1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung nguoi muon nam cu...?

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi hoadai, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    th inh thoang toi van gap 1 vai dan LS cung khoa , tham chi cung lop, cu tuong gap lai mot thoi xa lam. cung de hieu thoi,couc song va bao nhieu bon be.
    hom nay troi tro lanh, loi anh cap 3 ra xem, nho qua.
    nhung nguoi muon nam cu
    hon o dau bay gio???????
  2. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua co 1 anh chang lop ly, ko dep "chai" no rat duyen. toc hoi xoan, da hoi den, nu cuoi hoi chan thanh, anh mat hoi vui vui... dai khai la rat de "di vao da day".
    1lan nao do, chang da lam 1 nuong lop van "bui rui " kinh khung, va roi ngay nao nang cung den lop voi noi xao xuyen bi mat thu vi ay. ko he noi chuyen, ko he biet ten, chi nhin va nhin.....
    Nhung giac mo lang man cu the troi qua neu ko co mot ngay. 1 nuong cung lop thu thi vao tai nang rang " co 1 ten lop ly cu hay nhin tau......." ,nang hao huc di xem mat ke si tnh va nga ngua troi oi chinh la nguoi trong mong.
    Nang sup do ve long thuy chung cua con trai lop ly. co le do la su "Do vo " dau tien cua nang trong tinh truong ( hic hic ) . khi lop ly de nghi giao luu, nàng tho o lanh dam( co le nang cay cu vi vet thuong chua lanh).
    Roi moi chuyen cung chang di den dau. nang biet them doi dieu ve chang va hieu ra rang tat ca la do benh ao tuong cua nang qua nhon.
    Bay gio chang dang hoc nam cuoi BK thi phai, thinh thoang van nghe 1 vai thong tin ve chang , chi thay ngay xua that ngay ngo va trong sang
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em hoadai gõ tiếng Việt .......hehehe mà em học khoá nào vậy?
    " Nếu tôi chết xin đừng chôn tôi nhé
      Nghĩa địa kia mang tên xóm bụi đời
      Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ
      Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi
      Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
  4. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dân lớp văn chắc ai cũng biết bài này của ND
    Em thanh xuân như ngày xưa của anh
    Dưới sân trường có một viên sỏi xanh rất nhỏ
    Anh cất giấu tuổi trẻ mình ở đó

    Giờ thể dục của thây Dũng bao giờ cũng dươc yêu quý, ko chỉ bởi những trận cười nghiêng ngả mà còn vì... sân trường.
    Những cây tràm bông vàng nở hoa hơi hăng hắc , vài cây keo tai tượng nham nhở, những đám cỏ lỗ chỗ....mà thât lạ, ko có lấy một bông phượng nào. ko biết nên gọi là sân trường hay sân gì..thế mà vẫn thấy đẹp, thế mà vẫn thấy thân thương. Tôi biết có một cây tràm gần phía cột cờ, 3 nàng lớp v ngày nào cũng ra khắc tên , mỗi ngày sâu hơn, (nhìn cây chảy nhựa cũng thấy xót xa lắm) .Đến khi về thăm lại vết khắc đã ở tít trên cao. ngỡ ngàng vì cây lớn nhanh quá(hay là già nhanh?). Tôi biết ngày chia tay cuối năm, mấy nàng lớp văn lần đầu tiên ngồi cùng những chàng lớp tin dưới gốc chàm để nghe đàn. Khoảnh khắc làm quen cũng là khoảnh khắc chia tay.....Những thiên tình sử, những buồn vui dưới sân trường mình, bạn có nhớ gì ko?
  5. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trui`, em đó à. Ngày xưa anh cũng iu 1 người lớp Văn, nhưng mà chưa kịp nắm tay, chan'' quá
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  6. armydoctor

    armydoctor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cô em nói về anh chang chuyên Lý ơi. Anh cũng la một dân chuyên Lý đây. Chẳng hay em hoc khoá nào nhỉ, có khi lại quen biết nhau cũng nên.
  7. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he, thanh niên tóc xoăn này là bạn tôi đấy . Nó giờ đang học ngành Điện Tử Viễn Thông K44 của Bách Khoa, cũng khá lâu rồi ko gặp. Mặc dù học cùng trường . Hôm nọ lớp lý đại hội thịt chó dưới Hà Đông chú này vắng mặt do phải về quê, chắc nhớ vợ con ....
    Giờ nó ở đâu thì tôi cũng ko rõ lắm, chuyển bét nhè ...
    He he, đọc bài này mới thấy, con giai lớp Lý duyên nhể ???
    bạn gì lớp Văn chắc đã ra trường rồi nhỉ? Công việc thế nào ??
    Dù sao thì chúng ta cũng đã từng có 1 thời kết nghĩa tâm giao . Nhể ??
  8. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chùi ui. tóc xoăn có vợ rùi à. tiếc quá.

    tui ra truờng rùi, đang dạy học. nhieu học trò duyên hơn lớp F ngày xu¨a lắm
  9. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới quay lại đây, giật mình nhìn "hoadai". Chỉ có lớp mình mới nghĩ đến cái nick này thôi. N còn nhớ không, một chiều, trời nổi giông, lũ học trò như được tháo cũi sổ ***g chạy dưới hành lang la hét ầm ĩ, có những cánh hoa trắng xoay xoay, có một giòng sông hoa trắng trong ký ức... Còn nhớ không, mỗi lần lớp làm gì, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10... lại xuống góc sân trường ôm về một ôm hoa, cắm đầy lớp, một thứ hoa đặc trưng cho lớp mình, chẳng lẫn đi đâu được. Rồi khi ngồi với nhau, con gái lớp Văn lại lẩn thẩn nói những câu không đầu không cuối. Hoa ngốc nghếch, hoa dại khờ, hoa xấu xí, nhưng hoa biết nồng nàn thơm riêng cho ai, phải thế không?

Chia sẻ trang này