1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người muôn năm cũ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sloggy, 13/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ...

    Tôi đã từng có một dạo gắn liền cùng TTVN, cùng Box Nhạc Trịnh với những dòng tâm huyết trong từng bài viết của thành viên...
    Tôi nhớ đến một Temely@ cần mẫn, chăm chỉ chu đáo trong từng bài viết, trong từng link nhạc Trịnh Công Sơn...
    Tôi nhớ đến một Dong533@ với những topic ý nghĩa dù đôi khi thật khó "trôi" với những ai muốn tìm đọc một topic chỉ để giải trí...
    Tôi nhớ đến một Hothanhphuong@ với một tình yêu nhạc Trịnh Công Sơn thật máu thịt...
    Tôi nhớ đến một Tigerlily@ sâu sắc trong từng con chữ...
    Tôi nhớ đến một Nguyetca@ trong trẻo, vô tư trong những bài tự cảm...
    Tôi nhớ đến một Ngochikien@ với những băn khoăn của tuổi 20 và Nhạc Trịnh...
    Tôi nhớ đến một Blue293@ với những góc riêng của Trịnh Công Sơn và những bài viết đôi khi làm người đọc bất ngờ...
    Tôi nhớ đến một Tasti@ giờ lang thang nơi nào tận xứ Cà ri...
    Tôi nhớ đến một Huyenthuong@ tỉ mẩn với căn nhà Tình thương này...
    Và còn nhiều người nữa, những người đã một thời tạo nên vẻ đẹp của Box Trịnh cùng những topic thật hay, thật ý nghĩa...
    Giờ đây tìm đọc được những bài viết ấy sao khó thế???



    Avatar đẹp không?
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm không cũ - không cũ trong tim mọi người.
    Box nhạc Trịnh muôn năm không cũ - không cũ trong lòng ttvn.
    Ai rồi cũng bận bịu với công việc riêng của mình. Temely nay thiết tha cùng box âm nhạc. Anh dong533 lang thang cùng những chuyến công tác liên miên. Ngochikien, blue293 đi làm. Tasti đã từ rất lâu rồi không còn viết bài. Huyenthuong bận bịu với nhiệm vụ admin của một loạt CAT của TTVN.
    Nguyet-ca cũng không còn hồn nhiên, vô tư lự như trước nữa. Tuổi 18 qua rồi, chỉ còn tấm lòng ở lại cùng box thôi. Việc học hành, tình cảm, công tác xã hội choán dần hết quĩ thời gian hạn hẹp. Nhưng vẫn chăm chỉ đọc bài.Ở nhà vẫn nghe nhạc và suy ngẫm.
    Cảm ơn Sloggy vì những dòng hoài cảm. Điều gì rồi sẽ qua đi, không có gì lên đên đỉnh cao rồi ở lại mãi trên đỉnh cao ấy cả....
    Nhưng vẫn còn lại tấm lòng.
    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  3. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn một loạt bài dạo sau này của Box, thấy vẫn cùng cảm nghĩ của Sloggy hôm nào...

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Người cũ rồi cũng phải xa . Người mới rồi cũng sẽ đến ..
    Bạn cũng phải đi . Tôi cũng phải đi .. Chì còn tấm lòng ở lại .
    Hay giữ cho nhau những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc trong lòng .
    Người mới đến sẽ có thể chưa hiểu . Nhưng rồi cũng sẽ hiểu , rồi cũng sẽ yêu thương , rồi cũng sẽ gắn bó với nơi đây như một ngôi nhà tình thương . Ngôi nhà rồi cũng sẽ có niềm hạnh phúc mà thôi .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí GMĐ hôm nay nói được câu này nghe cảm động quá!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tui thấy chú nói câu nghe kết quá đi . Cho hun cái nào . Đừng mục thị vô nhân nữa nhá .
    Thân
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  7. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    deathchuck sao giong Hiep ga qua vay
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa...
    Ngày xưa... ai cũng nói nhiều
    Ngày nay... ai cũng ít nhiều lặng thinh.
    Ô hay quán trọ - cõi tình
    Chờ người đã quá lâu năm mất rồi
    Tấm lòng vẫn còn ở lại, đợi chờ một tri âm, một thiên sứ mới cho ngôi nhà này.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tigerlily vừa được bác vothuongca chôn sống bằng câu nói này:
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ô, mình có phải là người muôn năm cũ không nhỉ ?
    Hôm trước nhìn lại cái ảnh chụp cũng đã lâu, khoảng năm rưỡi trước, có Nguyetca này, bác Đông này, Blue này, ai nữa nhỉ ? Không nhớ nữa.
    Cũng như không có gì là mới cả. Chỉ có những cái đã có, đang có và sẽ có thôi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này