1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh Khoai à,
    Anh Khoai ới ờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Mau về đây sis TL hỏi anh nè
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vụ cafe thì phụ thuộc vào nhà Bính Thìn em à
    Chắc sẽ ko có lịch trước, nếu đi anh sẽ alô cho TL, thế nhá
    @ Đẩy thì đổ, Di lặc: các bác cứ bàn thế iem xèm
    Thoai, chuẩn bị về thoai, chào cả nhà
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    sis TL nhớ alo cho em nhá.
    Anh Khoai được về sớm nhờ
  4. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ơ Khoai nhầm nhà, 2 bác nì ở bên nhà Già chứ? Già nên Lú ròai anh ui!
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Sis sẽ call cho em dâu nhưng mà cho chị cái số của em nữa chứ.
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ới ời...
    Mải chinh chiến tơi bời
    Bỏ rơi em gái nhỏ
    Em mới ra đầu ngõ
    Mò trở lại vào nhà
    mà cứ thấy như là
    lạc vô Pakistan???
    Khi đạn bay vèo vèo
    Trúng vô người thì teo
    Hớt hải tìm chỗ núp
    Mắt dáo dác nhìn quanh
    Thấy ngu ngơ, ngốc nghếch!!!
    quay đầu đánh bài chuồn
    Nhưng vốn tính dũng cảm
    Cộng thêm thói tò mò
    quyết điều tra ra trò
    Tận chân tơ kẽ tóc
    Cho rõ mọi nguồn cơn
    Ba ngự lâm pháo thủ
    Tuy ba mà như một
    Tuy một lại hóa ba
    Đấu với ba thiên thần
    Kìa chị tulip vàng
    Cùng với akiko
    Thêm chị saku nữa
    Ai cũng tài cũng giỏi
    Ngang sức ngang tài nhau
    Nào cả nhà mau mau
    Cùng xem, cùng cổ vũ
    Em thân mình bé nhỏ
    Chẳng có tài cán gì
    Không dám vô đấu đá
    Đứng ngoài cổ động thôi
    Các anh chị cứ chơi
    Cả nhà thêm náo nhiệt
    Nhà nói thật vui thiệt!!!
    Tất cả cùng nhiệt tình
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    ỏằo ỏằ, nhỏ** chuỏằ"ng, 'ang post dỏằY lỏĂi chỏĂy ra ngoài, vào cỏằâ nghâ 'ang bên hỏằTi Già
    Nhặng mà nhỏ** 'ôi khi câng có cĂi hay, kiỏằfu nhặ mỏƠt 'iỏằ?n lỏĂi vào nhỏ** nhà cô hàng xóm, thỏ là
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Thế là Gấu bận rồi
    Hôm nay lại mất vui
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vui vì em gái nhỏ
    Cùng xem cùng cổ vũ
    Nào ai có bỏ rơi
    Mải chinh chiến tơi bời
    Nhưng vẫn luôn chào đón
    Nên em chớ vội chuồn
    Tham gia cùng 3 kiến
    Ta sẽ cùng chiến tuyến
    Đấu lại 3 gấu iu
    Sợ chi đạn bay vèo
    Ta đều né tránh được
    Có em thêm náo nhiệt
    3 Gấu có sợ không???
    Hay lại chạy vào rừng
    Tìm thêm quân chi viện
    Gấu oai về tiếp chuyện
    Sao đã sớm nghỉ ngơi
    Thiếu gấu chẳng ai chơi
    Mất trò vui của tớ
    Tự nhiên cứ thấy nhớ
    3 gấu iu thế này
    Hi hi, gấu về ngay
    Tớ đang mong đây này

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này