1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vàng vẫn tự tin bước
    Bởi tương lai còn dài
    Cuộc đời thật đẹp tươi
    Và bao niềm vui mới
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mình đấy thôi
    Sắc thu vàng bé nhỏ
    Biết yêu và biết nhớ
    Biết kiên nhẫn đợi chờ.
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Yêu các em thật nhiều
    Hãy cười lên em nhé
    Chị em mình mãi thế
    Sống trọn vẹn yêu thương
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Gấu vào cũng đã biết
    Các bé gái nhà mình
    Ai cũng rất nhiệt tình
    Và yêu thương Vàng nhất
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt anh Gấu
    Hôm nay chưa thấy chị Vang nhỉ?
  7. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 2 ngày 26/3/2007
    hị hị , k ngờ hôm nay mình " lói " thật
    keng cái
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Hình như ta đang buồn....
    Hai bạn ta đi vắng
    Xung quanh là khoảng lặng
    Cô bé ấy đâu rồi....
    Cô bé ấy đanh đá
    Và cô ấy dịu hiền ?
    Chiều nay trời trắng đục
    Lòng miên man bao nhiêu....
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đã bao lần như thế
    Ta chẳng thiết nói gì
    Lòng thấy như vân vi
    Lòng thấy như trĩu xuống....
  10. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nhà nói thật có những lúc thật vui, nhưng cũng có lúc thật trầm, hình như ai cũng buồn cả rồi. Cả nhà ơi, vui lên nhé! Những lúc buồn ấy là những lúc rất cần trong cuộc sống mỗi con người, nhưng những niềm vui cũng rất đáng quý, vậy thì cả nhà ơi hãy mang đến cho nhau những niềm vui, đừng khơi gợi nỗi buồn... Mấy hôm nay bận chẳng vào ttvn, lòng nhớ mọi người nhiều lắm mà k thể vào được. Hẹn cả nhà sang tháng 4, Saku tha hồ vẫy vùng. Chúc nụ cười luôn ở trên môi cả nhà nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này