1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người không thích đùa, chỉ thích thật.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tantroremax, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Vàng ơi, cơm đã !
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sặc vì cười mất thôi, rơi bay cái gì, chả láy vần gì cả, chú ý chơ vơ là từ láy. Chới với lại càng trật, vì lá có rơi rụng thì cành cây mới chơ vơ sầu được chứ. Còn "ánh" màu cũng sai nốt. Xem đây này, tại sao lại là "biếc" với "vàng"
    Hoàng hôn màu tím biếc
    Cùng sắc vàng của lá
    Tạo nên một khúc ca
    Của chiều thu lãng mạn
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    =================================
    Hí hí... tưởng đã "pó tay " rùi , thía mờ vẫn giơ tay "em xin có ý kiến !" nhể....
    - "Rơi bay " nghe nó mới gợi, chứ ai lại đọc câu thơ lên như có tiếng "uỵch'' một cái ý (Lá vàng rơi rụng.... ) . Mà đã rơi thì tất sẽ rụng , cho nên đưa cả ''rơi rụng" vào câu đó thì nó có vẻ rờm? Và như đã nói, bay còn nối vần với gẫy trong câu tiếp theo mà? Còn về cái dáng chới với của lá vàng thì đó có thể là khi chúng đang còn ở trên cành, sắp cùng ''giọt nhựa sống cuối cùng" lìa xa cành cội và cũng có thể là khi chúng đã đang lựa mình cuốn theo những cơn gió để đi xa - cái dáng như những bàn tay vẫy chào từ biệt ....
    - Còn về hai câu vàng vàng vừa mới viết, thì Gấu thấy lại là chuyện khác mất rồi!
    Ở trên, chúng ta đang nopí về "tấm áo" của rừng khi chiều xuống cơ mà . "Chiều xuống, rừng thu ánh (/biếc) một màu"
    Cái tím biếc trong "hoàng hôn màu tím biếc" thì là màu của bầu trời, chân trời phía tây lúc ấy chứ?
    (Gấu cũng có một cô bạn rất thích màu tím biếc này của hoàng hôn và chính là người đã "dịch'' tên ghép của Gấu là Không Say, Không Thích Mờ Lại Thía đấy! Ngoài "tím biếc", Gấu cũng đã liệt kê ra khoảng trên dưới mười sắc tím khác nữa cơ đấy nhá....)

  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đây
    Em đã về đây
    Em chào chị Thu vàng
    Chào anh Gấu dễ thương
    Chào chị iu bé nhỏ
    Mừng chị được tự do
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ôm hôn em gái nào
    Chị cứ chờ em mãi
    Chị đang rất vui vẻ
    Vì đã được tự do
    Cả chân trời rông mở
    Đón chào sắc thu nhỏ
    Của các bé thương yêu
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Mà... Vàng à; giờ Gấu mới để ý thấy cái chữ ký của Vàng đấy!
    Vẫn là em sắc thu vàng nhỏ bé
    Luôn sống hết mình với những đam mê
    Dẫu thời gian có xoá mờ tuổi trẻ
    Trái tim em vẫn cháy bỏng yêu thương 

    Ý và từ ngữ là khá ổn. Ngoài ra, cũng khá ám ảnh, nghĩa là cũng đã có yếu tố cơ bản để làm nên cái hay của thơ rồi đấy!
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Oài 3 Gấu dùng từ mạnh quá, nào có dám ám ảnh ai đâu kia chứ.
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bảo vệ cho từ đã dùng, thì vì đã rơi tất sẽ rụng đó mới chính là vấn đề. Lá rơi rồi rụng, ắt làm cây chơ vơ, trơ trọi một mình, buồn lắm. 2 từ rơi rụng và chơ vơ đều là từ láy nữa.
    À tò mò tí nhá, vậy chớ có phải vì màu tím biếc của hoàng hôn ấy mà 3 Gấu Không say không thích mà lại thế à???
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày có anh và có chị
    Em thấy vui lên nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này