1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi soul_of_stone, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn ,bạn tử tế quá ,cuộc sống bon chen khó khăn làm người ta hay tưởng tượng....thậm chí 1 cái bánh
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn của SOS hôm đi ọp đấy k? tên là gì mà dể thương thế ?
  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nhắn chị HOA
    -thứ nhất THIÊN NGA là thiên nga ,bồ nông là bồ nông ,rất rõ ràng chị không nên nhầm
    -thứ hai ,câu "mật ngọt chết ruồi" và "thuốc đắng giã tật " tuy sử dụng trong các trường hợp khác nhau nhưng đều là một cách nói về bản chất của sự vật hiện tượng chị a!
  4. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong khổ đươc như các chị .
    Cuộc đời chó cắn áo rách sống vất vưởng bởi 3 đồng trợ cấp thất nghiệp Sáng vừa bị công an bắt Điện thoại hết tiền vợ khoc con kêu
  5. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    dùng mail nội bộ, gửi nhầm pix nhạy cảm cho sếp, lên tận chủ tịch hội đồng quản trị , lo thom thóp...
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cho các bác chán đời yêu cuộc sống !Các bác bớt chút time vàng ngọc lượn qua xem. Hay lắm đấy! lượn qua nghe thử xem kụ ấy tán fét cũng đỡ bùn
    Kính !
    invitation​
    We are very happy and honoured to invite you to an evening talk with Brian Bacon, a renowned and world class leadership and management consultant, founder and CEO of the Oxford Leadership Academy - a global organization working in the field of strategic management and values based leadership - and creator of the Self Managing Leadership course.

    Brian will be visiting Hanoi from the 9th to the 11th of January.
    Alongside leading some workshops, Brian will also speak on the topic:

    ?Vision, Purpose, Values: discover inner strength, values based living.
    Start a new chapter in your life.?


    The talk will take place at

    La Thanh Hotel, Doi Can Street, Meeting Hall N 1,
    on Monday 10th at 6.30 pm.
    Entrance is free.​
    You are most welcome to join, as well as invite friends colleagues.

    I really hope you will be able to attend this auspicious occasion as Brian is a very inspiring and interesting speaker revealing a depth of insight on how to lead our life with clarity, consistency, strength and in a spirit of service. Make sure you can attend!
    All our best wishes again for the coming year
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    những ng khốn khổ là những ng hay kêu khổ
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    như 1 ngã tư đường phố ..1 ngã đèn đỏ..1 ngã đèn xanh
    Ng` đèn đỏ thì mong đứng ở vị trí ng` đèn xanh để dc đi nhanh vì đang vội
    Còn ng đèn xanh lại mong giá mà đèn đỏ lâu thêm 1 chút nữa thôi để có thể đứng hưởng thụ 1 chút " khoảng lặng " giữa ngã tư
    con ng ta cũng thế
    với họ là điều khổ sở nhưng với ng khác đôi khi lại là may mắn
    Sáng dậy ..nghe tiếng mẹ la um lên ..kẻ khốn khổ này muốn đạp tan cái tiếng hét ấy để chìm vào giấc ngủ dở mà " thêm 15p nữa thôi mà mẹ " .. vào mỗi buổi sáng
    hoặc là cáu ghắt lên khi đến giờ ăn còn mải làm việc .. khó chịu khi nghe tiếng nhắc nhở " dừng tay vào đi ăn cơm đi nào ..rồi học tiếp " ..
    Nhưng có ánh mắt nhìn của 1 cậu bé đành giầy " xa" mẹ .. mong dc quát vào mỗi buối sáng và giục đi ăn cơm vào tối
    cũng như kiểu .........." những thằng bé ..sống hè phố ..mơ dc khóc ấm trong tay mẹ ...."
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi ? sếp có thưởng cho chú không ?
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    dạ vâng, con bạn **** của iem , Nó tên là Tí ngố chị ạ
    "khi mùa đông đã sang, chính là khi lòng nghe giá rét ,muốn chạy ngay về nơi tổ ấm, ước nghe mẹ kể chuyện, ước đươc mẹ đánh đòn ..." híc! ngẫm lại từ trước tới h, toàn ước những gì gì ..tuyệt nhiên chưa bao h ước bị đc dánh đòn cả, xơi mắng tí mặng đã xưng vù bỏ cơm. Đọc Chickenkin viết , nghe Cẩm Ly hát... những mảnh đời thiệt thòi làm mình thấy ...ngượng

Chia sẻ trang này