1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá buồn quá thôi
    hanoi chào anh Gấu
    Em ở bên hội Già
    là em gái chị Vàng
    Hẹn gặp anh chiều nay
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lần đầu tiên
    Nghe Gấu kêu là Vàng
    Cứ thấy buồn cười lạ
    Chưa ai gọi thế cả
    Nên nghe cũng vui tai
    Ừ thế hẹn cuối ngày
    Gặp 3 gấu iu nhé
    Chúc 3 gấu vui vẻ
    Nhớ gấu iu nhìu nhìu
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ơi hỡi chị vàng ơi!
    Hôm nay được thảnh thơi
    Lại thêm được nghỉ ngơi
    Vô chơi cùng chinh chiến
    Ngờ đâu các gấu biến
    Làm nhiệm vụ mất rồi!!!
    Buồn quá là buồn thôi
    Em gái nhỏ thật tội
    Cả ngày thì rảnh rỗi
    Chiều tối bận mất rồi
    Chăm chỉ đi học chữ
    Về còn chiến văn thơ
    Các chị cố gắng nhé!
    Trị nhà gấu một phen
    Kiến ta tuy bé nhỏ
    Nhưng đồng sức đồng lòng
    Đụng vô tổ kiến rồi
    Các anh gấu sợ chưa?
    Nhưng không có anh gấu
    Thật buồn xiết bao nhiêu!!!
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc
    Thu vàng giờ đã đổi thành Vàng
    Thế ra nhà cún có thêm hàng
    Nói vui, ko dám trêu đâu nhé
    Kẻo ko lại ...cắn anh tan hoang
    Chạy
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    Lại có thêm em Mai
    Gọi ơi hỡi chị Vàng
    Nghe thấy cứ rộn ràng
    Vui vui không kể xiết
    Nếu 3 Gấu mà biết
    Chị em đối thơ ca
    Chắc đi vào đi ra
    Rủa thầm anh thợ điện
    Sao cấm gấu chinh chiến
    Để Vàng cứ ngẩn ngơ
    Các em Kiến thẫn thờ
    Không tìm ra đối thủ
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ớ này này anh Khoai
    Chạy gì mà nhanh thế
    Chẳng làm gì đâu nhé
    Anh Khoai thật đáng iu
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    "Cuộc sống" hứa chẳng làm thơ
    Nên về đây cứ ngẩn ngơ đọc bài
    "Lục bát" anh post xong roài
    Từ giờ quay lại miệt mài ...văn xuôi
  10. hhhhh

    hhhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thẫn thờ rồi ngẩn ngơ
    Cũng giống như chị Vàng
    Nhớ các anh Gấu lắm
    Nhưng chị ơi chị ời
    Nhắc các anh ấy quá
    Các anh ốm thì nguy
    Đi ra vào ắt... xì
    Ruột gan như lửa đốt
    Thôi thế thì đành vậy
    Tạm đình chiến một hôm
    2 bên cùng dưỡng sức
    Em gái nhỏ rất ngoan
    Đến giờ nấu cơm rồi
    Nấu thật nhiều món ngon
    Chị em mình cùng chén!
    Bụng với dạ có no
    Mới yên tâm chinh chiến
    Chị chờ em chị nhé!
    Em nấu xong ngay mà!!!
    Em iu chị nhất nhà!

    Mải nhớ nhung anh Gấu
    Em lẫn lộn mất rồi
    Em bé Mai chị nhé!
    Được hhhhh sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 23/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này