1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng cha Đỉa Đỏ này chui vào chộ mô là phá lộ mộ.
    Về mà ăn mừng sang năm lên hạng,rồi ngồi chờ SL xuống hạng.
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đếch cần nói nhiều Owen ạ
  3. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sông Lam Nghệ An- vết nhơ của sự phản bội!

    Hãy dập tắt những mầm mống phản bội đê tiện trong làng bóng đá Nghệ An!
    Giờ tận số của những con quỷ hút máu đồng đội đã điểm!
    Những chứng cứ cần thiết đã thu thập xong. Đã có đủ căn cứ và lý luận để đập vào đầu bè lũ phản bội. Đã điểm giờ đền tội của những tên phản quốc, những tên mà hành động của chúng là nhát cuốc oan khiên quật xuống mồ những danh nhân trên đất Nghệ An. Kinh tởm và căm hờn, toàn thể người hâm mộ Việt Nam đang nhìn vào Quốc Vượng, Văn Quyến, Nguyễn Thành Vinh, Phi Hùng- những kẻ trực tiếp chủ mưu rủ rê lôi keó đồng đội, những kẻ tiếp tay cho bầu không khí bẩn thỉu, nhơ nhớp đang tràn ngập trên nền bóng đá nước nhà.
    Trước đây, làng túc cầu tôn trọng SLNA, điều này là hiển nhiên. Người hâm mộ tôn trọng những cầu thủ xứ Nghệ đang khoác áo đội tuyển,điều này là sự thật. Thế nhưng, vẫn có những điều làm họ tự ái. Vì sao vậy?Xin trả lời ngay: do những suy nghĩ chưa thể vượt qua được tính cục bộ của một thiểu số những cổ động viên xứ Nghệ- mà cụ thể trên diễn đàn này là một số thành viên của box SLNA. Đội bóng nào phải riêng ai?Nhưng với họ, đội bóng là của ông Vinh và Văn Quyến. Họ đã nhầm, xét đến tận cùng, Quyến và Vinh chỉ là 1 trong số nhiều thành phần làm nên đội tuyển.Trong khi xúm vàotâng bốc thần tượng và bỉ bai những cầu thủ khác họ đang tự vơ vào chút hư danh và nhầm tưởng về ánh hào quang quanh những cục cưng của mình. Để giờ đây, chính những Hai Lúa Tài Em, Tấn Tài, Thanh Bình? là người đứng lên vạch trần bộ mặt phản trắc của những con rận đang ngày đêm hút máu đồng đội.
    Thôi rồi, SLNA! Sẽ rất lâu nữa, người hâm mộ mới quên đi những cái tên đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như một biểu tượng cho sự suy đồi về đạo đức. Những nụ cười khẩy thương hại dành cho các thành viên của Văn Quyến FC trên diễn đànTTVN- điều này sẽ xảy ra.Những trận đấu vang dội tiếng la ó từ khán đài nhằm vào đoàn quân xứ Nghệ- điều này hoàn toàn có thể.Bao lâu nữa, bóng đá Nghệ An mới có dịp ngẩng đầu sau vết nhơ này?
    Người Nghệ có câu:"giận thì giận mà thương càng thương". Nhưng bây giờ, chỉ còn lại lòng thương hại cho những cái đầu ích kỉ, cực đoan và bảo thủ như Ilovequyen. Sông không thể chảy ngược dòng. Thế nhưng, vẫn có những cổ động viên thiển cận và cực đoan đang hi vọng dòng sông Lam chảy ngược.
    Họ không hiểu: để phá tan danh dự của CĐV chân chính xứ Nghệ,chỉ cần một chốc lát thôi
    Hãy phá tan mầm mống của sự phản bội vô liêm sỉ. Phải tiêu diệt hết những kẻ phản bội tổ quốc. Đối với những con quỉ xứ Nghệ đã bán đứng đồng đội, chỉ có thép, lửa, đạn, nước bọt và đế giày.
    Chúng ta đang chờ ngày xứ Nghệ được quét sạch khỏi vết nhơ của sự phản bội- khi trong vòng vài tuần nữa, vụ án sẽ được đưa ra!
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    CHú này mà sinh ra thời đánh Mỹ thì tuyển lên viết hịch được đấy nhi? Sắp tới xét xử vụ này tuyển hội thẩm nhân dân, cu đăng kí mộ suất xem vừa có tiền ( ngày 70000VND) vừa có cơ hội đề ra hình phạt cho mấy chú bán độ.
    Theo cu thì có lẽ nên giải tán bà nó đội SL đi, và cổ động viện SL đi đâu cũng nên mang cái mo che mặt hỉ?
    Suy cho cùng cũng là trò láo lếu của mấy đứa trẻ ranh vô học mà lắm thằng"hắt nước theo mưa" được dịp xông vào chửi bới.
    Típ người này đi đâu cũng thấy nhan nhản Bình thường thì rụt cổ như con rùa, đến khi thấy người ta hô hào mình cũng về trưng ra mấy cái khẩu hiểu cho hợp mốt.
    ũng cười vỡ bụng cho mấy em fan của anh Quyến, chả biết ăn phải thuốc gì của anh ấy, mà cứ bênh anh ấy chằm chặp. Không biết sắp tới có dám cắp cơm vô khám thăm anh ấy ko?
    ANh Vê CU nhu cầu cao lắm, cho nên phải có các em vô thăm nuôi thường xuyên, ko anh ấy bấn quá, tự xử lại mệt
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 22/12/2005
  5. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ VQ, cứ quai vào sự căm hờn của đám dân choa là em sướng rồi, bác ạ
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bác thích "tự sướng" thì lúc nào chả được, cần gì phải lúc nàyKhổ thân
  7. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    A dua a tòng, tát nước theo mưa, văn hoá bầy đàn.
    Chỉ vì hai đứa đá bóng mà chúng mày dám xúc phạm cả một miền quê, cả một nền văn hoá, cả những ngưòi có thể đang làm thầy chúng mày. Cả những người mà cái bóng của họ chúng mày đang phải bám vào đó để kiếm ăn???
    Là dân Nghệ An, ai cũng chua xót vì có những con sâu làm rầu nồi canh như thế. Nhưng xúc phạm đến cả một tập thể lớn là không được.
    QV,VQ bán độ, chúng mày quy thành bán nước, bán dân tộc.Chúng mày đổ đông là Nghệ An bán nước. Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi và nó có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn.
    Tại sao chung mày không nghĩ bán biển với bán đất thì có phải là bán nước không, sao không xem mấy thằng bán nước thật sự ấy quê nó ở đâu mà chửi??
    Nên đậy những cái nắp cống lại , thối tha lắm.
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hưng Tiến - Thành Vinh: Buồn và phẫn nộ vụ bán độ

    Dư luận thành Vinh nóng lên khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Quốc Vượng, Văn Quyến. Dư luận thì nóng còn không khí CLB PJICO Sông Lam và nhà Quốc Vượng, Văn Quyến thì ảm đạm.
    Ngày 21/12, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an Nghệ An, CATP Vinh bất ngờ ập đến thực hiện lệnh khám xét nhà riêng, nơi làm việc của Quốc Vượng, Văn Quyến thì tại Tp, Vinh cũng như quê của Văn Quyến (Hưng Tiến, Hưng Nguyên) tụ tập người xem có đủ già, trẻ, gái trai. Kẻ lặng im nghe ngóng, người hồi hộp lo lắng, phần đông lắc đầu, phẫn nộ: "Bán độ cho bay chết", "Trẻ ranh đã bán cả Tổ quốc", "Phải làm cho ra lẽ, vạch mặt chỉ tên đứa mô chủ mưu"...
    Sau cuộc khám xét nơi ở của Văn Quyến và Quốc Vượng tại CLB PJICO Sông Lam, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Ngô Xuân Thọ, Phó GĐ Sở TDTT, Chủ tịch kiêm GĐ điều hành, ông Thọ buồn rầu tâm sự: Sau cuộc "đại phẫu" năm ngoái, ông được giao lãnh đạo CLB đã cùng Ban lãnh đạo với mọi nỗ lực dồn hết tâm sức nhằm xốc CLB dậy, giữ vững thương hiệu: Sông Lam.
    Về tình hình tư tưởng của CLB, ông Thọ cho hay: Sau SEA Games niềm vui chưa kịp tận hưởng, nghi án bán độ khiến không khí CLB chờ đợi, căng thẳng và u ám. Nay sự việc rõ ra, CLB như ong vỡ tổ, lãnh đạo buồn, cầu thủ bàn tán, không khí thật ảm đạm, ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện.
    Ông Thọ nhận xét: "Sự kiện Văn Quyến, Quốc Vượng là cú sốc, có thể nói rất buồn, nhưng chúng tôi coi đây là bài học đắt giá để giáo dục và ổn định CLB trong thời gian ngắn nhất".
    Buổi chiều 21/12, vào giờ tập, chúng tôi đón sẵn bên cổng sân bóng với hy vọng hiểu tâm tư của các cầu thủ, nhưng chỉ nhận được những cái xua tay, lắc đầu từ chối. Thực tế trên sân tập, chúng tôi chứng kiến, không còn không khí sôi động truyền thống chảo lửa Thành Vinh. Trái lại, buổi tập uể oải, nhạt nhẽo, vắng tanh các em nhỏ, phụ huynh và người hâm mộ đến xem như thường ngày.
    Ngày 21/12, hai lần chúng tôi đến nhà Quốc Vượng (ngôi nhà nhỏ số 17, ngõ 1 đường Trần Hưng Đạo) với hy vọng được gặp người thân của cầu thủ này thì cả hai lần đều thấy xe máy dựng đầy sân, trong nhà nhiều người nhưng im lìm và cả hai lần, chúng tôi đều thấy bên ngoài cổng thường xuyên tụ tập nhiều thanh niên lặng lẽ. Trong số đó có nhiều khuôn mặt vẻ sát khí khiến chúng tôi không dám vào gần.
    Vượt 15 km về xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, làng quê yên bình này đang sục sôi bởi bóng đá. Nhiều tốp người già, trẻ tụ tập bên những con đường làng được bê tông hoá, râm ran bàn luận về bán độ. Một bà cụ tuổi ngoài 70 nói với chúng tôi đầy phẫn nộ: "Xoá bóng đá đi! Cho tỷ ni, trăm triệu khác để cho quân nớ đánh bạc à!". Nói về Văn Quyến, bà cụ lắc đầu: "Mần chi cái thằng nớ, con tui là người đưa hắn đi mà hắn coi con tui và bày tui ra chi. Thành danh rồi đi qua hắn cũng nỏ biết nhà bày tui ở mô".
    Bà là mẹ của người sỹ quan Thành đội Vinh trước đây có công lớn đưa Quyến vào đội Sông Lam, bởi anh ta có bạn làm việc ở đó. Một nông dân tức giận: "Hắn đánh lừa bày tui, đánh lừa làng xã ni, lừa cả nước".
    Những thanh niên độ tuổi Văn Quyến tâm sự: "Chúng em không muốn tin thằng Quyến ham tiền ra rứa, hắn mần mất mặt chúng em với bạn bè xã bên bởi mấy bữa ni chơi bóng ngoài bãi, quân xã bên cứ chọc tức vơ đũa cả nắm: Bay có học cách bán độ như thằng Quyến nhà bay không?".Chúng tôi đến nhà Văn Quyến, ngôi nhà 3 gian khang trang Văn Quyến bỏ tiền ra xây cho mẹ dịp SEA Games 22, không khí buồn tanh, ảm đạm. Bà Hồ Thị Niềm, mẹ Quyến lặng lẽ khóc, còn bà ngoại Quyến cáo mệt, lặng lẽ nằm ở gian trong. Trước ống kính của chúng tôi, bà Niềm tức tưởi: ?oCả tuần ni tui xót xa mỗi lần coi tivi thông tin về bán độ, về thằng Quyến, tui ăn ngủ không yên, cứ mong con mình không trót dại, nào ngờ bữa ni ra rứa...Con ơi".
    Đêm Tp. Vinh, hai lần chúng tôi đảo tới ngôi nhà 184 Phan Chu Trinh, cửa mở nhưng phòng khách không đỏ đèn, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng hắt ra từ gian trong. Không khí ngôi nhà đầy nghi vấn bởi cựu tuyển thủ quốc gia này từng có một tiểu sử không mấy trong sáng và đang có tin đồn cầm đầu cuộc bán độ và đã vắng nhà trước ngày Văn Quyến bị cơ quan điều tra triệu tập. Nhiều ngày nay, ngôi nhà lặng lẽ và không kém phần ảm đạm
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2005/12/67372.cand
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng la? con sâu la?m râ?u nô?i canh, chúng nó không nghif đến nhưfng hậu qua? như thế na?y khi chúng nó bán độ. Bọn na?y đi tu? la? đáng rô?i, nhưng chi? tội nghiệp cho ngươ?i thân cu?a chúng nó. Ơ? tha?nh phố ''''nha? na?o biết nha? đấy '''' thi? co?n đơf, chứ ơ? các vu?ng quê miệng tiếng thiên hạ ghê gớm lắm. Sao chúng nó không nghif đến điê?u na?y? Đúng la? bôi tro trát chấu va?o matự bố mẹ, va?o mặt thôn la?ng.

    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 23/12/2005
  9. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến, Quốc Vượng là dân xứ Nghệ thật, nhưng chẳng có lý do gì mà phải đem cả xứ Nghệ ra bêu rếu.
    Từ chuyện bán độ, chẳng biết đã bị lái sang chuyện vùng - miền từ khi nào !
    Người Pháp đã chia rẽ VN thành 3 kỳ, họ đã lợi dụng sự thiển cận của người Việt để cai trị người Việt.
    Bao nhiêu năm đã trôi qua, bao nhiêu xương máu đã đổ xuống, nhưng có vẻ người Việt chúng ta chưa bỏ được cái thiển cận của mình.
    Nên dành những ngôn từ hay ho cho bè lũ VêCu hơn là bêu rếu xứ Nghệ.
  10. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. Không nên lên án dân Nghệ mà là lên án cả làng bóng đá xứ nghệ. Không phải đến đời thằng Quyến, thằng Vượng mới thế, mà đã từ lâu lắm rồi. Hữu Thắng dính từ đợt 1996. Ông GĐ sở TDTT thì nói chuyện rõ hay thế mà ăn mấy chục triệu của dội bóng ngon ơ. Đội lớn thì quá nhiều chuyện, các đội U của nó cũng chẳng vừa, ăn gian tuổi để giật giải.
    Túm lại, cả nền bóng đá Nghệ An đã hỏng. Cần phải làm lại tất cả.

Chia sẻ trang này