1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cái nì cũng thế, thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc
  2. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mấy bác cứ lúc ẩn lúc hiện làm em hoa cả mắt. Thi thoảng chạy vào xì pam 1 câu. . Hic. Thấy ngta hiền cứ bắt nạt thôi. Kíu kíu.
    @Eo: Thank anh nha!
  3. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Caí này em ứ đồng ý. em thật thà thôi , k thật thà "lắm" đâu. Đính chính lại nhé!
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ah, cái nì linh động, tùy suy nghĩ của người đọc, sis iu ạ
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tiếp tục lá nào, nhưng mem mới gì đó ấy nhỉ, spam có nghệ thuật phết, nhưng đồng chí nói thế hoá ra lá chán đến thế à, hỏi lại nhá, sao không phải do cây khô cằn quá, lá buồn, bản tính lãng mạn nên phải phiêu bạt thheo gió thay đổi không khí nhỉ??? Mà tớ là hội phó của hội này đấy, thỉnh thoảng vào gặp người lạ nên đâm ra ngơ ngác.
    Bài Hát Về Năm Chiếc Lá
    (Dạ Thảo Phương)
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    vỡ đã tắt gió trong lòng
    lay lắt mãi giữa cành đông
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông

    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Thế á? EO ui, em có 1 nick thoai. Bibi cả nhà. Em vọt
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Dạ dạ, cho em bon chen một chân nhậu nhẹt ạ, thảo nào cứ thấy thơm thơm là
    Kiểu uống rượu bia thì Nam - Bắc cũng khác nhau nhiều
    Báo cáo là em thì loại gì cũng uống được, tay bia tay rượu cũng được, ngồi lâu cũng được mà đánh cấp tập cũng được ạ
    Theo em biết thì chả có cái quy định quái nào là khi gặp nhau phải uống gì, miễn là đừng uống ...thuốc sâu
    Chú Eo được có 2 chén thôi à, hôm nào ọp đập chít
  9. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh tiamo sao lại nhấn manh cái nì thía. Em chuồn thoai, anh EO về thì nguy.
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    À cái này chị phải hỏi lại em cho nó chắc, thế ai phải cẩn thận kẻo choáng ngã vậy em iu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này