1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ha ha, cả một chuôĩ sự kiện diễn ra. Đầu tiên là báo chí tùm lum, Huy Hoàng trung vệ thép của tuyển việt nam tại Asian cup...mà quên Như Thành. Sau đó Man xanh mời thử việc, bây giờ là phát biểu " tôi không còn là người SL nữa". Ai gây ra trò này, ban lãnh đạo SL hay bản thân chú Huy Hoàng? SL thì chắc không, sau khi đã cho chú ta chức HLV phó kiêm đội trưởng, lại cấp nhà cấp đất. Phải chăng chú Huy Hoàng này tự tung tự tác? Lại còn cái trò 3 lần từ chối lên tuyển nữa chứ. Xin nghỉ thì nghỉ hẳn đi, nói lời phải giữ lấy lời. Hay là làm mình làm mẩy kiểu này để chứng tỏ mình cao giá.
    Nếu tất cả việc này, một tay chú Huy Hoàng dàn dựng nên, thì phải nói chú ta là một con cáo thành tinh. Ôi Huy Hoàng, giỏi ghê.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Huy Hoàng vào đá trận gặp UAE tới chắc là để kiếm thêm 1 chầu độ cuối cùng trước khi nghỉ hưu non ấy mà. Chú này chỉ hoành hành ở SLNA thôi chứ đi đá ở các đội khác chắc cho ngồi dự bị dài dài.
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Khi mấy chú kia xử chưa xong thì ku HH sao dám đá dc. Nhỡ mấy thằng ku kia nó dại mồm nó khai ra thì làm gì có 70k mà mua xe. Không lên tuyển để dành thời gian còn ỷ ôi mấy thằng đó nữa. Nói chung nó khôn lòi mắt , xử xong mấy thằng kia là chú lại mò ra để tiếp tục bán độ.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hoàng đi, Quyến sẽ ra sao?
    (VietNamNet) - Bấy lâu nay, cuộc sống của Văn Quyến ở Sông Lam luôn có dấu ấn của Huy Hoàng. Không ít người băn khoăn tự hỏi Quyến sẽ ra sao khi Hoàng đã dứt áo rời xứ Nghệ...
    Cái bóng của Huy Hoàng
    Từ ngày quả bóng đưa Quyến lột xác từ chú bé chăn bò trở thành "sao", nó cũng gắn luôn cuộc đời Quyến với Hoàng. Gần chục năm cùng nhau trên bến dưới thuyền, quá đủ để Quyến "béo" tôn vinh Hoàng "cẩn" như "đại ca" của mình. Cũng chẳng khác bao nhiêu so với việc Hoàng từng tự nguyện làm "đệ" của đàn anh Hữu Thắng.
    Với Quyến, Hoàng không chỉ là một người đồng đội, không chỉ là một người anh, mà đôi lúc còn đóng vai trò nhang nhác như... cha của Quyến. Thì đấy, tính quanh năm, những ngày Quyến ở với mẹ Niềm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại "nằm" đội 1 Sông Lam và đội tuyển là chính.

    Bằng tài năng, kinh nghiệm và sự khôn khéo trong cuộc sống, Hoàng dìu dắt Quyến cả trên sân bóng lẫn ở ngoài đời. Hoàng là chỗ dựa để Quyến sẻ chia từ chuyện bóng đá đến những cuộc tình...
    Với Quyến, Hoàng không có sự nâng niu. Song người ta thấy rõ ở đó là một cánh tay bảo bọc, tuy thô ráp, sần sùi và có vẻ "xã hội đen" một chút nhưng chất chứa nhiều trách nhiệm.
    Thành phố Vinh chỉ cách nhà Quyến chưa đầy 20 km, nhưng ít khi Quyến về nhà. Thời vàng son, xe đẹp, tiền rủng rỉnh, Quyến sống vương giả, nay Vinh, mai có "cảm hứng", thoắt cái đã ra Hà Nội. Hoàng ở bên cạnh Quyến.
    Rồi đến lúc Quyến sa cơ, phải ngồi trại giam, Hoàng cũng là một trong những người thường xuyên lui tới an ủi mẹ Niềm. Khi Quyến nhận án, về nhà, tập tành dật dờ ở các đội trẻ, mọi chế độ bị cắt hết, lại là Hoàng ở bên cạnh Quyến.
    Nhịp sống của "thằng béo" trong những ngày thụ án kỷ luật của Liên đoàn hầu như cũng không thay đổi nhiều so với trước. Vẫn dong xe ăn sáng ở những quán hạng sang, vẫn ngồi cafe tối ở những tụ điểm "chơi" nhất thành Vinh. Và không thể vắng bóng Hoàng.
    Trước mùa V-League 2007, dư luận đã râm ran tin đồn Hoàng rời xứ Nghệ để thành đạt hơn trong cuộc mưu sinh. Nhưng cuối cùng thì Hoàng ở lại, vì tin vào những lời hứa đãi ngộ từ cấp trên, và vì muốn Quyến có một chỗ dựa để làm lại từ đầu.
    Nỗi lo lạc lõng giữa quê nhà
    Nhưng như nhiều người đã từng phân tích, Hoàng không thể cứ bám mãi lấy Sông Lam để sống bằng... niềm tin, trong khi tuổi nghề không còn dài nữa. Cái giá xấp xỉ 2 tỉ đồng "lót tay" đã cuốn Hoàng đi khỏi xứ Nghệ.
    Giới cầu thủ nhiều người khâm phục Hoàng ở cái sự biết chơi và cũng biết giữ mình. "Giang hồ" chẳng kém cạnh ai, nhưng nhìn vào những tài sản mà Hoàng đang sở hữu: nhà, đất, ôtô trị giá cả vài chục ngàn đô... thì thấy Hoàng sống thực tế như thế nào.
    Thực tế chứ không viển vông như Quyến. Quyến chỉ biết chơi cho thoả sức, mà không cần biết những gì đang chờ đợi phía sau.
    Nay thì Hoàng đi, để Quyến ở lại với một tương lai vô định. Quả là vô định, khi mà ngay cả những người luôn cảm thông nhất với Quyến, như "bố" Chiêm, như các anh, các chú trên đội chính, cũng chẳng mấy hài lòng về thái độ tập luyện của "thằng béo".
    Theo đánh giá của nhiều người, điều nguy hiểm nhất là Quyến vẫn chưa tự nhận thức được rằng mình bây giờ không còn là gì cả. Lãnh đội SLNA thử thách Quyến một thời gian dài bằng cách cho Quyến tập cùng đội trẻ, nhưng có vẻ như với Quyến, bản tính khó dời. "Thằng béo" tỏ ra chán nản, tập tành được chăng hay chớ và ngày càng... phục phịch hơn.

    Bây giờ thì Quyến đã được chuyển lên tập xen kẽ giữa cả đội 1 và đội trẻ, hưởng lương 35.000 đồng/ngày. Thời gian mãn hạn treo giò của VFF cũng không còn xa. Tuy nhiên, có một thực tế không thể nào phủ nhận, đó là các đồng đội không mấy ai ưa Quyến.
    Anh cả Huy Hoàng đi trước, những người từng sát cánh bên Quyến nhiều năm như Hồng Sơn, Xuân Thắng, Văn Vinh... cũng tiếp bước theo chân. Sông Lam của tương lai là một Sông Lam trẻ, Sông Lam của một thế hệ từng say mê Văn Quyến, nhưng giờ lại coi bài học của Quyến như một tấm gương tày liếp.
    Hỏi Quyến về chuyện đi hay ở của Hoàng, "thằng béo" nhấm nhẳng: "Anh Hoàng có nói chi đâu, em biết thông tin này qua báo chí thôi". Rồi Quyến nói tiếp: "Anh đi là chuyện của anh, em còn hợp đồng với Sông Lam thì em cứ theo cho hết".
    Quyến bảo rằng có một số đội bóng cũng đã ngỏ lời đón Quyến về khi hết án kỷ luật, nhưng đó là chuyện còn dài, chưa tính đến. Chợt nhớ có lần Hoàng từng bộc bạch rằng trước sau gì thằng Quyến cũng phải đi tìm một bến đỗ khác thôi, bởi Sông Lam bây giờ không còn là thời của nó nữa rồi.
    Có lẽ là Hoàng đúng. Và biết đâu, cái dứt áo của Hoàng hôm nay chẳng mở ra những con đường khác cho Quyến về sau???
    Thanh Xuân

  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thằng tù treo nó sống như vậy thế có có chú nào đấy có lần lên Thảo luận đòi hỏi xem có nên tha cho thằng Quyến hay ko???Đek hiểu nữa!!!.
    Xem ra chú Hoàng chạy làng là khôn, thoát kiếp SL. Chỉ có cái thằng Quyến là ngu, ko biết điều,ở ko được rồi mà cái cách cư xử sinh hoạt như thế này đội nào ôm nó vào khác gì mấy chú Hồi giáo cảm tử ôm bom hẹn giờ???
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nghe cái bài viết mà buồn cười " Hoàng đi quyến sẽ ra sao " .
    Chẳng nhẽ nó là 1 thằng thanh niên 24 tuổi mà không kiếm sống được hay sao . Còn cần anh Hoàng ở nhà nuôi nấng bênh vực khi bị bắt nạt nữa à. Tất nhiên ý phóng viên không trách Huy Hoàng nếu anh ra đi , có thể xuất ngoại hoặc sang CLB khác . Nhưng cái thằng bán độ ý chết không ai thương. Ngoài kia đầy trẻ em nghèo , người già không nơi lương tựa , thiên tai chết đói đầy kia kìa . Xã hội còn chưa cứu trợ được thanh niên khoẻ mạnh thế không lo cho người khác còn đòi người ta chăm sóc mình . Có gan làm có gan chịu , tự vấp ngã thì tự đứng dậy đi.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hoàng đi, Quyến sẽ ra sao?
    08:03'' 05/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Bấy lâu nay, cuộc sống của Văn Quyến ở Sông Lam luôn có dấu ấn của Huy Hoàng. Không ít người băn khoăn tự hỏi Quyến sẽ ra sao khi Hoàng đã dứt áo rời xứ Nghệ...
    Cái bóng của Huy Hoàng
    Từ ngày quả bóng đưa Quyến lột xác từ chú bé chăn bò trở thành "sao", nó cũng gắn luôn cuộc đời Quyến với Hoàng. Gần chục năm cùng nhau trên bến dưới thuyền, quá đủ để Quyến "béo" tôn vinh Hoàng "cẩn" như "đại ca" của mình. Cũng chẳng khác bao nhiêu so với việc Hoàng từng tự nguyện làm "đệ" của đàn anh Hữu Thắng.
    Với Quyến, Hoàng không chỉ là một người đồng đội, không chỉ là một người anh, mà đôi lúc còn đóng vai trò nhang nhác như... cha của Quyến. Thì đấy, tính quanh năm, những ngày Quyến ở với mẹ Niềm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại "nằm" đội 1 Sông Lam và đội tuyển là chính.

    Hoàng rời Sông Lam...
    Bằng tài năng, kinh nghiệm và sự khôn khéo trong cuộc sống, Hoàng dìu dắt Quyến cả trên sân bóng lẫn ở ngoài đời. Hoàng là chỗ dựa để Quyến sẻ chia từ chuyện bóng đá đến những cuộc tình...
    Với Quyến, Hoàng không có sự nâng niu. Song người ta thấy rõ ở đó là một cánh tay bảo bọc, tuy thô ráp, sần sùi và có vẻ "xã hội đen" một chút nhưng chất chứa nhiều trách nhiệm.
    Thành phố Vinh chỉ cách nhà Quyến chưa đầy 20 km, nhưng ít khi Quyến về nhà. Thời vàng son, xe đẹp, tiền rủng rỉnh, Quyến sống vương giả, nay Vinh, mai có "cảm hứng", thoắt cái đã ra Hà Nội. Hoàng ở bên cạnh Quyến.
    Rồi đến lúc Quyến sa cơ, phải ngồi trại giam, Hoàng cũng là một trong những người thường xuyên lui tới an ủi mẹ Niềm. Khi Quyến nhận án, về nhà, tập tành dật dờ ở các đội trẻ, mọi chế độ bị cắt hết, lại là Hoàng ở bên cạnh Quyến.
    Nhịp sống của "thằng béo" trong những ngày thụ án kỷ luật của Liên đoàn hầu như cũng không thay đổi nhiều so với trước. Vẫn dong xe ăn sáng ở những quán hạng sang, vẫn ngồi cafe tối ở những tụ điểm "chơi" nhất thành Vinh. Và không thể vắng bóng Hoàng.
    Trước mùa V-League 2007, dư luận đã râm ran tin đồn Hoàng rời xứ Nghệ để thành đạt hơn trong cuộc mưu sinh. Nhưng cuối cùng thì Hoàng ở lại, vì tin vào những lời hứa đãi ngộ từ cấp trên, và vì muốn Quyến có một chỗ dựa để làm lại từ đầu.
    Nỗi lo lạc lõng giữa quê nhà
    Nhưng như nhiều người đã từng phân tích, Hoàng không thể cứ bám mãi lấy Sông Lam để sống bằng... niềm tin, trong khi tuổi nghề không còn dài nữa. Cái giá xấp xỉ 2 tỉ đồng "lót tay" đã cuốn Hoàng đi khỏi xứ Nghệ.
    Giới cầu thủ nhiều người khâm phục Hoàng ở cái sự biết chơi và cũng biết giữ mình. "Giang hồ" chẳng kém cạnh ai, nhưng nhìn vào những tài sản mà Hoàng đang sở hữu: nhà, đất, ôtô trị giá cả vài chục ngàn đô... thì thấy Hoàng sống thực tế như thế nào.
    Thực tế chứ không viển vông như Quyến. Quyến chỉ biết chơi cho thoả sức, mà không cần biết những gì đang chờ đợi phía sau.
    Nay thì Hoàng đi, để Quyến ở lại với một tương lai vô định. Quả là vô định, khi mà ngay cả những người luôn cảm thông nhất với Quyến, như "bố" Chiêm, như các anh, các chú trên đội chính, cũng chẳng mấy hài lòng về thái độ tập luyện của "thằng béo".
    Theo đánh giá của nhiều người, điều nguy hiểm nhất là Quyến vẫn chưa tự nhận thức được rằng mình bây giờ không còn là gì cả. Lãnh đội SLNA thử thách Quyến một thời gian dài bằng cách cho Quyến tập cùng đội trẻ, nhưng có vẻ như với Quyến, bản tính khó dời. "Thằng béo" tỏ ra chán nản, tập tành được chăng hay chớ và ngày càng... phục phịch hơn.

    ... Quyến sẽ tựa vào đâu để đứng lên?
    Bây giờ thì Quyến đã được chuyển lên tập xen kẽ giữa cả đội 1 và đội trẻ, hưởng lương 35.000 đồng/ngày. Thời gian mãn hạn treo giò của VFF cũng không còn xa. Tuy nhiên, có một thực tế không thể nào phủ nhận, đó là các đồng đội không mấy ai ưa Quyến.
    Anh cả Huy Hoàng đi trước, những người từng sát cánh bên Quyến nhiều năm như Hồng Sơn, Xuân Thắng, Văn Vinh... cũng tiếp bước theo chân. Sông Lam của tương lai là một Sông Lam trẻ, Sông Lam của một thế hệ từng say mê Văn Quyến, nhưng giờ lại coi bài học của Quyến như một tấm gương tày liếp.
    Hỏi Quyến về chuyện đi hay ở của Hoàng, "thằng béo" nhấm nhẳng: "Anh Hoàng có nói chi đâu, em biết thông tin này qua báo chí thôi". Rồi Quyến nói tiếp: "Anh đi là chuyện của anh, em còn hợp đồng với Sông Lam thì em cứ theo cho hết".
    Quyến bảo rằng có một số đội bóng cũng đã ngỏ lời đón Quyến về khi hết án kỷ luật, nhưng đó là chuyện còn dài, chưa tính đến. Chợt nhớ có lần Hoàng từng bộc bạch rằng trước sau gì thằng Quyến cũng phải đi tìm một bến đỗ khác thôi, bởi Sông Lam bây giờ không còn là thời của nó nữa rồi.
    Có lẽ là Hoàng đúng. Và biết đâu, cái dứt áo của Hoàng hôm nay chẳng mở ra những con đường khác cho Quyến về sau???
    Thanh Xuân

    ============================
    Thì ra đại ca Hữu Thắng chúng tôn sùng cũng là 1 thằng buôn bán độ thôi.
    Hoàng đi Quyến sẽ ra sao ? Bác nào biết chỉ dùm .
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cái ngứa mắt là tên HH này ai cũng biết bán độ, đầu gấu vậy mà cứ đá đội tuyển như đi chợ. Lâu lâu lại được lên báo ca ngợi như anh hùng. Điều này chứng tỏ pháp luật VN bây giờ chắc ngang hàng với pháp luật VN 4000 năm về trước.
  9. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mà đội nào mua thằng Hoàng về vậy
    mắt mù hết cả rồi hay sao, hic, có ngày nó bán cả đội
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nghệ An: tiên trách kỉ, hậu trách nhân

    Hãy đọc bài báo này của VNN. Chỉ là giải U-21 thôi, vốn để cho cầu thủ trẻ rèn luyện, mà còn bán độ lộ liễu, thì nói gì đến những giải đấu cao hơn. Đừng trách nhiều người trên diễn đàn sao cứ ghét Nghệ, bản thân tôi ko phải là 1 trong số đó, nhưng đọc bài báo này xong thì hết sức bất bình.

    Trọng tài + TCDK.SLNA "dắt" chủ nhà vào bán kết
    22:45'''' 15/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tâm điểm của lượt đấu cuối bảng A tưởng như sẽ nằm ở cuộc so kè giữa ĐT.LA - Đà Nẵng, nhưng cuối cùng lại chuyển đến trận đấu thứ 2 của bảng A giữa TCDK.SLNA và chủ nhà K.KH.

    Ở cặp đấu diễn ra vào lúc 15h30 15/10, ĐT.LA đã gây "sốc" khi bất ngờ cầm hoà ĐN đội được đánh giá là mạnh hơn. Với kết quả đó, ĐT.LA tràn đầy cơ hội lọt vào bán kết nếu như đội chủ nhà K.KH không thắng, và ghi được hơn 1 bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ.

    Với những gì đã thể hiện qua 2 trận, có thể thấy, gần như cơ hội giành chiến thắng của chủ nhà K.KH trước là TCDK.SLNA là rất nhỏ nhoi, thậm chí là không có.

    Tuy nhiên, những dự đoán trước trận đấu đã trở thành vô nghĩa bởi những "bất ngờ" trong bóng đá, bất ngờ bởi đội bóng xứ Nghệ chơi hiền quá sức tưởng tượng, và càng bất ngờ hơn chính là lối chơi đầy tự tin của đội chủ nhà.

    Thêm vào đó, quyết định khó hiểu của trọng tài chính khi cho K.KH được hưởng quả đá phạt 11m ở phút 87, kịch bản thắng hơn 1 bàn, và không để đội bóng xứ Nghệ thua cách biệt 2 bàn đã hoàn tất một vở diễn khá hoàn hảo.

    Trở lại với diễn biến trên sân Nha Trang, trong khoảng 2/3 thời gian đầu của hiệp đấu thứ nhất, đội bóng xứ Nghệ vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình với những pha xuống bóng mạch lạc, liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà.

    Nhưng những gì mà đội bóng xứ Nghệ có được ở khoảng thời gian chơi đúng sức này chỉ là pha dứt điểm dội xà và bật cột dọc của Văn Quân, Văn Bình.

    Sau khoảng thời gian chơi tưng bừng đó, TCDK.SLNA bất ngờ giảm nhịp độ, đồng thời chơi khá rời rạc ở hàng thủ điều đó tạo cơ hội cho K.KH tràn lên và có 1 vài pha bóng huy hiếp khung thành đội bóng xứ Nghệ.

    Chỉ sau pha sút phạt dội xà ngang của Văn Thuận đúng 1 phút, thì bất ngờ K.KH có bàn thắng. Từ pha chuyền dài ở phần sân nhà của Tấn Đạt, tiền đạo Anh Phụng không quá khó khăn để vượt qua trung vệ TCDK.SLNA đang chạy lên bẫy việt vị, ghi bàn thắng cho đội nhà ở phút 40.

    Bị dẫn bàn, sang hiệp 2 các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ tràn lên tấn công hòng quân bình tỉ số. Trước một hàng thủ khá lỏng lẻo của đội chủ nhà, thì hàng công mạnh mẽ của TCDK.SLNA hoàn toàn không gặp bất kỳ khó khăn nào.

    Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của đội chủ nhà, nhưng trong một buổi chiều "thiếu may mắn" các chân sút TCDK.SLNA liên tục bắn lên trời, sút vào vị trí của thủ môn Văn Thạch.

    Và càng khó hiểu hơn, những chân sút "sát thủ" Hồng Việt, Đình Việt cứ đến trước khung thành trống trải lại xử lý khá ngờ nghệch. Không những thế, đến khi cơ hội trôi qua, trên phần sân nhà của K.KH luôn luôn có sự hiện diện 3,4 cầu thủ TCDK.SLNA mà không cần lui về phòng thủ.

    Tuy nhiên, bỏ lỡ cơ hội mãi cũng chán, đến phút 77, sau nhiều pha dứt điểm bị thủ môn K.KH cản phá, cuối cùng tiền đạo Trọng Hoàng cũng buộc phải ghi bàn ở tư thế không thể không sút vào quân bình tỉ số.

    Sau thời gian này, trận đấu trở lên sôi động hơn khi các cầu thủ chủ nhà ào ạt tấn công, còn các cầu thủ TCDK.SLNA hờ hững phòng thủ. Nhưng yếu thì vẫn yếu, dù được đối thủ mở toang khung thành, các cầu thủ K.KH cũng không có cách nào đưa được bóng vào lưới đội bóng xứ Nghệ.

    Trận đấu dần trôi về những phút cuối, một kết quả hoà là không đủ để đưa chủ nhà vào bán kết, còn thêm 1 bàn thua nữa cho TCDK.SLNA cũng chẳng ảnh hưởng đến chiếc vé đi tiếp.

    Và thế là trọng tài chính Lê Thanh Hải đã tạo cơ hội mười mươi cho đội chủ nhà đi tiếp bằng cách cho K.KH được hưởng quả 11m ở phút 86 khi pha vào cản phá chính xác của Quốc Trung (TCDK.SLNA) khiến tiền đạo Xuân Phú của đội chủ nhà té ngã.

    Cú sút phạt của đội trưởng Thanh Hải là khá nhẹ nhàng và chính xác, khiến thủ môn Thanh Tùng của TCDK.SLNA bất động đứng nhìn bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới nâng tỉ số lên 2-1 cho K.KH.


    Còn ĐT.LA (áo xanh) và Đà Nẵng (áo cam) bị loại.Ảnh: Linh Nguyễn


    Kịch bản đã hoàn tất đủ để cả 2 đội giành vé vào bán kết, thời gian còn lại là quá dư thừa khi cả đôi bên chuyền qua, chuyền lại cho hết giờ, mặc sự la ó, và bỏ về của khán giả.

    Sau trận đấu, rất nhiều khán giả đã thốt lên đầy chán nản khi chứng kiến màn kịch vụng về của đôi bên. Tuy nhiên, khi được hỏi, cả 2 HLV đều khẳng định "đá sạch, cống hiến".

    HLV trưởng của TCDK.SLNA Đinh Văn Dũng còn cho rằng: "Do đội mất 4 trụ cột bị thẻ, vì thế đá không đúng sức". Tuy nhiên, khi được hỏi ngược lại: "Tại sao lúc đầu đá thế, mà càng về sau thì càng tệ" thì nhà cầm quân này không trả lời được.

    Về phía đại diện U-21 ĐT.LA - đội đã mất cơ hội đi tiếp sau khi K.KH thắng, trưởng đoàn Phạm Phú Hoà cho biết: "Tôi xin chúc mừng 2 đội đã vào bán kết, về trận đấu tôi chỉ xem hết hiệp 1 thấy có vấn đề là tôi về luôn. Đội chúng tôi không lọt vào bán kết, điều này cũng không thành vấn đề, và cũng không quá buồn. Nhưng, chỉ tiếc những cố gắng của anh em cầu thủ ở 2 trận đấu cuối lại bị vứt bỏ".

    Theo vietnamnet.

    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 16/10/2007

Chia sẻ trang này