1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  2. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ô thế không có ai thích nói thật à? Hì?Toàn bon chen giả dối thôi.
    Mong ước đơn giản là được về HN được ngủ đã 1 ngày, đwợc ăn cơm mẹ nấu và đwợc đi chơi cùng em....he he mong ước đơn giản này sao mà khó thế cơ chứ!
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lúc có thì không mong. Lúc không có rồi mong cũng chả được đâu anh ơi
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên, mới đi sưu tầm được bài thơ, tại chả biết làm thơ nên chỉ đi sưu tầm thôi Post tặng cả nhà, không biết tác giả là ai vì cái này bạn gửi cho, chỉ biết tên người gửi cho thui, hi hi
    [...có một vì sao lạc...]
    Có một vì sao lạc
    cô đơn giữa lưng trời
    thả rơi dòng kí ức
    lạc lõng vòng tay vơi
    có một vì sao lạc
    cô đơn giữa chữ tình
    buông lơi kỉ niệm cũ
    thoáng nghe lòng vô minh
    có một vì sao lạc
    cô đơn giữa vô thường
    nửa khuya buồn trăn trở
    ngậm ngùi một chữ thương
    có một vì sao lạc
    cô đơn giữa cõi hồn
    tên tuổi không ai gọi
    lặng buồn nỗi vô ngôn
    có một vì sao lạc
    cô đơn không bến bờ
    mãi tìm điều-không-thể
    suốt đời nhận chơ vơ
    có một vì sao lạc
    cô đơn vạn nỗi buồn
    kiếm tìm trong ý nghĩ
    muôn điều ngọt ngào hơn
    có một vì sao lạc
    một vì sao cô đơn.
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đùa thôi!
  6. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lạ thật đấy, vô box nói thật để đùa còn vô box nói dối để nói thật, để thú nhận mọi điều,,,có cần phải tréo ngoe như thế ko???
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới bảo là "nhà này toàn những ng điên hết "giồi" mà lị.Xin thề là đang nói thật,không đùa
  8. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Em hôm nay phải đi làm, tức cảnh sinh thơ. post lên đây mấy bài thơ hay.
    Rắc **** Lên Hoa
    Ai đem rắc **** lên hoa
    Rắc bèo xuống giếng rắc ta vào nàng
    Ai đem nhuộm lá cho vàng
    Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta
    Nguyễn Bính
    Xa Cách
    Nhà em cách bốn quả đồi
    Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
    Nhà em xa cách quá chừng
    Em van anh đấy anh đừng yêu em
    Nguyễn Bính
    Nụ Hôn Đầu
    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
    Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
    Trên môi ta vạn đóa hồng
    Hôn em trời đất một lòng chứa chan
    Tiếng cười đâu đó ròn tan
    Nụ hôn ngày đó miên man một đời
    Hôm nay chợt nhớ thương người
    Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
    Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
    Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa
    Trần Dạ Từ
  9. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Anh eo ôi, em post thơ ở đây anh k có ý kiến gì chứ? Lâu lắm rồi em cũng k thơ thẩn. Một chút cảm xúc mùa xuân khi những hạt mưa xuân gieo rắc trên tóc, trên má, trên những cành non...
    Em nhớ đến bài thơ Mưa xuân của NBính. Tặng cả nhà.
    Mưa Xuân
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".
    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.
    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!
    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê.
    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay?
    Thich nhất mấy đoạn vàng
  10. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá ! cả nhà hoan hô pé Saku tìm đc bài thơ hay quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này