1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người muôn năm cũ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ...

    Hôm nay vào xem danh sách thành viên, viết 1 bài về buổi họp hôm qua. Buồn!
    Những thành viên từ những ngày đầu không hiểu vì lý do gì đã biến mất, tôi không nói đến những người vì lý do riêng không online được(bận về gia đình làm luận án tốt nghiệp , đi xin việc vân vâm và vân vân), Tôi muốn nói đến những người vẫn thưòng xuyên online thậm chí online ỏ ttvnonline .
    Vậ mà đã lâu lắm không quay lại HPC.Mọi ngưòi không thấy nhớ 1 chút nào thật à?
    Chị the_moon, becky, anh New, chị hoahongtrang , tvnghiaHP. vitbau82. loveme. kissmev..vcòn nhiều lắm, em nhớ mọi người! Cả devil, MR Perfect (đang mải mê với box của mình)
    Xem lại biên bản họp ngày 28 Tết, cả tiền quỹ em thu của mọi người mà sinh nhật mọi người không kịptặng thấy có lỗi!
    Không phải là không quý các thành viên mới, những cái gọi
    là "THE FIRST", the first love , the first sight, the first kiss.
    Bao giờ cũng đáng quý, tất cả cũng chỉ là mạng, chắc mọi người nghĩ thế.
    Ước gì em cũng nghĩ được như vậy, ước gì em không cầm danh sách của HPC từ những ngày đầu tiên. Ước gì em không phải là thư kí

    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Zombie ơi, Chị Beck đây, một phần của Beck vẫn là HPC mà. Zombie ơi, nhưng người muôn năm ấy hồn vẫn ở đây mà, vẫn gắn liền với HP với tất cả bạn bè HPC. Quả thật trước đây Beck vào HPC cùng với những cái tên Intercepter, Ssemee, The_moon, Marco_vanbasten, Ladyfirst, Dauda^u`vi`tie^n` , Devil American..........Tất cả đều là HPC members, là bạn, là người quen.....là những thành viên đầu tiên của HPC mà Zombie gọi là "những người muôn năm cũ...." ấy. Bây giờ người thì bận học, người thì bận làm, rồi người thì chuyên chú vào Box riêng của mình, cứ tản mát đâu hết rồi. Quả thật nhớ cái HPC ồn ào, thân quen hồi xưa quá. Beck dạo này vào HPC cũng không post được cái gì nghiêm túc cả. Vào HPC mà cảm thấy lạ lẫm lắm, ngơ ngác lắm. Biết nói gì nữa đây nhỉ
    **************
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ???


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Người cũng thì vẫn còn đây cả thôi! Tớ không phải là một người vô trách nhiệm, ít nhất với HPC, nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều việc riêng cần giải quyết. Dạo này bận quá nên chẳng giúp gì được cho HPC cả, lại cảm thấy mình có lỗi quá. Tớ đang trên HN nên chẳng thể làm gì được ở dưới HP cả, nhưng chắc chắn hè tới sẽ làm hết mình vì HPC.
    X!
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thì ra mọi người vẫn chưa quên mình he he.
    Vui thí không bít. chi Becky thân yêu: con chó đẹp quên sầu, bọn bạn em đứa nào cũng đòi cướp.
    Interceptor"Quà hay quá, thanks nhá
    Cám ơn anh Devil chị Congaihaiphong khì khì, em biết hết rùi nhá.
    Sự quan tâm khiến người ta vô cùng hạnh phúc và đủ dũng cảm vượt qua tất cả.
    Hơi buồn vì có những người mình nghĩ là không bao giờ quên sinh nhật mình hay ít nhất là gọi điện chúc mừng thì như bốc hơi khỏi mặt đất vậy
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  5. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà mọi người đừng có tự trách mình nữa, tất cả những kỷ niệm đã qua nó sẽ mãi mà mãi mãi không bao giờ phai trong tâm trí chúng ta. Hình bóng HPC ngày nào vẫn còn trong tim tôi và mọi người như vậy là tốt rồi mà.
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể quên được ngày ấy chứ, em gái ơi em phải thông cảm cho mọi người. Cái gì chứ HPC thì bao giờ cũng nằm trong tim tôi, cũng chính nhờ HPC mà tôi wen và biết được rất nhiều người mà bây giờ là bạn tốt của tôi đó. Có thể làm được gì cho HPC tôi sẽ làm hết sức mình.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  7. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Chị nói thế em thấy xấu hổ qúa! Thế này thì làm gì còn mặt mũi nhìn bà chị nữa, chui xuống đất đi thôi! Sự thật đúng là em quên, nhưng cũng có phải em cố tình đâu! Hôm nay mới là ngày 12, chưa muộn lắm, chị chờ nhé!(Ít ra thì cũng đưọc câu Chúc mừng xinh nhật qua tel)
    Những người muôn năm cũ, hồn vẫn ở trong xác thôi! Nhưng vì sao không thấy xuất hiện hoặc ít xuất hiện trên diễn đàn ấy cũng một phần là do họ, công việc, học tập, vân vân và vân vân.. Nhưng chắc cũng có người như em đây, lên diễn đàn rồi chẳng biết nói gì! Có lẽ bởi vì HPC ngày mà anh New hớn hở lập ra nó đã không còn nữa, nó.....
    [​IMG]
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Anh trai với chả em trai,lại còn 1 đứa em gái nữa hừ,sinh nhật năm nay"vui" chết đi được anh Khánh nhỉ, em Hoàng nhỉ
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ vẫn cứ thường xuyên online nhưng ít quay lại, đơn giản là may ra cungx chỉ là ngồi cãi nhau xuông thôi, chứ chơi bời họp hành tớ cóc có đi đuợc, chẹp chẹp. Mà mình đóng quĩ đâu có 1 lần, bây giờ không biết liệu quay lại có phải đóng liền tù tì mấy tháng không nhỉ, thế thì trốn luôn cho xong, hé hé

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Khà! Thui! Z ui! Mọi người chúc mừng sinh nhật Z rùi kìa! Vui lên đi nào!
    To kissme: He he! Ông mà quay lại thì tui thu ông luôn 12 tháng tiền quỹ luôn, rồi đem đi ăn thịt chó. He he he! Cho chít thằng đáng ghét!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!

Chia sẻ trang này