Những người không bao giờ khóc Có bạn nào mà dám nhận là mình chưa bao giờ khóc không? minh nói là mình chưa bao giờ khóc đấy. Chắc là không ai tin đúng không. Ai tin thì thật là cả tin đấy. Nói cho mọi người nghe này. Lăm lúc không muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt cư tuôn ra thôi.Buồn cười nhỉ. lcvan
Se khong ai tin ca ngay tu khi chao doi thi 1 dua be cung da biet khoc roi ..............co the nguoi ta khong khoc nhung khong co nghia la nguoi ta khong co tinh cam hay noi buon theo minh nhung giot nuoc mat chay vao trong con kinh khung hon la nhung giot nuoc mat ...ca' sau' hi` chac khong lam ban tu ai chu' minh thi.....................co le la it khoc vi it chuyen buon chu khong phai la khong bao gio khoc nhung cac ban a hay khoc vi niem vui hon la khoc vi noi buon......Nhung thoi moi nguoi deu` co cach bieu lo tinh cam khac nhau khong the noi nguoi hay khoc la nguoi giau tinh cam duoc do la theo minh nghi nhu the' do' ê
#BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } Text những người không bao giờ khóc là những người nói dối và la những người yếu đuối nhất đừng tin khi vui quá cũng bật khóc. đâu phải khi đau khổ ngưòi ta mới khóc đâu camellia
hihi....thi co ai bao la minh khong bao h khoc dau.CO viec gi ma phai lam am i~ len the nhay Love is stupid
Anh thấy khóc không có gi la thiệt cả, nhất là với các em gái...hihi _ Theo quan điểm hoá học thì khóc làm cho mắt tiết ra những hợp chất có lợi cho mắt. _ Theo quan điểm tâm lý thì khóc giải toả stress. _ Theo quan điểm gia đình thì khóc là một biên pháp "bật" lại phụ huynh va chác chắn là sau đó không phụ huynh nào không cho con cái một cái gì đó...hihi ( các em cứ nghĩ mà xem) _ Còn theo quan điểm tình yêu thi đối với các em gái, khóc la một vũ khí vùa êm dịu vừa dã man dùng để tra tấn các anh...hihi Đấy, các em cứ chịu khó khóc đi, không có gì là thiệt thòi cả, mỗi ngày khóc một lần cũng được...nhưng nhớ đừng khóc trước mặt anh nhé, anh không tin đâu...hihi
Nói có vẻ hay nhỉ , nhưng mà câu cuối thì chưa duyệt được. Mà đã ai xin khóc trước mặt bạn đâu mà đã nhận sớm vậy. Tôi chẳng thấy ai khóc cả. Có vẻ hơi mơ hão quá đấy. Lêu lêu lcvan
Hì, em cũng nghĩ hay nhỉ...hihi...Em cứ nghĩ là anh cho em quyền được khóc trước mặt anh à...Bởi nếu em có khóc, anh sẽ thu âm lại để dùng làm nhạc cho điên thoại...hihi, lại được thêm một tiếng khóc nữa....hihi À em ơi, lần sau đừng viết lêu lêu nhé vì chữ đó có nghĩa là nhanh nhanh tiếng của một nước châu Á đấy...hihi
Oho,xin loi ban chu,luc ban chui tu bung mother ra ma ko oe oe thi chac ban dang o duoi am phu post bai nay Hedgehog
xịt ít hành tỏi hạt tiêu vào mắt xem đảm bảo ra nước nấu canh ngay TLAWR bọ hung và xe ca do u know what it is standing for ?
Bác Tuktả này . Tôi cứ lêu lêu bác đấy. Tôi la người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam .Nếu cứ như bác nói thì không biết ngôn ngữ VN còn biết bao nhiêu từ giống một nước nào đó của Châu Á nữa. Thế thì không được nói gì sao . Vì cứ nói là lại giống nước khác Nói chung là tôi thấy bác theo chủ nghĩa lãng mạn hay chủ nghĩa mơhồ thì phải. Tôi thấy bác hay tương bở lắm đấy. Lêu lêu lêu lêu