1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi oi thơ văn lai láng . Lụt nhà roài, về nhà lau nhà thoai à lấy thuyền để đi chứ, he he. Ngoạ sơn xem hổ đấu.
    Được tantroremax sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 23/03/2007
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết là bé Mai
    Nếu em không nói vội
    Chị vẫn nhận ra thôi
    Bởi là em gái nhỏ
    Của họ Vũ đây mà
    Có tiếng em vào nhà
    Khiến chị vui lắm đấy
    Hôm nay thiếu 3 Gấu
    Cũng chẳng thấy em dâu
    Thỉnh thoảng em ùa vào
    Chị bớt thấy vắng vẻ
    Em nấu cơm đi nhé
    Chị cũng đói lắm roài
    Ta sẽ chén no say
    Lấy sức vào trận chiến
    Dể Gấu phục các Kiến
    Tuy nhỏ bé mà siêu
    Yêu các bé nhiều nhiều
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai cứ việc ngẩn ngơ
    Dẫu anh có hứa dừng thơ lúc này
    Nhưng khi cất bước vào đây
    Anh Khoai vẫn phải miệt mài hát ca!!!
    Tiếp tục thấy iu anh Khoai thật nhìu, hihi
    @ Anh Eo: Về roài là phải nhảy vào trận chiến đấy nhé.
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị bé yêu!
    Chị hiểu em thật nhiều
    Em được chị yêu chiều
    Sẽ luôn luôn cố gắng
    Làm cô em gái ngoan
  5. hhhhh

    hhhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị saku cùng akiko
    Các chị Kiến bé nhỏ
    Nhưng rất là giỏi giang
    Hôm nay đâu mất rồi
    Để cho chị TV
    Ngồi một mình buồn ghê
    Em là thương chị lắm
    Nên không dám chơi xa
    Thỉnh thoảng còn qua nhà
    Buôn dưa với chị nữa
    Cơm nấu sắp xong rồi
    Chị chờ tí thôi nhé
    Ăn mầm đá mới ngon
    Còn anh Khoai, anh Eo
    Không báo cơm ở nhà
    Em không nấu mất rồi
    Các anh có đói ko???
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Kìa em Mai đang hỏi
    Sao chẳng ai trả lời
    Các anh zai đâu rồi
    Chẳng thương em gì cả
    Em nấu nướng vất vả
    Để các anh ăn ngon
    Sao bắt em mỏi mòn
    Chờ các anh rõ tội
    Ở đâu thì về vội
    Không uýnh chít bây giờ
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    chị iu ơi chị iu!
    Các anh ý hôk về
    Chị em mình ăn cả
    Hông có đợi đâu ah
  8. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh Eo nhận 1 suốt
    Có em gái thật vui
    Lại còn được yêu chiều
    Em gái mình ngoan quá
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha gấu kụ
    Lụ khụ về lúc nào
    Ta cùng tiếp chiêu nào
    Chờ gấu đến mỏi mắt
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đến là thương gấu thật
    Giờ lọ mọ ở đâu???
    Gấu ơi trả lời mau
    Tớ sắp nghỉ trưa roài
    Bắt tớ cứ đợi hoài
    Ra tay cho gấu biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này