1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người muôn năm cũ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sloggy, 13/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    uh, hồi trước cũng có một người. Cứ lên TTVn là trước tiên gõ cái f_301 vào đó. Rùi cũng cần mẫn viết bài, có thể cũng chỉ là những bài tán phét, hay buôn chuyện. Hay có khi cũng ngồi hàng tiếng để gửi những dòng tâm sự, cảm nhận của mình về nhạc Trịnh. Có lẽ box không sôi nổi như bây giờ, có khi chỉ là một số thành viên tâm huyết. Nhưng vẫn vui, vì dù sao, mọi người hầu như cũng biết nhau. Trò chuyện, những lời nói thiện cảm, những lời động viên chia sẻ, với những nỗi niềm người viết nên.Hay có khi cãi nhau chỉ vì một chuyện chẳng đâu đau. Làm một lô xích xông người vào can thiệp. Để rùi lại gửi Ph xin lỗi nhau: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có lúc box phải sang Lam Sơn forum để ''trú'''' tạm, vì TTVn ngừng hoạt động. Chỉ khoảng có hơn 10 người, nhưng vẫn vui. Chỉ có 4,5 ngày ngắn ngủi đã kéo cái topic đó hơn 10 trang.offline,những tấm ảnh......
    ....... Giờ vào box, sao cảm thấy cô quạnh, và buồn quá.Box đông hơn, nhiều người viết bài hơn, nhưng......
    Khách cưỡi bò vàng nay khuất bóng
    Ai người hẹn với núi tao phùng....
    Đêm qua mưa gió tơi bời
    Biết bao hoa rụng hỏi người tri âm
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    nhưng cái gi?
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng tin trên đời có gì là mãi mãi.
    Rồi tất cả cũng sẽ qua đi, nhưng người ta sẽ giữ lại được cái gì sau cùng đây?
    Tất cả sẽ ra đi hay ở lại? chẳng biết được điều gì!
    bllosom
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mọi người... làm ơn... đừng than thở nữa, được không? Những lời ấy dội vào lòng em cay đắng lắm... Những lúc này em thấy mình đơn độc lắm Sol ơi, anh Phương ơi... Bây giờ em ước chi có một bàn tay nắm lấy tay mình để cùng nhau vực dậy cái không khí yêu thương của ngôi nhà này. Vì sao không cùng nhau làm một cái gì đó, cùng em làm một cái gì đó, thay vì đôi khi buồn buồn lại móc topic này lên để buông một vài câu buồn nản? Đêm kia em thấy mình sức cùng lực kiệt khi nghe những tiếng thở than của mọi người, cảm thấy những gắng gượng của mình thật như dã tràng xe cát... Trời ơi ước gì giờ đây có một ai đó cùng em... Hình như em thấm mệt rồi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Không việc gì phải ngã quỵ cả! Đứng dậy đi lys! Cầm tay tôi đi ,có lẽ sẽ bình an hơn! Tôi vẫn bên cạnh mọi người mỗi ngày đó thôi!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  7. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn em nhé, có gì thì hãy tựa vào tôi (thú thật, tôi cũng không được vững vàng cho lắm), nhưng hãy nương nhau. Dù sau 3 chân cũng sẽ vững hơn 2 chân nhiều.
    Và hãy bomb icq cho tôi nếu điều ấy làm em vui..........

    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , nhớ ngày xưa buổi đầu gặp mặt nhau ở Capuchino Nguyễn Trí Thanh bé Nguyet-ca còn là một cô bé học sinh trung học . Bây h đọc lại thấy bé bảo là qua tuổi 18 rồi , giờ phải đối mặt với bao nhiêu những vấn đề của tình cảm , XH mới thấy thời gian trôi nhanh ghê . Kheo bé ấy sắp lấy chồng đến nơi rồi
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    xin mọi người đừng làm cho những người mới đến sợ quá chạy ko sủi được tăm lên bây giờ! các cô các bác các anh các chị đang so sánh box bây giờ với box ngày xưa đấy ư? sao lại phải làm như thế? những người ra đi thì thanh thản, những người ở lại thì cũng vui vẻ, những người mới đến thì hồn nhiên... thế thôi! sao lại phải phân biệt mà làm gì cho em út nó tủi!
  10. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm ! cũng tốt thôi , nhưng hoài niệm mà quên di những gì hiện tại thì cũng buồn.
    Những người muôn năm cũ xứng đáng được mọi người nhung nhớ , nhưng đừng than thở để những người mới đến cảm thấy ngại ngùng.
    Hãy quan tâm cả những người mới cho dù họ có đóng góp hay chỉ có một tấm lòng . Có như vậy " ngôi nhà tình yêu " mới thật sự đúng nghĩa.
    thanks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này