1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi soul_of_stone, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    kìa! ku em cố lên !!! Phen này thành công là chú lãi to đấy Tậu trâu lại được cả nghé
  2. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trái đất vừa tròn vừa nhỏ với những trùng lặp ngẫu nhiên thú vị phết bác nhỉ.
    Cái ảnh 3 cô Thắm ấy có người chê chúng em quênhìn lại trông dã man thật phải đổi vội vàng. Tết rồi chúng iem vừa lên Hà lội chụp ảnh xong.Bao h có sẽ cho các bác biết thế lào là .....(nông)dân chơi
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Trời độ này đang đẹp môt cách tàn tệ, Mùa hoa sưa nở trắng trời ,đẹp mê mệt, ngất ngây. Ấy thế mà nó chỉ có thể ngước vội vàng lên những tán hoa trắng tinh tươm với cái đầu rối bung những suy nghĩ nặng nề,ảm đạm, những con số và lịch làm việc quay cuồng, những chỉ tiêu và kế huạch phải hoàn thành ..Sao mà mệt thế không biết? Dưới đất ngột ngạt, chật trội toàn những người là người Nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Nó thấy mình như kẻ điên lạc lối . Chả thèm ăn, chả thèm uống, nó thèm một ngày thanh thản.Một ngày luợn lờ trong lòng không vướng bận...Nó ước không phải nhìn thấy những bộ mặt mà càng nhìn nó lại càng càm thấy ghét cay ghét đắng, phát ngấy phát ngán
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Em SoS ơi, e thế còn hạnh phúc lắm, a đang còn khốn khổ nhất quả đất đây này, mỗi tuần phải lo 1tr để trả nợ.......... Hay là bán quách cái máy ảnh đi cho nhẹ nợ. Trời ơi khổ quá, chả gì sung sướng hơn là nhiều tiền..............................
  5. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà
    vẫn còn hạnh phúc lắm anh ạ
    1 tuần 1 triệu để trả nợ tức là còn có người cho nợ để mà trả
    còn em thì đi đòi nợ chẳng dc đây này
    uh huhu
    chả sung sướng gì hơn là đòi được tiền
    1 tuần chưa tiêu gì cả
  6. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chỗ làm mới có thêm một chú nhân viên có họ gần họ xa với chim Cú. Đã thế lại hơi eng ẻng nói nhiều và hay sải "cánh" Mỗi lần chú đi lướt qua là mặt mày cứ phải tím tái vì nhịn thở, mà mỗi lần chú dừng lại gần chỗ mình lâu lâu thì ...chỉ muốn ngất
  7. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khổ gì khỉ gió .Ai bảo thích ôm đồm Mỗi việc xin bỏ việc mà nhì nhằng mãi không dứt khoát được. Mày nghĩ cho họ ai nghĩ cho mày? tao chắc? Các bác xem, được buổi nghỉ nó điện thoại réo rắt, cười khanh khách kêu em "đánh phấn son, nấu món ngon, ăn mặc đẹp để chuẩn bị đón tiếp" nó...và em biết ''bão" sắp tràn qua .Rồi nó đến, vác theo 1 đống sách vở giấy tờ, nuốt miếng cơm chưa trôi khỏi cổ nó đã quăng bát, cuống cà kê lục bài vở trong đống giấy tờ hỗn độn phàn nàn chưa học được gì để trả bài cô cô lại cốc cho biêu đầu. Thế mà nhoáng nhoàng chưa đầy 10'' sau đã thấy nó đang ngồi nhập liệu cành cạch.em vừa ăn xong cơm chưa đén dạ dày cũng phải nhảy vào gõ giúp nó. Em gõ, nó test ..được hơn chục phút nữa thì thấy im hơi lặng tiếng, ngoảnh lại thì thấy nó đã lăn quay ra ôm gấu ngủ một cách ngon lành, hồn nhiên vô (số) tội (khổ! chắc tối thúc khuya)...ngĩ đến những lúc nó phát khóc lên vì căng thẳng mà thương lại ngồi kì cạch gõ nốt cho nó cho đến khi nó giật mình, cuống cuồng thu dọn các thứ và bốc hơi trong 30'' còn kịp đấm cho em mấy cái sụn hẳn lưng kêu tẩm quất phục vụ đền bù thiệt hại. Kể cũng đểu thật Có mẩu thời gian ngắn tủn mà nó nhét váo được bao nhiêu việc: ăn , uống, học bài, làm việc và ngủ Thử sống chậm lại một chút xem nào?
    To a Win: anh làm gì mà lợ lần kinh khủng thế? Hay tại đầu xuân sa đà xóc đĩa, tổ tôm, tá lả ba cây nhiều quá Ấy mà còn lợ bọn em là chưa trả nữa đấy
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe, phải thế chứ chị mà ấy ...là iem mách bố chị tội chị bạc đãi iem hehe. Mà chị hết son phấn mới quần áo đẹp để đón tiếp iem chưa để iem chỉ chỗ cho chị đến gặp bạn BN mà mua
    Đôi khi thấy mình khổ nhưng lại nhận ra mình đang hạnh phúc và may mắn khi có thật nhiều người tốt ở bên ủng hộ và giúp đỡ. Nhất là 2 chị , 2 chúng mày , 2 con ẻm ...hehe Chiều lai đc chị T cho cafe fast food free muôn năm

Chia sẻ trang này