1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thế là Vũ Châu Nguyên ạ, hay Vũ Nguyễn Châu Nguyên.
    May mà anh khai sớm đấy nhé, đang định theo chân chip đặt thêm mấy cái tên nữa
    @chip: chưa thấy ava hiện lên, hì hì, nên hông biết
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cái đồ tâm hồn ... chăn dắt
    Ý anh là dáng như người mẫu thập kỷ trước chứ bi giờ người mẫu gầy lém
    Mà có chỗ nào với ko tới nhỉ
    @ em Sa: lêu lêu, tức roài, lại còn có cả loại khoai khỉ gió cơ đấy
  3. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ối chưa vào nhà đã bị mấy cô em oánh cho tơi bời.
    Tên anh k xấu như mấy đứa nghĩ nhé
    Chẳng qua ngày trước bố đặt tên cho anh là Trung Nguyên. Lúc đi làm giấy khai sinh thế nào mà lại thành hic hic hic.
    Châu Nguyên.
    Ọe. Nhớ nhất là lần đi thi đại học Bị nhầm là girl. Thế có chán k. Lúc giám thị đọc tên xong thì 1 tên râu ria đi vào cô bảo :" Ơ cái cậu này đã đến tên cậu đâu" Anh cãi " Cô vừa đọc tên em" Cô ấy bảo : " Châu Nguyên cơ mà có phải cậu đâu, em nào là Châu Nguyên". Khiếp. Ngại quá.
  4. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế mới dzui. hình đại diên khủng bố qúa.
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chào thua với các chuyên gia xây nhà, sang hội già rồi lại ngơ ngác chạy sang đây, cuối cùng vẫn ngơ ngác.
  6. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em à, vẫn chờ em mà! Có mấy bác mới vào xây nhà đấy chứ anh có xây đâu. Hic. Càng vui mà em.
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    À có câu hỏi này hay đây, ai trả lời giùm em với:
    ?oLá rơ?i cây vi? gió cuốn đi hay vi? cây không giưf lá lại???
    Đừng cười em vớ vẩn nhé, chỉ thỉnh thoảng lãng đãng chút vậy thôi.
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    ... Một chiếc lá vàng rơi
    Mang trong mình giọt cuối cùng nhựa sống
    Vẫn tung mình giữa miên man là gió
    Vui vẻ hát ca trước khi về với cội nguồn...
    Tự dưng nghe sis nói, nhớ đến mấy câu thơ nì
  9. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    1câu hỏi tưởng đơn giản mà thật khó trả lời.
    Lá rời cây, trứoc hết phải xem vì nó muốn hay vì đã quá già????
    Được tantroremax sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 19/03/2007
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu lá vẫn chưa muốn rời cây mà vẫn phải rời, cũng như lá chưa phải già rồi, vậy thì tại sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này