1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Phải thú thật là tớ k uống đc bia rượu cho lắm. Bia thì tạm tạm chứ rượu thì 2 chén là say cả chấy rùi. hic. Đợt này được " giáo dục" nên có khả năng khá khẩm hơn. Hy vọng là có 1 ngày chúng ta cùng " đàm đạo" về cái vụ "Theo bạn thì uống rượu hay bia khi chúng ta gặp nhau thì hay?
    Bạn biết những kiểu uống ruwọu nào?
    Bạn đã từng ngồi uống bia hoặc rượu với "kỷ lục" bao nhiêu giờ đồng hồ?"
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hụi trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn sis TV nhá.
    Đỡ cẩn thận kẻo choáng lại ngã giờ
    Hì, em đang nghe bài Đêm đông lao xao, tự nhiên thấy hay quá
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là anh trách lá vô tình, mê phù du rời bỏ cây bay theo gió à. Tại sao lại không vì cây chẳng muốn giữ lá lại nhỉ, hay có thể tình yêu của cây không đủ mãnh liệt để giữ được lá. Anh không nghĩ lá phải rời bỏ cây cũng đau lắm sao, khi ở trên cành, không ai có thể dẫm đạp lên lá, nhưng rơi xuống rồi, nó sẽ bị cuộc đời vô tình vùi dập, thế mà không đau sao???
    Ngày đó em là chiếc lá
    Cuối thu,
    Rơi xuống đời hoang dại
    Đợi chờ anh trong khắc khoải
    Sao không thấy dáng hình
    Lá thành xác khô
    Vô tình,
    Chân ai dẫm lên đau đớn
    Ước bàn tay ai mơn trớn,
    Xoa dịu nỗi đau!!!

  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Hết xiền........( thật mà ) Ai cho em vài Gold, Pm cho mod để xin xiền tiếp
  7. Tiamo_JFC

    Tiamo_JFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
  8. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0

    Nói thế là anh trách lá vô tình, mê phù du rời bỏ cây bay theo gió à. Tại sao lại không vì cây chẳng muốn giữ lá lại nhỉ, hay có thể tình yêu của cây không đủ mãnh liệt để giữ được lá. Anh không nghĩ lá phải rời bỏ cây cũng đau lắm sao, khi ở trên cành, không ai có thể dẫm đạp lên lá, nhưng rơi xuống rồi, nó sẽ bị cuộc đời vô tình vùi dập, thế mà không đau sao???
    Ngày đó em là chiếc lá
    Cuối thu,
    Rơi xuống đời hoang dại
    Đợi chờ anh trong khắc khoải
    Sao không thấy dáng hình
    Lá thành xác khô
    Vô tình,
    Chân ai dẫm lên đau đớn
    Ước bàn tay ai mơn trớn,
    Xoa dịu nỗi đau!!!
    Anh k trách lá vô tình, cũng như cây buồn vì lá. ừ có thể tình yêu của cây k đủ lớn để giữ lá ở lại, cũng có thể lá không hiểu hết tình yêu của cây.
    Ngày ấy anh là cây
    Mỗi ngày vui cùng lá
    Bất chợt gió thu sang
    Mang theo từng phiến lá
    Cây đau lòng gọi lá
    Đến xác xơ lụi tàn
    Một ngày em đến
    Nâng niu phiến lá mong manh
    Lá xôn xao
    Hát lên bài ca
    Dịu dàng
    Cùng chồi biếc...
    Được tantroremax sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 19/03/2007
  9. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  10. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này