1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người làm thay đổi cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanuyen1311, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những người làm thay đổi cuộc đời tôi

    Nếu không gặp họ, có lẽ cuộc đời tôi sẽ bình lặng hơn rất nhiều nhưng đó sẽ là một sự bình lặng chán ngắt!
    Người đầu tiên cũng là người duy nhất mà tôi yêu. Sự xuất hiện của anh chính là khởi đầu cho những xáo trộn trong cuộc đời tôi. Trước đó bạn bè tôi rất ghen tị với tôi vì tôi có một cuộc sống mà không phải bất kì ai cũng có được. Một cuộc sống phẳng lặng đến mức tôi trở thành một kẻ sống xa rời thực tế đang diễn ra bên ngoài khung cửa. Anh đến ban đầu chỉ là những khuấy động nhẹ nhàng, nhưng dần dần anh gây nên những con sóng lớn khuấy tung cuộc đời tôi. Tôi vẫn hay đùa gọi anh là sóng thần. Những tưởng giữa chúng tôi đã có một kết quả thật mỹ mãn, vậy mà............Tôi hiểu ra rằng không phải điều gì mình mong muốn và cố gắng hết sức thì cũng sẽ đạt được. Anh là người mà tôi đã yêu thương rất nhiều, rất nhiều.

    Người thứ hai là người tôi biết là anh yêu tôi rất nhiều nhưng không làm sao tôi có thể đáp lại tình cảm của anh. Anh đã làm những điều mà người yêu tôi không hề làm được. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận nó như là một sự đền bù cho những gì mà tôi không nhận được từ người yêu mình. Tất cả những gì anh làm không hề làm tôi cảm động mà chỉ thoả mãn cho sự kiêu ngạo của bản thân tôi. Nhận ra mình thật sai lầm, tôi đã từ chối, trốn chạy anh, thậm chí còn tỏ ra rất độc ác với anh chỉ mong sao anh có thể quên được tôi và cũng là một cách để tôi không mang thêm tội với anh.

    Người cuối cùng cũng là người giúp tôi thoát khỏi sự u mê của một tình yêu đơn phương. Anh không xuất hiện nhiều nhưng sự xuất hiện của anh là đúng lúc. Và sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình anh lại cũng ra đi.

    Cho dù giữa tôi và họ đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng cám ơn cuộc đời rất nhiều vì đã cho tôi được gặp tất cả họ. Hoainiem ơi! Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã giúp em có thể tự đứng được trên đôi chân của mình, nếu không giờ đây em vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ biết quẩn quanh trong sân nhà mình. Đối với Phúc, tôi phải cảm ơn anh vì anh đã cho tôi một đôi giày thật tốt. Anh giúp em hiểu rằng vẫn có những người thật lòng thương yêu mình. Và em cũng cám ơn anh rất nhiều Cafo à. Chính anh đã giúp em hiểu rằng có 1 đôi chân và một đôi giày tốt rồi thì em cần phải biết tự bước đi nữa. Và bây giờ tuy chỉ còn một mình nhưng tôi đã đủ sự tự tin mở cánh cửa cuộc đời mình.
    Text
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa mình nghĩ không ai có thể làm thay đổi, gây ảnh hưởng cuộc đời mình vì mình tin là mình có khả năng tự định hướng cuộc sống.
    Lấy chồng rồi thực sự thấy thay đổi hẳn ...Hihi mà hình như ai cũng thế
    Suy ra chồng là người làm thay đổi cuộc đời mình
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Rồi em gặp anh TA, em đã học được thế nào là vấp ngã (đi rồi thì fải ngã chứ)...em cảm ơn anh rất nhiều!
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn vanuyen1311 còn may mắn khi gặp được những người như vậy, dù sao họ còn cho bạn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, làm cho bạn hiểu rằng có 1 đôi chân và một đôi giày tốt rồi thì cần phải biết tự bước đi nữa. Còn tôi phải cám ơn 1 người vì đã cho tôi biết, trong cuộc sống không phải ai cũng thật lòng, mà đa phần là giả dối. Có những lời nói ngọt ngào tưởng như thật nhưng nó lại chỉ như 1 trò đùa. Nhưng sau khi biết sự thật thì phải biết chấp nhận.
    Sự thật nào cũng quá xót xa, dẫu ta nén đau chấp nhận............. UHP.
  5. oanthikinh

    oanthikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có gia đình và con cái tự nhiên phải có trách nhiệm.

Chia sẻ trang này