1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung nguoi khon kho

Chủ đề trong 'Văn học' bởi uyenk2, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenk2

    uyenk2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi da doc Nhung nguoi khon kho cua Victor Huygo chua?. Toi rat thich tac pham nay. Xin moi nguoi cung ban luan voi nhau nhe.
  2. tieutiennu85

    tieutiennu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    tui không fải là một người thích truyện hiện thực nhưng với Victo Huygo và truyện "những người khốn khổ "thì lại là chuyện khác,Với tôi ,câu chuyệnnày,mà hông fải nói bức tranh sinh động và chân thực về cuộc sống của những cuộc đời khốn khổ trong một thời điểm đen tối của xã hội Pháp trong truyệnđã khiến tui vô cùng xúc động.
    tui rất vui khi có người đua chủ đề này lên diễn đànđể mọi người cùng bày tỏ tình cảm cũng như nêu những nhận xét về câu chuyện này,
    mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn
  3. cugia90

    cugia90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    V.G có 3 truyện hay nhất là
    1.Những người khốn khổ
    2.Nhà thờ đức Bà PARIS
    3.Lao động biển cả
    (Mình có cả 3 quyển)
    Chín mươi thì kể xuân đã muộn
    Xuân ấy qua thì xuân khác còn
  4. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn eugia ơi ! Bạn quên kể tên truyện " Thằng cười " đấy !
    Tôi nghĩ đây là một tác phẩm của chủ nghĩa lãng mạn chứ không phải hiện thực . Hugo là một nhà văn hết lòng tin Chúa và cho rằng con người cần có Chúa để không tha hoá , để có chỗ bấu víu tinh thần giữa tối đen , đơn độc . Các bạn thích phần nào của tác phẩm nhất ? Tôi thì đã đọc "Những người khốn khổ " từ lâu nhưng vẫn lưu giữ những ấn tượng về trí tưởng tượng của nhà văn trong quyển " Oa - tec -lô " và những xúc cảm tinh tế trong đoạn miêu tả Ma - ri - uýt tương tư Cô - dét , ngoài ra còn đoạn tả cuộc sống đau khổ của Phăng - tin cũng rất gây xúc động .
    Nhưng quả thực Hugo quá lãng mạn nên mới để cho Gia - ve chết trong hổ thẹn , Van - Giăng chết trong thanh thản và cặp vợ chồng mới sống trong nhiều chờ đợi mới . Không giống như khi Flaubert kết thúc " Bà Bôvary " , Tolstoi
    kết thúc " Anna Karênina " , cũng không giống cách kết thúc gợi ra một kết luận như Đôst . Vì thế nên người ta mới xếp Hugo vào vị trí số một trong hàng ngũ lãng mạn .
    Hùng
  5. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    1/ sao tieutiennu85 không nói rằng đó là 3 cuốn duy nhất cảu Victo Huygô mà bạn có :-)
    2/Thực ra , tôi không đánh giá cao Lao động biển cả. Tuy nhiên đây là đánh giá cá nhân. Bạn có quyền chọn nó là quyển hay nhất, còn ý kiến của người khác , tôi cho rằng khôgn quan trọng , ngay cả khi người đó có là nhà phê bình xuất sắc đi nữa. OK
    3/Mới cả bạn quên mất Chín mươi ba .

    V@
    [/size=4
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To hungbkda:
    Tôi không cho là Jave chết trong nỗi hổ thẹn. Tôi nghĩ rằng hắn chết vì quá kiêu hãnh, hắn chết vì không còn cảm thấy mình được là chính mình nữa.
    Trong Những người khốn khổ, nhân vật tuyệt diệu nhất theo tôi chính là Jave.

    Tequila sunrise

  7. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  8. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cac ban than men
    Toi cung co cung cam nghi nhu cac ban
    nhung nguoi khon kho that tuyet, nhan vat nao ra nhan vat day.
    Toi thich nhat Jave, mot tinh cach chan thuc cua cuoc song, mot con nguoi cua phap luat, mac du doc truyen ta rat ghet nhan vat nay nhung chung ta khong the phu nhan su chan thuc trong tinh cach, su trung thanh cua jave voi nhung muc tieu cua han theo duoi. The moi la mot con nguoi that su khong bia dat. Toi thay nhung con nguoi hoan toan nhu vay o Viet Nam hien tai that hiem co,. Qua day cung thay duoc nghe thuat xay dung nhan vat cua V. H that hay
    Xin Chao
  9. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện đúng là một bức tranh rất sống dộng về cuộc sống khốn khổ của những người sống dưới đáy xã hội. Các nhân vật trong đó giường như có một sự liên quan mật thiết với nhau, đó cũng chính là thủ pháp rất độc đáo của tác giả
    themummy
  10. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ , tôi cũng chẳng nói Jave là một thất bại của tác giả . Tôi chỉ nói hắn chết trong hổ thẹn . Nhưng tôi đã đọc từ lâu rồi và có thể bạn Tequila nói đúng . Tôi sẽ xem lại .
    Thế sao chúng ta không nói về những đoạn mình thich nhỉ ? Tỉ dụ Waterloo . Tôi muốn so sánh cách Hugo viết về Waterloo với cách Zweig viết về trận này . Tuy nhiên tôi đang bận . Hẹn dip khác nhé !
    Hùng

Chia sẻ trang này