1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Viết Nam nhà SLNA đâu chỉ động kinh các bác . Hắn ta còn gian lận cả tuổi cầm một lúc 2 giấy khai sinh 2 năm khác nhau .
    Với cái đội SLNA này không có chuyện xấu gì mà không có cả . Họ càng đóng góp nhiều cầu thủ cho tuyển QG thì chẳng có tương lai nào cho bóng đá VN cả, mà chẳng khác nào gián tiếp khuyến khích tiêu cực cả .
    Nói cho công bằng trên mặt tài nghệ và tương lai thì SLNA chỉ xứng đáng có **** trong U23+3 kỳ này thôi .
    Như Thành, về tài nghệ xứng đáng hơn Huy Hoàng dẫn dắt hàng thủ ....còn lại nên nhường chổ cho đàng em người ta học hỏi .
    Mới gọi Văn Cao, thủ môn trẽ 18t có thể hình hiện đại tầm.... ĐNA, 1.84m hy vọng chú này tương lai sẽ tiến bộ . So với thủ môn Thái, Sing, Mã ...thủ môn nhà mình lùn nhất nên cũng ọ ẹ nhất chỉ 1.78 m - mà thôi so với tầm Á Châu là rất undersize (thiếu thước tất) , vì người ta trung bình 1.85 m + . Tài nghệ chú thủ môn trẽ Sing Leon gì, và Kosin Thái thì chúng ta ai cũng biết, hơn đứt tất cả các chú nhà mình về tố chất cũng như kỹ thuật .
    Đc Xuân Thành (trẽ) , nghe nói cũng là 1 chú em rất triễn vọng của HP HN (thì phải), chung với chú Phong Thu và chú Mạnh Dũng mới về đầu quân .
    Đc này chỉ nghe nói là có triễn vọng, chưa thấy đá nên tui không dám nói . Nhưng mà hắn có thể hình cũng rất ngon 1.75m + ,
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là cả đám cầu thủ SLNA là chỉ có chú CV là đá còn được. Tất cả đám còn lại hình như được gốc gác bưng vào để ăn theo tiếng và tiền thưởng của ĐT. Đám này đá như hạch nhưng toàn được xếp vào vị trí chính. Thua thì mấy tên nhà báo địa phương cục bộ nhảy vào chửi các cầu thủ ở vị trí khác chứ không bao giờ đả động đám cầu thủ SLNA này. Nếu có nhắc đến đám cầu thủ này thì toàn là thấy mấy từ như là thần đồng, chững chạc, thép, khôn khéo. Đúng là lố bịch
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0

    Pháp luật Việt nam không xử lý các hành động khi lên cơn động kinh. Tuy nhiên, lúc nào động kinh lúc nào không trên sân cỏ sẽ khó xác định.
    Vậy, khi cần đưa bóng vào lưới nhà, thì động kinh là một biện pháp xử lý tối ưu. Đố chú công an nào vặn vẹo được.
    Ý tưởng tuyệt vời.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha Liên Đoàn ngu dốt, trơ tráo quá thể, còn dám lên báo, danh dự cho chó gặm.
    Cử ''hàng nhái'' dự Agribank Cup, LĐBĐ Bahrain xin lỗi VFF
    Chủ tịch LĐBĐ Bahrain mới gửi thư cho Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn để giải thích vì sao họ không thể gửi đội hình mạnh nhất sang dự Agribank Cup vừa qua. Theo ông Tuấn, nhà môi giới Infront đã làm đúng cam kết, và không phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các đội khách mời.
    Ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, HLV trưởng đội U21 Bahrain đã xác nhận họ dự Agribank Cup với thành phần là các cầu thủ trẻ. Không có tuyển thủ quốc gia nào trong đội hình và cũng không có cầu thủ nào từng dự trận play-off World Cup 2006 với Trinidad&Tobago như quảng cáo. Thậm chí, các ngôi sao trong độ tuổi dưới 21 cũng không dự giải vì bận thi đấu cho CLB. Đáng nói hơn, các cầu thủ U21 Bahrain sang Việt Nam mới tập trung được 2 ngày và chưa kịp tập với nhau một buổi nào. Và ngay sau khi kết thúc Agribank Cup, LĐBĐ Bahrain đã gửi thư để xin lỗi Liên đoàn bóng đá và người hâm mộ Việt Nam vì "sự cố đáng tiếc này".
    Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn xác nhận với VnExpress rằng LĐBĐ Bahrain đã gửi thư và lấy làm tiếc vì những điều chưa thực hiện được ở Agribank Cup. Ông Tuấn tiết lộ: "Họ gửi thư sang xin lỗi. Họ giải thích rằng sở dĩ, đội U23 Bahrain chỉ mang thành phần đội U21 sang Việt Nam vì nhiều lý do khách quan. Trong thời gian diễn ra Agribank Cup cũng là lúc giải vô địch Bahrain đang tranh tài và nhiều cầu thủ trẻ quan trọng không thể đi cùng đội. Mặt khác, thời gian tập trung quá ngắn và bị động nên màn trình diễn của các cầu thủ Bahrain không được hoành tráng như mong muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ dự Agribank Cup vừa rồi thuộc lứa cầu thủ trẻ tốt của nền bóng đá Bahrain chứ không phải hàng dởm. LĐBĐ Bahrain hy vọng tiếp tục cộng tác với VFF trong tương lai".
    Về phần mình, LĐBĐVN vẫn chưa họp để rút kinh nghiệm, đặc biệt về vấn đề chất lượng các vị khách mời, như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Tuy nhiên, TTK Trần Quốc Tuấn cho biết khách mời tại Agribank Cup vừa qua cũng đạt chất lượng nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm để các giải đấu sau diễn ra thành công hơn.
    Trong khi đó, nhà môi giới Infront, đối tác của LĐBĐVN, không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về chất lượng các đội khách mời, đặc biệt là đội U23 New Zealand và U21 Bahrain. TTK Trần Quốc Tuấn giải thích: "Infront chỉ tư vấn và giới thiệu các đội bóng phù hợp với điều kiện của LĐBĐVN. Nhiệm vụ của họ là cung cấp thông tin về những đội bóng có thể tham dự Agribank Cup và giúp VFF tiếp cận với LĐBĐ đó. Còn việc thương thảo, mời, và thành phần các đội khách mời do VFF quyết định. Do đó, Infront không hề phải chịu trách nhiệm liên quan tới Agribank Cup".
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là hình ABC Hà Nội
    Phong Thu, Mạnh Dũng, Xuân Thành .
    Đc Phong Thu dạo này đá cũng OK nhưng không được gọi . đc này cũng trẽ cở 24, cao 1.78 +- gì đó .
    Đc Mạnh Dũng thì 1.81m tới 1.86m tuỳ báo đài thì các đc biết roài .
    Đc Xuân Thành .....nhìn bét ra cũng 1.75 m tướng khá ngon, lại thuận chân trái . Tiền vệ không xong thì cho đá hậu vệ cũng tốt chán .
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    hình[​IMG]
  7. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất nhất trí với bác TuanUSA về chiến lược phát triển Bóng Đá Việt Nam. Để có thể vươn lên một tầm cao mới, nhất thiết phải có thể lực và tầm vóc.
    Em nói chân thành một điều là các bác Nghệ An chỉ hay ăn khoai nên thể trạng không được như ý lắm, thường cao tới 1,73 là đạt mức trần rồi, còn lại thì noi gương anh Văn Sĩ Hùng còi dí còi dị như thằng Minh Đức, thằng Văn Quyến,...đá với nước ngoài chỉ lo chạy theo chúng nó đã mệt đứt hơi rồi, nói gì đến đá nữa. Ngoài ra, cái mệt lớn nhất của hậu vệ và tiền vệ trụ là nhũng lần nhảy lên tranh chấp bóng bổng, mất sức nhanh và dễ bị đối phương tì làm lật sơmi. Có nhũng cầu thủ to khỏe trên sân rất tốt, vừa làm khiếp đảm mấy thăng Thái mọi, lại vừa làm quĩ thể lực bổ sung cho anh em khác yên tâm làm nhiệm vụ kiến thiết và ghi bàn.
    Cho nên, em có ý kiến là đuổi hết bọn quỉ lùn ra, vì hiện nay trên Tuyển chưa có cầu thủ lùn nào mà lại khéo nổi trội cả. Qui tụ nhũng cầu thủ cao to, như ở Hải Phòng, HPHN, HNACB, Bình Dương. Có mấy chú hậu vệ ở HPHN đá rất tốt, thể hình mĩ mãn. Đây là hàng hậu vệ duy nhất không có Tây đen, nên tâm lý rất vững vàng, không bao giờ sợ ai.
    Anh Mạnh Dũng thì chắc không còn cơ hội quay trở lại nữa rồi. Anh Quốc Trung tư cách đạo đức kém quá. Phong Thu thì hay bị tâm lý. Nhưng có Anh Dũng Alex ở LGHNACB cao to, 1m80, khỏe mãnh, lại lì đòn. Cầu thủ Anh Tuấn, cháu Chính Cối, đá cách phải cũng khá hay, lại cao những 1m78, Thonglao nhảy vào nó xiên cho một cái lại té khói. Có thêm Như Thành thì yên tâm rồi, đưa Huy Hoàng ra đá cánh.
    Việc trước mắt là đuổi cổ thằng Minh Đức về quê, nó đã kiếm đủ tiền qua mấy giải rồi, mà mức độ đóng góp thì không có gì. Biến.
    Đá mà chỉ lo nghĩ xem đá xong được bao nhiêu tiền.
  8. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đây là đội hình lý tưởng của em:
    Thủ môn: Quang Huy
    Hậu vệ: Đức Tuấn, Như Thành, Anh Dũng, Quốc Trung
    Tiền vệ: Xuân Thành, Mạnh Dũng (trụ), Minh Phương, Bảo Khanh
    Tiền đạo: Anh Đức, Công Vinh.
    HLV: Lê Thụy Hải.
    Đừng bao giờ nhắc tới tên lão Rất Đần trước mặt em. Càng ngày lão càng giống HLV Erickson của UK, bạc nhược, bảo thủ và ngu dốt .
    Đội tuyển đã ra ngoài đá là không được sợ, đề nghị cho bố Hải làm HLV, chửi thề văng mạng lấy uy cho anh em. Mạnh Dũng làm HLV phó phụ trách mặt tinh thần.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các bác đọc một bài viết đểu này. Con mụ Lan Phương này tả hai tên lờ đờ Huy Hoàng và Minh Đức là ?ogieo sự an toàn.? Cho đến khi ông Riedl thay Minh Đức bằng một chú xứ Nghệ Đình Luật thì lại nói là ông Riedl khoái lối chơi đầu của Đình Luật chứ không giám nói là tên MĐ lùn quá đánh đầu không nổi. Trận đấu tập này ĐT VN cũng chỉ ghi được 2 bàn nhưng lại từ tình huống bong chết thì lại được tả là thành công mỹ mãn. Cơ bản là bởi vì có mấy chú lùn xứ Nghệ đá. Còn trận trước gặp Thể Công thì được mô tả là một sự thất vọng bởi có mỗi một chú Đình Luật được đá. Thật là bó tay với cái kiểu viết báo của con mụ này. Tôi dám cá tên trùm bán độ bóng đá kì này chắc vẫn là một chú xứ Nghệ cho nên những cầu thủ hậu vệ chủ yếu và một ví trí tiền đạo vẫn phải là mấy chú xứ Nghệ để dễ bề làm ăn.
    Olympic Việt Nam thắng Hà Nội ACB: 2-0: Ông Riedl đã tìm ra đội hình chuẩn cho BV Cup?
    Lan Phương
    Khuôn mặt HLV Riedl giãn ra sau trận đấu giao hữu cuối cùng của Olympic VN trước khi Nam tiến. Ông không thử nghiệm những cầu thủ "không tên tuổi" như trận gặp Thể Công nữa, mà quyết định tung ra đội hình "xịn" nhất và kết quả thu được không chỉ nằm ở tỷ số 2-0 trước Hà Nội - ACB.
    Hầu như không một cá nhân nào thực sự chơi nổi trội nhưng làm tròn vai ở mỗi vị trí trên sân cũng khiến nhà cầm quân khó tính tạm hài lòng. Nếu Văn Biển, Bảo Khanh tạo nên độ trơn tương đối ở cánh trái thì sự tận tâm của Quang Thanh và Tấn Tài ở cánh đối diện cũng được đánh giá trên mức trung bình khá. Mất Minh Phương, ông Riedl đã cố gắng "mò mẫm" tìm ra người đá cặp với tiền vệ trụ Hồng Minh và trận này Minh Chuyên được thử sức. Tất nhiên, lối đá của Chuyên chưa giàu cá tính, chưa sắc sảo như đàn anh nhưng Chuyên sở hữu một ưu điểm là tốc độ, sự cần mẫn và khả năng đột phá. Chưa thể tạo nên một bộ đôi hoàn hảo như ý muốn của HLV Riedl nhưng Chuyên và Minh đã ít nhiều "xây" được độ cứng nhất định ở tuyến giữa. Ở hàng hậu vệ, trước nút chặn Tô Vĩnh Lợi là hai cái tên ít nhiều "gieo" sự an toàn: trung vệ Huy Hoàng, Minh Đức. Tuy nhiên, 39 phút của hiệp 2, HLV Riedl đã ưu tiên cho hậu vệ trẻ Đình Luật thay thế Minh Đức. Ông Riedl thích Luật bởi khả năng chống bóng bổng của anh - cầu thủ được đánh giá khá nhất so với hai tân binh khác là Được Em và A Huỳnh.
    Nhưng điểm yếu đáng để cho ông Riedl phải ưu tư nhất vẫn thuộc về khâu dứt điểm. Do vẫn phải nẹp tay nên tiền đạo Anh Đức buộc phải nhường chỗ cho Thanh Bình. Ở một trận giao hữu với một đối thủ không phải quá mạnh mà chỉ riêng Bình phải bỏ lỡ tới 5, 6 tình huống cực kỳ rõ rệt. Rất may, Công Vinh đã "gỡ gạc" cho tuyến trên với hai bàn thắng đều ở tình huống bóng chết phút 28 (penalty) và phút 45 (đá phạt trực tiếp). Song hai bàn thắng này vẫn làm HLV Riedl phải nhíu mày vì "Đáng lẽ cách biệt tỷ số không chỉ dừng ở đó nếu như hàng tấn công của chúng tôi chơi chính xác và tập trung hơn. Tôi sẽ thực sự mãn nguyện nếu có thêm bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Song dù sao, qua trận đấu này, tôi đã biết mình đã xác định được đội hình chuẩn cho BV Cup".
    Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của báo giới về hai tiền vệ trung tâm, ông Riedl vẫn còn úp mở:"Hồng Minh đã có một suất chắc chắn nhưng người đá cặp với anh vẫn còn đang được suy tính. Minh Chuyên không tồi nhưng tôi vẫn còn hai sự lựa chọn khác. Hồng Minh sẽ có đối tác khác, một là Đức Dương hoặc Quý Sửu nếu như hai cầu thủ này thể hiện được phong độ tốt trong những buổi tập còn lại trước BV Cup. Tôi muốn cả 3 cầu thủ này có sự cạnh tranh lành mạnh nếu muốn có được một chỗ đứng chính thức". Về phía bản thân mình, không mạnh dạn hô hào sẽ cạnh tranh chức vô địch BV Cup với HLV Peter Withe của Indonesia như mấy bữa trước nữa, HLV Riedl lại có vẻ khiêm nhường hơn: "Tôi sẽ không đặt nặng mục tiêu đạt vị trí cao nhất vì thắng cả 3 trận tại BV Cúp có vẻ như quá khó khăn. Điều tôi yêu cầu là các cầu thủ chơi thật tốt ở cả 3 trận đó. Tôi hy vọng đội của tôi tạo được đường nét như những gì vừa thể hiện và không bị sa vào rối rắm về chiến thuật".
  10. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    10 bài thì 11 bài viết sai chính tả
    Ê con ếch ngồi đáy giếng, có biết xem bóng đá không chú. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe chú em.

Chia sẻ trang này