1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khôn ngoan xung quanh chúng ta ... Phải xách dép cho họ thôi ...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi 36tru1, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Những người khôn ngoan xung quanh chúng ta ... Phải xách dép cho họ thôi ...

    Chủ đề này không nói đến những nhân vật xa lắc xa lơ không quen không biết , chỉ nói đến những người xung quanh chúng ta mà thôi . ( Người thân , bạn bè , sếp , hàng xóm láng giềng , ... )
    Về học hành thì chỉ đáng xách dép nhưng về thực tế kiếm tiền thì đa số sinh viên chúng ta xách dép lại .
    Tui có người dì ở quận 8 dĩ nhiên nói về trình độ thì không bằng chúng ta ( chưa học hết phổ thông nữa ) nhưng có cái đầu phải hơn chúng ta vài bậc ( cái này chắc học ở trường đời quá ) . Mấy bác nào ở quận 8 thì có biết vài chỗ không có nước sạch do đó mình phải mua nước của tư nhân . Điều kiện cần thiết để có thể bán nước cho người dân như sau :
    - Đào giếng .
    - Mua máy bơm .
    - Lắp đặt ống dẫn nước .
    Vấn đề ở chỗ là không bỏ ra đồng nào mà mỗi tháng thu vào vài triệu là ít ( chắc cũng chục triệu , bán nước cho nguyên một khu vực đó luôn mà ) , chẳng phải đóng thuế thiết gì hết , và cũng chẳng phải sợ ai đuổi việc ( phải xách dép cho họ thôi không còn cách nào khác ) . Phục chưa . Mấy bác thử suy nghĩ cách làm của người đó như thế nào mà ngồi run đùi , mỗi tháng có người mang tiền đến trả lại còn được lên mặt kẻ cả ( nếu muốn ) nữa . Và dĩ nhiên ai nghĩ và đã xài nước trộm thì phải lãnh hậu quả . Cái đầu đúng là quan trọng . Không tiền vẫn có thể kiếm tiền .
    Đúng với câu của lão nào đó nói : tiền ở xung quanh chúng ta , chỉ cần có khả năng thấy và đi bộ tới lượm mà thôi .
    Hic hic hic tui muốn làm ông chủ , muốn đi bộ lượm tiền nhưng không biết bao giờ mới được vì cái đầu tui nhỏ xíu hà ( mặc dù tui cũng tập động não để đầu bự ra nhưng mà nó cũng vậy hà , không thay đổi ) nếu thấy bự là nhờ tóc nhiều đó và cái gan của tui cũng bé tí .
    Hic hic giấc mộng ông chủ ... cái đầu và cái gan ...
    Đó là một người bình thường xung quanh tui . Mời các bác tham gia , suy nghĩ ( cho đầu bự ra thêm ) và thử lý giải : Bằng cách nào họ làm được như thế ?






    Được 36tru1 sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngy 10/07/2003
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Xã hội ngày càng phát triển, ko kiến thức thì đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền :-)
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  3. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    sự may mắn có thể là câu trả lời cho những truờng hợp như thế .

Chia sẻ trang này