, với bạn bè thì tận tình đến mức người ta phải nghi ngờ về nó.
    Thế mà đã qua 1/4 thế kỉ, vẫn chưa có người yêu, nhiều khi nó cũng chẳng biết tại sao, có lẽ cũng một phần tại nó,
    Đáng thường ư.??? chẳng có gì để thương nó cả, vì nó vẫn sống bình thường.
    Đáng trách ư.??? trách gì nó đây.???

    truongdu

Chia sẻ trang này