1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV Riedl đã lựa chọn được đội hình cho BV Cup 2006
    (00:43, 12/11/2006)
    HLV Rield cho biết ông đã lựa chọn được đội hình chính thức cho cúp Bách Việt sau trận giao hữu thắng ACB.HN 2-0 chiều 10/11 tại Nhổn.
    Giống như trận thắng Thể Công cách đây 2 ngày, HLV Riedl tỏ ra không hề quan tâm đến kết quả chung cuộc cũng như phong độ của các cầu thủ trên sân. Mặc dù vậy, qua cách ông chỉ đạo trận đấu, có thể thấy ông hết sức nghiêm túc và đòi hỏi khá cao ở các học trò.

    HLV Riedl đứng ở trên quan sát các học trò đấu tập.

    Cũng dễ hiểu thôi, 11 vị trí xuất phát trong trận đấu này đang là những sự lựa chọn tốt nhất mà ông Riedl có vào thời điểm hiện tại. Nhà cầm quân người Áo không hề giấu giếm: "Về cơ bản, các cầu thủ đá chính hôm nay sẽ tiếp tục được ra sân tại BV Cup. Nếu có sự thay đổi nào đó thì sẽ chỉ nằm ở một suất tiền vệ trung tâm".
    Theo lời ông Riedl thì đội hình tối ưu của ĐT Olympic VN sẽ bao gồm thủ môn Vĩnh Lợi, các hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, các tiền vệ Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Chuyên (hoặc Quý Sửu - Đức Dương), Tấn Tài và cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình.
    Có một điều đáng tiếc là chân sút đang lên Anh Đức sẽ chỉ có thể đá dự bị tại BV Cup. "Chấn thương ở tay của Anh Đức khiến anh ta không thực sự thoải mái, vì thế, để anh ta nghỉ ngơi sẽ có lợi hơn.
    Tất nhiên, tuỳ theo tình hình, có thể Anh Đức vẫn sẽ vào sân trong khoảng 10, 15 phút cuối. Đây là cầu thủ của tương lai, nên chúng ta cần giữ gìn".
    Anh Đức đã không được xếp thi đấu một phút nào trong màn tập dượt trước ACB.HN - một trận đấu mà các cầu thủ ĐT Olympic bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Bản thân Công Vinh, tác giả 2 bàn thắng (1 từ quả phạt hàng rào chếch bên cánh trái và 1 từ quả penalty do chính anh kiếm được) cũng phung phí không dưới 3 tình huống chắc ăn.

    Bảo Khanh, trụ cột ở hàng tiền vệ.

    Sau trận đấu, ông Riedl nói về vấn đề này khá nhẹ nhàng "Lẽ ra chúng ta nên có 1 hoặc 2 bàn thắng nữa từ các tình huống bóng động thì sẽ hay hơn". Nhưng thực tế, diễn biến trong trận thì sao?
    Thanh Bình, có lẽ do quá nóng vội ăn bàn, tung cú sút trong khi các đồng đội đang di chuyển, lập tức nhận được lời nhắc nhở nghiêm khắc của ông thầy. Còn Huy Hoàng, với một pha xử lý mạo hiểm trước cầu môn của Vĩnh Lợi thì phải hứng trọn hàng loạt động tác biểu đạt ý khiển trách ghê gớm.
    Có lẽ ông Riedl đang căng thẳng nên những góp ý của ông dành cho các học trò trở nên nặng nề trên mức cần thiết. Thậm chí ngay cả khi Vĩnh Lợi cản phá thành công quả penalty của Phúc Lâm, ông cũng nhận xét một cách lạnh lùng: "Đó là may mắn của cậu ta. Và đó cũng là điều tốt cho tất cả các thủ môn".
    Tuy nhiên, vẫn có một cầu thủ trong trận này được ông Riedl khen ngợi. Đó là trung vệ tân binh Mạnh Dũng của ACB.HN.
    "Không cần phải bàn cãi gì cả, Mạnh Dũng luôn là một cầu thủ rất tốt, trong quá khứ và bây giờ vẫn vậy". Nhưng vị HLV này tiếp tục "thòng" một câu: "Tôi không gọi anh ta vào ĐT, chỉ là vì một số vướng mắc về kỷ luật mà thôi".
    Theo Thể Thao Vietnamnet
    ------------------------------------
    Chuyện này cuối cùng ông Đần cũng phải thừa nhận .
    Một người không biết viết chính tả đúng = không biết xem bóng đá, cách nửa vòng trái đất = ít hiểu biết về bóng đá VN ....chỉ coi nó đá vài trận là biết rồi .
    Hiện nay VN có 3 thằng cao lớn mà trình độ có thể đá gần ngang ngữa bất cứ thằng siêu sao Á Châu nào trong một chiều sung sức . (Chớ cầu thủ có ngày này ngày kia và phong độ lúc trồi lúc sụt, nhưng cầu thủ hay thì biên độ này không một trời một vực), đó là Mạnh Dũng, Như Thành, và Hữu Thắng .
    Ông Đần không gọi MD vì kỷ luật, không gọi Hữu Thắng vì chưa đặt phong độ cao, còn gọi Như Thành nhưng xài cũng miễn cưỡng có lẽ vì còn hơi ngượng chuyện quá khứ .
    Nhưng nghe lời ton hót, đặt trọn niềm tin vào thằng Quốc Vượng và thằng Ve Chai ý lộn Vê Cu ....trong lúc 2 thằng này thì một thằng mới đá lại, 1 & 2 trận, một thằng thì phong độ tại SLNA đang bị chửi quá xá . Dũng cảm đặt niềm tin vào những thằng này rồi Sea Games tại Phi vỡ cả mặt . Chỉ phục lão vẫn qua được phong ba vừa rồi .
    Các HLV lớn thường đặt niềm tin vào 1 vài cầu thủ nào đó và họ không nhìn sai .
    WC 82 HLV Ý đặt lòng tin vào thủ môn 41 tuổi và Palo Rossi mới ra tù vì bán độ .
    Tại WC 2006 HLV Ý lại đặt lòng tin vào các chú như Toni, Totti, Ca gì ấy và chú đao tủ 1.96m mà Zidan húc đầu ....
    Khác nhau giửa HLV giỏi và dở là ngoài chuyên môn, biết tin đúng người, và biết dùng người . Ngoài ra còn biết bỏ ngoài tai những lời quân sư bậy bạ mang tư tưởng địa phương quân .
    Ông Calisto rất chính xác khi mà loại Vê Cu thẳng thừng . Chỉ tiếc ông ta chưa bao giờ có 1/2 thời gian như ông Đần để xây dựng 1 tuyển VN cho ra hồn . Nhưng GDT 2 lần vô địch QG vượt qua HAGL, Bình Dương, Đà Nẵng những thế lực thật sự của V League nhiều tiền cầu thủ nội ngoại + HLV giỏi ...trong lúc thành phần GDT không bao gồm cầu thủ siêu sao đắt giá cho thấy bản lãnh của ông ta .
    Ngay từ trước khi mướn trở lại ông Đần, tôi đã ủng hộ và đánh giá ông Tồ cao hơn (lúc đó GĐT chưa vô địch lần nào) .
    Tôi từng nhắc tên Bảo Khanh, Quốc Trung, Như Thành, Mạnh Dũng, Bật Hiếu khi còn bị ruồng bỏ hay quên lãng, hoặc chưa ai coi trọng .
    Các fan thường chê Hữu Thắng chân gổ trước và vào đầu Sea Games tại VN, cũng như chê bai Thanh Bình . Nhưng giờ thì tôi đã hiễu . Đôi khi người ta vì cục bộ bất kể lợi ích chung không ngại dùng những thủ đoạn nhơ bẩn và mặt dầy để bôi đen, làm thấp 1 cầu thủ chỉ vì muốn loại họ ra khỏi tuyển để cho người mình vào .
    Đã có thời chân gổ Hữu Thắng bị mang ra chế nhạo cùng với Tam Giác Huyền Diệu mà Như Thuật (giờ sao không tiếp tục bơm) là trung tâm với tài mớn bóng được bơm lên hàng siêu người mẫu Châu Á ...đây cũng là 1 chú không đủ sức chạy mà cứ đòi tập toèng chơi bóng đĩnh cao .
    Chân gổ Thanh Bình cũng bị dè bĩu đễ Văn Quyến chắc xuất và Công Vinh có cơ hội .
    Dưới ấy thì đc Huy Hoàng luôn là siêu nhân 70 phút roài thẻ đỏ vì táng vào cẳng người ta, hay tự nằm cán ra nghĩ vì hết hơi (cho VN 20 phút cuối chấp người đá chơi, mà trong trận đã đá 10 chống 11 vì thằng Ve Chai roài) .
    Ngày hôm nay tin tưởng Minh Đức và Huy Hoàng (hôm nay Đần mới gọi Huy Hoàng là pig head xong nghe báo nói thế, vì khả năng cản phá quá đĩnh của anh ta . Đúng là Đần hết chổ nói rồi, thời chắc cũng xắp hết .
    Chờ mà xem .


  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng bài báo nói ông Đần gọi Huy Hoàng là đầu nợn cộng thêm vài bài nói ông Đần bị mất tinh thần. Chắc là ông Đần giờ giở chứng không muốn bị đám bán độ cầm dây dựt nữa nên đám này mới viết bài phản công đòi đuổi ông này đây. Ông Đần này mặt ngoài là HLV trưởng nhưng mặt trong thì bị cầm dây dựt theo kiểu con rối. Có lẽ ông Đần đã chán cái kiểu bị cầm dây dựt rồi nên ông ta mới phản ứng và gọi hậu vệ thép đỉnh nhất VN là đầu nợn. HH mà bị gọi là đầu nợn chắc Minh Đức bị ông Đần gọi là pig ass.
  3. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lão Đần không phải không biết, giờ lão vì miếng cơm manh áo, ngoài các tiến sĩ Liên Đoàn ra không ai dám thuê lão, chắc lão bức xúc vì làm con rối nên phản ứng. Còn các tiến sĩ của Liên Đoàn, nếu không thuê lão Đần (tiền ít, dễ bảo) thì kiếm lão Đần thứ 2 không dễ. Bởi vậy, mới ráng nhịn để nhìn mặt nhau.
    Đội tuyển này sẽ thua tan nát ở Qatar thôi, lúc đó lão Đần sẽ đi, còn tương lai không có chút hi vọng nào.
    Dạo Sea Games 1999, hàng thủ khi đó có 2 chú trung vệ 1.8m (Như Thuần, Tiến Dũng) thật chắc chắn, 2 chú Công Minh, Đức Thắng chỉ đá cánh, bóng bổng vào bay ra hết.
    Giờ 2 quỷ lùn 1.71, 1.74 đá trung vệ, bọn nó thấy thế câu bóng bổng chết ngay.
  4. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư bố hai thằng quỉ lùn trung vệ, một thằng đầu lợn, một thằng người hình vịt, chúng mày còn muốn chui rúc trong đội tuyển bao giờ nữa hả? Hay chúng mày bị ép phải đá tiếp?
    Cút đi cho khuất.
  5. fuzforever

    fuzforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đây là tin vịt đấy
    Viết Nam bị loại vì jan lận tuổi chứ ko fải động kinh
  6. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Các chú nói chuyện trên trời dưới bể. Thuế nk sữa tới ~40% thì làm đek gì có đứa cao như Tây. Cha còi +mẹ còi = con nấm thôi, hiểu chưa? ở VN thì chấp nhận đi, kêu ca jèy.
  7. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn giận quá mất ... tự chủ rồi. Hai thằng HH và MĐ đá dở trong trận hôm qua thật, nhưng kẻ đáng trách trước hết là mấy thằng tiến sĩ giấy ngồi ghế Liên đoàn kia cơ, không nên trút giận vào mấy chú cầu thủ, chúng nó trẻ người non dạ và cũng chỉ có đến thế mà thôi.
    Hãy chửi cái bọn lĩnh lương cao đeo cà vạt ngồi ỉa lung tung ở Liên đoàn Bóng đá VFF ấy.
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hàng thủ VN trước kia là yên tâm nhất giờ lại là lo lắng nhất. Hic, chẳng hiểu sao nhân tài càng ngày càng giảm trong khi tiền đầu tư càng ngày càng tăng!
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hồng Sơn bắt như cục sít

    Tớ nghi đám cầu thủ Nghệ An bán độ trận này lắm
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Láo toét !

Chia sẻ trang này