1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi khách quan đi mấy năm nay U "bé" SÔNG LAM là bé thể hình thôi chứ đâu có bé về tuổi , từ "cụ" nhi đồng đậu sĩ điệp mà các U SÔNG NAM CÓ TUỔI THẬT LỚN HƠN KHÁ NHIỀU .
  2. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không chịu tiếp thu, tiến bộ gì cả. Tớ bảo mấy cái đội U của Quốc gia cơ. Chắc là đi đá quốc tế bọn nó cũng có kiểm tra chứ nhỉ.
    Sao đợt Văn Quyến, Như Thuật náo loạn VCK U16 châu Á năm 2000, sau đó đội Iran bị phạt vì quá tuổi (?) mà các cụ nhi đồng của SL không bị gì hả. Các giải tiếp theo nữa chứ. Nếu tớ nhớ không nhầm thì SL đại diện nhiều lần phết đấy, chẳng nhẽ đi đêm lắm mà chẳng gặp ma ngoại lần nào cả à.
    Tiếp thu cho nó tiến bộ nghe chưa.
  3. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    [quocte]
    Việt Nam bị tước HC đồng giải U14 Đông Nam Á?
    Ông Vũ Quang Vinh, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam dự giải U14 Đông Nam Á, cho biết: "Nếu Minh Ngọc, Văn Chung - hai cầu thủ của đội U14 quốc gia - đúng là gian lận tuổi, ông sẽ báo cáo ngay lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á".
    Tuy nhiên, chính ông Vinh cũng không biết liệu U14 Việt Nam có bị tước HC đồng hay không.
    Ông Ngô Xuân Quýnh, Phó ban bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng khẳng định: "Trong điều lệ của giải U14 Đông Nam Á không hề quy định về việc xử lý đối với các trường hợp gian lận tuổi. Nhưng nhiệm vụ của Việt Nam là báo cáo lên AFF nếu có những nghi vấn về gian lận tuổi. Còn việc xử lý thì phải đợi quyết định của AFF, vì chưa có trường hợp tiền lệ trước đó". Ông Quýnh cho biết thêm, ban tổ chức giải U14 Đông Nam Á không hề tiến hành đo xương hay có các biện pháp y học để kiểm tra tuổi, các cầu thủ chỉ cần xuất trình hộ chiếu cho ban tổ chức.
    Ở giải U14 Đông Nam Á vừa qua, các cầu thủ của đội SLNA đại diện cho Việt Nam đã lập được hai kỳ tích: thắng Thái Lan trên sân khách, và lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam đoạt HC đồng ở một giải khu vực. Ở giải đấu đó, ban huấn luyện Việt Nam cũng đã khiếu nại với BTC về tuổi và thể hình của các cầu thủ Myanmar, Lào, Malaysia... vì họ quá lớn so với các đội còn lại. Nhưng tới nay, đã có ít nhất hai cầu thủ của xứ Nghệ góp mặt trong tuyển U14 Việt Nam bị nghi ngờ gian lận tuổi: tiền đạo Văn Chung và tiền vệ trụ Minh Ngọc [/quocte]
  4. ducthang84

    ducthang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    SLNA bao giờ chả là nôi bóng đá.
    U17 thua xếp chót bảng cũng do đầu đàn đá quá tệ mà thôi
  5. footballvn

    footballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại gian lận tuổi nhỉ,có thắng cũng chẳng ai khen,đúng là bệnh thành tích khó chữa
  6. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là do lỗi từ tuyến cơ sở, hay là cố ý của những người không có trách nhiệm mà thôi. Chỉ những thằng ng* mới nói rằng đó là do bệnh thành tích, bởi vì hãy thử nghĩ xem, SL tội gì phải đưa 1 cầu thủ quá tuổi vào đá trong khi lực lượng dự bị của SL bao giờ cũng dồi dào, trình độ chênh lệch chẳng đáng là bao.
    Trời ơi, đội tuyển U16 Việt Nam năm 2000 có cụ già nào không mà lại đá hay như thế nhỉ. Họ từ những đội nào đến vậy các bạn. Các bạn có thể chỉ cho tôi đội U nào của Việt Nam được xây dựng từ nòng cốt không phải là SL mà lại đạt được tiếng vang không
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Vứt mấy thằng mà tuổi không đúng đi hay cho đội khác SLNA vẫn cứ vô địch, SLNA thiếu gì nhân tài.Gian lận tuổi thì đội nào cũng gian lận, chẳng qua nó soi vào đội vô địch nhiêù nhất thôi.Mà còn nhiều giải U21 rồi các giải khác SLNA không hề gian lận tuổi thì sao không kể đi. Nực cười là có nhiều chú bảo Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến ở giải nhi đồng gian lận tuổi ha ha hài vãi thế thì cái huy chương Bạc ở SG vừa rồi hay hạng 4 U16 Châu Á của VN nên tước đi thôi.Hài vãi!
  8. cai_gi_day

    cai_gi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói thế không đúng
    Gian lận tuổi cung phải có sự đồng ý của bố mẹ bọn nó chứ
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    SLNA cần một cuộc đại phẫu:
    Ai sẽ cầm dao mổ?
    "Khối u" trong mình SLNA đã vỡ ra đến mức những người trong cuộc cũng không thể chịu đựng, che đậy được nữa.

    Pha tranh bóng trong trận TC - SLNA
    HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh sau trận bán kết Cúp QG với Thể Công cay đắng thừa nhận những học trò mà bấy lâu ông tin tưởng, che chở đã cầm dao "đâm sau lưng" ông, tự bán rẻ cả danh dự của bản thân. Trong cuộc họp kiểm điểm của SLNA ngày 10.7 mà tất cả các cầu thủ SLNA đều phải viết bản kiểm điểm, ông Vinh không ngần ngại chỉ trích đích danh Quốc Vượng hung hăng một cách khó hiểu "đá như thể để được nhận thẻ đỏ ra khỏi sân", phê bình đội trưởng Văn Sĩ Sơn không hoàn thành trách nhiệm, rồi Ngọc Tú, Huy Hoàng, Văn Quyến, Dương Hồng Sơn cũng bị nêu tên. Ông Vinh nói thẳng: "Thái độ của các anh như vậy là muốn tìm mọi cách để buộc ban huấn luyện này phải ra đi", và thực sự, vị HLV đã có 26 năm gắn bó với SLNA đã phải ra đi, vì sự trung thực, thật thà của ông đã không được các học trò (và sau họ tất nhiên là một nhóm "người lớn" khác) ủng hộ. Một HLV đã gắn bó với SLNA từ thời còn là VĐV đau lòng nhận xét về sự phản thầy này: "Bẩn thỉu quá! Lứa trẻ này hư hỏng sớm quá. Thực ra tất cả chuyện ăn chơi nhậu nhẹt, tiêu cực của một số cầu thủ trẻ, lãnh đạo biết, dân biết, BHL cũng biết, nhưng làm như thế nào lại là vấn đề".
    Cũng trong cuộc họp ngày 10.7, Chủ tịch CLB SLNA Trịnh Thành Tài gay gắt: "Ai nói không có tiêu cực còn tôi khẳng định trận đấu này có tiêu cực. Tôi đề nghị CLB phải làm mạnh tay. Nếu cần, nhờ cơ quan điều tra tìm cho ra tiêu cực. Kiên quyết làm đến cùng".
    Vậy là có hy vọng? Vị lãnh đạo cao nhất của CLB cũng đã thấy không thể chịu được hơn nữa. Nhưng có trò chuyện với ông Tài, mới thấy, mọi việc thật không đơn giản, mặc dù ông tuyên bố kiên quyết "không sống chung được với tiêu cực".
    ´ Ông đã tuyên bố rằng lần này SLNA sẽ kiên quyết đánh tiêu cực?
    - Quan điểm của tôi là kiên quyết, nhưng làm được hay không là vấn đề, khó đấy! Tôi cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn, nhưng làm như thế nào? Bản thân tôi cũng chưa biết và một mình tôi cũng không thể làm được. Trước hết cần báo cáo với lãnh đạo tỉnh để xem xét vấn đề này một cách kỹ càng đã, và nếu có làm thì phải nhiều ngành, nhiều cấp cùng xắn tay vào.
    ´ Ông đã nghĩ đến những biện pháp cụ thể nào chưa?
    - Tôi nghĩ phải có những giải pháp và những bước đi chắc chắn. Trong CLB phải làm trước đã, và LĐBĐVN cũng phải ra tay, tôi đã nói với Chủ tịch LĐ Mai Liêm Trực điều này. Biết đến đâu thì xử đến đấy, và cái gì cũng phải tìm ra căn nguyên.
    ´ Nếu những cầu thủ dính đến tiêu cực đấy là Văn Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng... những tài năng trẻ của SLNA, liệu các ông có dám mạnh tay?
    - Nếu có tiêu cực thì kỷ luật không chừa một ai, cho dù đó là ai. Quan điểm của tôi là thế. Dựa vào tiêu cực để mạnh lên à? Như thế còn gì là bóng đá nữa. Tôi rất nâng niu, tôn trọng nhân tài, nhưng không thể chung sống với tiêu cực.
    Sự kiên quyết có chút... ngập ngừng của ông chủ tịch CLB có lý do của nó. ở xứ Nghệ, bóng đá là đặc sản, là quốc hồn quốc tuý của quê hương, một cuộc thanh lọc có thể động chạm lớn như vậy cần sự bật đèn xanh từ lãnh đạo tỉnh. Như một cuộc đại phẫu cần một bác sĩ giỏi cầm dao mổ.
    Hỏi vị HLV trên "SLNA không có những "công thần" đó liệu có lao đao không?", anh cười lớn: "Chẳng có vấn đề gì cả. Đừng tự ru ngủ mình trong ảo ảnh màu hồng nữa. Sông Lam trụ hạng thì vô tư, đủ lực lượng để trụ hạng. Nhưng nếu không chống tiêu cực đến nơi đến chốn thì sẽ không còn SLNA nữa!".
  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    HLV Nguyễn Thành Vinh:
    Tôi chưa bao giờ gặp thế hệ trẻ tệ hại như thế...
    Ngay sau trận thua tức tưởi trước Thể Công ở bán kết Cúp QG ngày 8.7, tối cùng ngày, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh của SLNA đã quyết định từ chức. Ông đã báo cáo quyết định này lên lãnh đạo CLB và UBND tỉnh và đã được đồng ý về mặt nguyên tắc. Vị HLV đã có 26 năm gắn bó với đội bóng SLNA cay đắng nói: "Đây chắc chắn là một trận đấu không bình thường. Các cầu thủ đã biểu diễn những "trò hề" trên sân.
    Văn Quyến đã chơi rất vật vờ trong trận đấu này. Sáng qua, tôi đã hỏi thẳng Văn Quyến, có cảm thấy xấu hổ, day dứt không khi bị khán giả nhà chửi rủa?... Làm bóng đá ở SLNA bao nhiêu năm nay nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải thế hệ trẻ tệ hại như thế này. Cầu thủ giờ đây kiếm được nhiều tiền hơn, sung sướng hơn nhưng lại dễ dàng quên đi truyền thống tốt đẹp của CLB, phản bội người hâm mộ, đánh mất nhân cách, bán rẻ danh dự, chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân".
    Được biết, sáng nay, SLNA sẽ có cuộc họp kiểm điểm xung quanh trận đấu này. Cũng hôm qua, LĐBĐVN đã họp, tuy nhiên, LĐ chỉ đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo cầu thủ Quốc Vượng (SLNA) vì đã có hành động phản ứng quyết liệt với trọng tài. LĐBĐVN cũng thông báo, trận chung kết Cúp QG chiều nay vẫn sẽ diễn ra trên sân Vinh (thay vì Nam Định) để tránh cho các đội bóng phải di chuyển nhiều.

Chia sẻ trang này