1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khucruotthua

    Khucruotthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có lòng lưu luyến.
    Thật ra tui có anti SLNA tui nhìn nhận nhưng nói tui anti Nghệ người xứ nghệ thì không. Chuyện đã không muốn nói đụng tới xứ nghệ dù chỉ là một thiểu số nhưng vì ghét quá (không nói nó cũng treo...đã lỡ chơi luôn cho bỏ ghét) ....chứ xứ nào cũng có người tốt kẻ xấu cả .
    Nhưng với một số fần tử tự cho là fan bóng đá SLNA và SLNA thì bốc mùi tui không chịu thấu.
    Như các bác đã biết anh em ta không mặn mà gì cái SG24 này vì qua vòng loại WC và Olympic thì đã như lời tui nói Đần phá nát cái đội U23 roài. Những anh hùng của chúng ta Xuân Hợp Long Giang Phong Hoà, Việt Thắng, Anh Đức, Phúc Hiệp, Thanh Bình, Công Vinh, Anh Đức, Vũ Phong chắc chắn và thắng đường hoàng Lebanon, Bahrain là thế...ấy mà lão xáo tung beng cả lên thằng này bỏ ra thằng kia đổi chổ càng xáo thì càng nát.
    Trước giải tui chỉ nói 1 câu ráng thắng Mã còn cửa vì VN coi như thua Sing...còn cửa vô địch coi như không có ....kết quả thế nào có thực tế không ? Đúng như tui nói, dựa vào thực lực của chúng ta. Mịa VN thì dưới Sing cả chục bậc...đòi luộc nó là luộc thế nào....qua thằng Sing còn thằng Thái ...lại mịa sân nhả đây còn chả thắng nổi nó huống chi sân nhà nó. Không như thằng Công Vinh nó nổ hơn pháo đại là Thái e sợ VN tại SG24...vâng nó sợ mình té dậy không nổi...ghét là ghét tật láo toét ...mà cũng chẳng buồn nói. Cái SG chuẩn bị bao lâu vô giải chẳng hy vọng chẳng buồn coi (thức đêm coi càng thêm tức) ...thì thằng Vinh nó nổ cũng chẳng buồn chửi.
    Ấy thế mà thắng đc Mã xong...cũng phìng phường trong dự tính. VN không luộc nổi Mã thì ở nhà luôn chứ dự SG làm đếch gì cho phí của....mà các chú fan nghệ ào ạt nhảy vào tí toét...gọi cả tên tuôi ra nửa...bốc thằng Vinh ra tới 4 tầng mây cao ngang tầm Mig 21 ...đã nhắc rồi đừng đu dây điện cao mà té ...không được bao lâu thì y như rằng.
    Cái tui cáu là thua thì thôi, trong dự tính. Chúng nó chửi toàn đội tui chửi Công Vinh không hề ăn nhập gì chúng nó ...tui đã đứng ngoài cải cọ và nhắc chừng nhưng chúng nó cứ kèm tên tui vô rồi phàn nàn từ trong ra ngoài cho Mod treo tui bằng được ...ném đá dấu tay quá hèn hạ. Thằng anh chúng mày đây các chú chửi trên đầu trai hay gái trẻ hay già chưa thèm phàn nàn chửi lại chứ đừng nói thọt thẹt mét Mod nha ...nói có bóng đèn ....Chơi hãy chơi như người ....mặt đối mặt tui nói gì không đúng thì bẽ cho gãy ...đừng triệt ngưởi ta bằng số đông trong một âm mưu mờ ám. Gọi là tranh luận tức dùng lý luận tranh thắng chứ không phải các chú tranh cải nghĩa là tranh ra để cải lấy được cải bừa chửi bậy lấp miệng người ta. Đã bị treo chán muốn bỏ đi mà chúng nó còn duổi theo đánh hôi ...hồi tui còn trong này sao không đối mặt chờ người ta quay lưng thì bi lại cắn ma ?
    Tui ghét mà nói leo qua xứ nghệ.
    Đã gương cây cung là bắn cho hết tên.
    Tui nói phần Nhân Kiệt thì không thể thiếu Địa Linh,
    Các chú cứ i a địa linh . Xin hỏi địa linh là cái gì các chú có biết.
    Cái đất New Zealand toàn núi ...nó nuôi bò nổi tiếng...thằng Nhật nó uống sửa bò New Zealand, thằng Hà Lan dùng nhiên liêu của New Zealand làm bơ và formai mà khiến nó giàu.
    Đất Nghệ An của các chú địa linh có sông có núi sao không thấy làm giàu bằng công nghiệp, chăn nuôi hay du lich?
    Trung tâm nuôi bò của VN là gì? TP HCM và các tỉnh Cao Lạng ....tại sao TP HCM không có đất họ làm hơn các chú, Cao Lạng cũng núi đồi họ làm hơn các chú.
    Du Lịch VN là những đâu ...có địa danh nào xứ nghệ thu hút du khách nổi tiếng ? Không biết ...tôi không biết.
    Khai khoáng, công nghiệp ...cũng gần như = 0 ....địa linh mà vô tay các chú xác xơ vậy ư ...thế mà ư ử địa linh làm gì? Địa Linh phải mang sung túc ấm no cho người ở với nó chứ.
    Đâu phải dẫn nước qua xa mạc dể nuôi bò trồng cỏ mà các chú không làm được...Nhưng các chú không muốn làm. $$$ thay vì làm việc này ấm no bao người cho dù không dược ca ngợi là vô địch nuôi bò nhưng sung túc vẫn hơn hẳn dùng để chi trả cho SLNA mang tiếng trung tâm bóng đá nhưng lên bờ xuống ruộng bị bọ điếm đàng nó đục khoét.
    Dùng một tỷ giử thằng Huy Hoàng 2 năm có đáng ? Tăng lương nó gấp đôi từ 20 triệu tới 40 triệu ...năm sau nó có mang SLNA tới vinh quang hay khốn nạn triền miên ?
    Đối xử kẻ khinh người trọng....thằng Hồng Sơn bỏ đi với câu Huy Hoàng 10 tui cũng 7 chứ sao trả tui bèo ...mà chưa bèo bằng nhiều chú khác gọi là đủ chống đói ...có làm SLNA đoàn kết mạnh lên hay chỉ mầm mống chia rẽ tiêu cực và bất cần?
    Trong đối nhân xử thế tại SLNA như thế...tuyển VN cái đách gì cũng Công Vinh...khi có Huy Hoàng thì nó đại ca đứng ra nổ long trời, khi không có đến phiên Công Vinh cũng mững đó ...làm thì đách được mà khoái nhảy nhót bảo sao thiên hạ không ghét tuyển không thua.
    Tui đã nói tại sao tui không chê tuyển VN mà chê Công Vinh. Thua 2-3 với Sing là bình thường ....tại sao phải sôi động chặc chém. HLV mình như khìn mà đòi cho cố.
    Lại nói Công Vinh đá hay sao tui chê?
    Cả đội VN các chú nghệ chửi ....sao tui không nói....mà sao thằng nào cũng dỡ VN thua chỉ có thằng Công Vinh là các chú vẫn khen nó hay.
    Nói thẳng cho các chú biết, cho dù các chú bơm đểu siêu sao nghệ các chú lên 9 tầng mây thì ngoài thằng Hữu Thắng thì thằng thứ 2 đá được nước ngoài là Như Thành mà thôi. Muốn đá được nước ngoài phải chơi ngang ngữa với người ta. Muốn lấy chổ người ta phải gấp rưởi thiên hạ...ăn cơm nhà người ta nó vậy. Thằng Như Thành cực hay nó kè bọn Tây Á không nhợn chút nào mà tính ra còn hơi lép với thể tạng 1.83m của nó ....trong khi Á Châu muốn trung vệ là phải từ 1.86m tới 1.92...băm vằm. Cái tạng mắm ngoé Huy Hoàng Minh Đức các chú thì khỏi mơ tưởng.
    Đã biết và nói trước là CV không làm nên vẹo gì trước Sing ...sự thật là vậy mà các chú cứ khen...tui không cấm lại không cho người ta chê? Tui còn không khen thằng Thanh Bình quậy nên 2 quả thua 2-3 đở nhục hơn 0-3 chứ thì lý do gì khen thằng Công Vinh ngoậy mãi 90 phút chảy cả nước vẫn không ăn nhằm gì? Phải nó tuyên bố tao mới đá 50% lỡ cầm $ rồi tui khen. Nó nói đá hết xí quách mà không thủng ....khen cái gì đây? Sao trước trận thì nổ oai phong lắm mà. Tướng thì 1.7m so với cặp trung vệ nó 1.88m 1.9m đứng tới nách chạy lon ton hữi khói choáng cả mặt siêu vẹo các chú nghĩ đó là động tác giả thu hút cho đồng đội à. Khấy đảo linh tinh giửa sân làm gì mà hay vô gần tới nơi nó ẩy nhẹ là chổng vó khen cái gì ...chỉ chực rình mà rình cũng không bằng thằng Bình. Có khi thằng Bình và thằng Đức nó ngoậy nó rình mà thêm quả nửa cho thằng Đức đã hoà rồi. Các chú khen thằng Vinh nhưng tui chê ...các chú chê thằng Bình ...tui có nói gì thành kiến mất đoàn kết đâu...mà tui cũng chẳng vi thằng Bình ngoậy ra 2 quả mà bốc thơm nó như thằng Vinh trận Mã.
    Tui bị treo là gây mât đoàn kết à?
    Ai đoàn kết nổi với fan nghệ nhà các chú. Các chú nhảy vào lùng sục gây chia rẽ rồi nói người khác gây mất đoàn kết.
    Bố khỉ đoàn kết theo kiểu các chú là cứ khen cầu thủ nhà nghệ các chú thắng thua gì cũng khen ....còn tất cả chửi tất....còn ngược lại thì các chú qui chụp ********* gây mất đoàn kết dân tộc. Đoàn kết là tự vào đứng chung với tập thể không phải là tự tách ra rồi bắt người khác chạy tới xếp hàng theo sau mình. Đoàn kết kiểu này là nhân danh tập thể kết bè làm bậy hảm hại người khác chứ đoàn kết con khỉ khô.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác Tuấn USA cứ bình tĩnh, xét cho cùng vụ treo nick này có lẽ do mood là người Nghệ An chứ chẳng phải chơi!
    Cứ thấy vấn đề treo nick bác Tuấn một cách rất vô tổ chức thế này, anh em đã có ý kiến còn mood nào treo thì im ỉm không thèm ra mặt giải thích thì hơi hèn, tốt nhất gỡ xuống rồi nghỉ luôn đi cho lành! Ai ủng hộ vụ này xin ký tên vào đây giúp em!
    Phản đối treo nick bác Tuấn với lý do: phân biệt vùng miền. Bác này chỉ bất bình với những tiêu cực do một số cầu thủ Nghệ An gây ra, trong khi post bài cũng có phân tích đàng hoàng, chứ không như một số mem các, chửi vung lên không cần biết đúng sai.
    Em xin phép làm người đầu tiên trong danh sách phản đối vụ này: Sole_husband.
  3. Grandlama

    Grandlama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lớp có mấy thàng Nhệ An ( có thằng nhà bên cạnh Văn Quyến luôn ) nhưng mà chơi cũng đươc . Còn cái thằng này thì không biết học hết lớp mấy . Càng nói nguời ta càng ghét . Văng bậy kinh hồn .
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    <<<<<<<<<<<<nhân viên hộ tịch đến:
    -muốn nhập tịch hả?
    -vâng!
    -người gốc Việt,có theo ********* không?
    -không đời nào.
    -tốt,mai đi đăng kí làm công dân hạng 2.
    mừng như cha chết sống lại.>>>>>>>>>>
    mẩu chuyện này em lấy trên 1 4r chính trị,do chính người Việt bên Mỹ kể,ai đọc hiểu em muốn noí gì thì hiểu,không hiểu thì đừng chõ mõm vào.
    Vào chủ đề chính đây: Nghệ An địa linh nhân kiệt đấy,sao lại không giàu nhỉ,hôm rồi qua đoạn đường gần trường giao thông,có 1 ông già xem tướng,tò mò vào xem,ông ấy cầm bàn tay rồi bảo em có bàn tay xa xứ,rồi bảo nhiều cu cùng quê em đến đây có bàn tay xa xứ lắm,hờ,nghĩ cũng đúng,bác nào nên nổi đều phải đi làm xa đất Nghệ ra.Chó ăn đá gà ăn sỏi,lại còn gió lào,mùa hè thì khô,mùa đong thì mưa rả rích tối ngày,chăn nuôi,trồng trọt,du lịch,khai khoáng chẳng đc cái gì sất,lâu lâu lại có cơn lũ,bọn em nô nức nghỉ học,còn người khác thì mất nhà mất cửa đi ăn mày bác Tuấn ạ.
    Làm người thì ngoài nhìn xa ra,nghĩ xa đi 1 tí,bác ở nước ngoài thì em không cãi được bác cái khoản nhìn xa,nhưng nhiều khi bài viết của bác dài ngoăng,gom ý lại chỉ không bằng bài văn của thằng trẻ con 7 tuổi,nó viết "trong các địa phương trên dất Việt này,nơi nào em cũng không ưa,nhưng nơi mà em không ưa nhất là...".
    Đất Nghệ chỉ tốt khi trồng người thôi,mà trồng xong lại bị bứng đi.Dân HN bh ghét Thanh nhất,Nghệ nhì,cũng vì người của 2 tỉnh này ra quá đông,chiếm quá nhiều đất,nhiều nhà,nhiều việc làm.Thanh hoá thì có khi còn bị ghét cay ghét đắng,không hiểu vì sao,chắc tại đội cửu vàn toàn dân xứ Thanh.
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/12/2007
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đã hỏi ở đây rồi.
    http://www8.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=995455
  6. Dartagnan99

    Dartagnan99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi box Bóng đá từ lâu, nhưng chỉ đọc mà không post bài. Nay vì có nhiều thảo luận có vẻ đi quá giới hạn, đụng chạm đến văn hoá vùng miền, tôi có ý kiến như thế này. Các bạn nào thấy sai xin cứ phê bình:
    1- Trước hết, là người Nghệ An, tôi mong các bạn khi bình luận, đánh giá các vấn đề liên quan đến bóng đá, chỉ tập trung vào vấn đề đấy thôi. Đừng để những định kiến ( vốn luôn bất công và làm mờ lý trí) để lời nói các bạn gây hiềm khích không tốt trong box. Khi nóng giận, chúng ta tự do post bài, không để ý đến một bộ phận rất lớn cũng đọc ( tuy o viết bài) cảm thấy bị xúc phạm và bị tổn thương. Tôi là fan của SLNA, theo dõi bài của Tuan USA đã lâu, và có cảm tình với bác ý dưới góc độ chuyên môn. Tuy nhiên bác ấy "thăng" đột ngột quá, và định kiến bác ấy mạnh quá ( đã dương cung phải bắn cho hết tên), nên chắc o biết fan SLNA vẫn đánh giá đúng con người. Tuy nhiên, những ngôn từ của bác, cũng như một số thành viên "ủng hộ" bác, đã vượt quá giới hạn. (Tôi o kể ra đây nữa, các bạn cũng biết rồi). Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị người khác chế nhạo, sỉ nhục vô căn cứ quê hương, người xứ họ - niềm tự hào lớn nhất của mình? Vì họ nghèo, vì tiếng nói họ khác ư?
    2- Quan điểm của tôi: Khi đánh giá, hãy xét đúng người đúng tội, dựa vào những gì họ làm, không phải những lời họ phát biểu và thông tin trên báo chí. Hầu hết các cầu thủ học vấn trung bình, một số ít tốt nghiệp PT, đừng mong họ có phát biểu như chính khách. Tôi o hề hâm mộ CV, nhưng, rõ ràng trong các trận đấu, CV đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trận thua o phải lỗi chú ta. Các bạn sỉ nhục CV, tôi nghĩ o công bằng. Trước trận đấu, HLV đã chỉ định ai đá phạt, trong tâm lý nôn nóng, CV và TB muốn lập công, cũng dễ hiểu. Hãy thông cảm cho cả hai. Một sự thật, dưới ngòi bút báo chí, có thể có tác động khác nhau. Họ tung hô CV quá mức, các bạn đừng tin. Nhưng họ bình luận sự vô cảm của cậu ta, " như sỏi dưới chân" - đúng là giọng của kẻ loser. Các bạn cũng cần sáng suốt xét đoán. Trong tâm trạng thua tủi hổ như vậy, cảm giác đồng đội " phản bội", tôi nghĩ phát biểu của chú ta có thể hiểu được. Nhắc lại, chú ta còn trẻ và o phải nhà ngoại giao. Trước trận, từ HLV, đội trưởng, trưởng đoàn thường " lên gân" một chút doạ đối thủ, đánh đòn tâm lý, mang lại niềm tin cho chính mình và đồng đội. CV hay ai đó khác " to còi" một tí, cũng chẳng sao. Các bạn đừng khắt khe quá! Xem phát biểu của HLV các đội trên thế giới thì biết.
    3 - Các bạn ghét bọn bán độ, trong đó có cầu thủ Nghệ An. Các bạn không biết rằng dân Nghệ An và fan SLNA không chỉ ghét, mà còn vô cùng đau đớn và xấu hổ. Các bạn có thể vào box SLNA sẽ thấy họ bức xúc về bóng đá NA như thế nào. Nhưng ở đây, khi niềm tự hào và niềm hãnh diện bị tổn thương và bôi bẩn, họ đương nhiên phản kháng lại. Tôi khẳng định, dân NA o bảo thủ, nhưng đừng xúc phạm họ. Dù biết sai, nhưng khi bị xúc phạm, có thể phản ứng mạnh mẽ hơn mức bình thường. Những người Nghệ An chân chính nghe phê bình, phản đối, sau đó âm thầm sửa chữa. Câu "giận mà thương " cũng có thể hiểu theo ý đó. Đó tính cách bắt nguồn từ đặc điểm văn hoá, lịch sử, địa lý. Các bác muốn chửi đúng người NA, hãy về đọc thêm sách. Hơn nữa, văn hoá vùng miền là đề tài hết sức nhạy cảm. Hầu hết các diễn đàn đều tránh, vì sẽ o bao giờ giải quyết được. Các bạn và cả tôi nữa, o nên sa vào vấn đề đó khi chưa đủ kiến thức về nó.
    4- Có một số bác, tôi không hiểu tại sao có thể thấy sung sướng khi tìm mọi cách hạ thấp người ta như vậy, lại còn tung tin sai sự thật, khiến nhiều người có cái nhìn không thiện cảm với người Nghệ An ( như bạn gì nói dân NA thâm, tôi nghĩ thật trẻ con,dại dột và thiếu hiểu biết). Tôi không nghĩ đến thế kỉ này, thời điểm này, một số bạn có học thức trong này còn " vùng nọ, vùng kia", giọng nói vùng nọ, vùng kia, tại sao Nhật bản o có tài nguyên mà vẫn giàu, trong khi Nghệ An lại nghèo, tại sao người Nghệ An ở khắp nơi..., thật là buồn cười hết sức. Tôi nghĩ trước khi đặt ra vấn đề, tự hỏi tại sao rồi trả lời đi.
    Nói riêng với bác Tuấn USA, rằng Nghệ An, cũng như Hà Nội, SG,Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá và một số địa phương khác, được biết đến nhiều chủ yếu do văn hoá và tính cách người các địa phương này có nhiều nét khác biệt. Chính nó tạo nên vẻ đẹp của văn hoá Việt Nam. Bác Tuấn nói o biết Nghệ An du lịch thế nào, o có địa điểm du lịch nào, vẫn nghèo đói và lạc hậu...thì lý do chính là do bác Không tìm hiểu, o biết mà thôi! Tôi hỏi bác, bác đã đi đến bao nhiêu tỉnh thành của Việt nam, sống ở đó bao lâu và ở Nghệ An cũng vậy, thông tin bác update từ năm nào? Bác chỉ đọc báo và lấy suy nghĩ từ những năm xưa cũ để nhìn sự vật năm nay, quả là phiến diện!
    Nghệ An trong tương quan với Việt Nam. Việt nam trong tương quan với thế giới, đang có nhiều thay đổi. Nghệ An đang nỗ lực để thay đổi mình, và những người trẻ tuổi của Nghệ An đi khắp đất nước, đi khắp thế giới chỉ để học, làm việc và sẽ trở về xây dựng quê hương. Tôi là một người như vậy! Tại sao Việt Nam vẫn còn nghèo, vì vẫn còn những kẻ suốt ngày lê la trên net, không viết được cái gì cho ra hồn, luôn gây mất đoàn kết, người Việt ghét người Nghệ, bài xích lung tung. Tôi nghĩ nếu muốn box tốt lên, thì bản thân mỗi thành viên phải có văn hoá và học thức.
    Nghệ An là một trong những tỉnh lớn nhất nước, diện tích từ biển, đồng bằng và đặc biệt khu vực miền núi hiểm trở rất lớn. Không dễ gì phát triển kinh tế miền núi trong ngày một ngày hai, khi nguồn lực, mà quan trọng nhất là vốn, còn có hạn.Nếu bạn đến thành phố Vinh bây giờ, sẽ thấy nó không thua gì Hà Nội đâu. Và trong 05 -10 năm nữa, sẽ là thành phố lớn của khu vực miền Trung. Hãy chụp màn hình bài viết của tôi, xem có đúng không.
    Bạn nói du lịch Nghệ An nghèo nàn, nhưng bạn đã thực sự tìm hiểu về nó chưa? Nói thật, tôi biết là chưa. Một số người Việt có tâm lý sùng ngoại, cái đếch gì của nước ngoài cũng khen lấy khen để. Trong khi là người Việt, chưa bao giờ thử ngồi bên bếp lửa uống rượu cần dân tộc ở những bản làng xa xôi mù sương, chưa trèo lên những vùng núi cao với cánh đồng lúa vàng bậc thang như tranh vẽ, chưa vào đồng bằng Cửu Long thăm miệt vườn, chưa tham gia lễ hội chùa Hương, thăm các di tích lịch sử, lễ hội... Nếu chọn con đường đi dễ dàng, đếch thu được cái gì mà chỉ thêm cớ để chê bai quê cha đất tổ! Tất nhiên VN và Nghệ An còn nhiều việc để làm, nhưng hãy làm việc và nói ít thôi!
    5- Tôi cũng xin có ý kiến với một vài thành viên ủng hộ Nghệ An: Yêu quê hương và dũng cảm lên tiếng là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi thấy mấy bác thành viên Nghệ An (....) hơi quá khích. Tôi là thành viên bình thường, nhưng là người Nghệ An, mong các bác kiềm chế và cư xử đúng mực. Hãy thể hiện là một người Nghệ An có giáo dục, có văn hoá, hiện đại và hiểu biết. Hãy là một cộng đồng Nghệ An vững mạnh trong 1 box đoàn kết. Và là một người Việt Nam thứ thiệt! Khi bị người ta xúc phạm phản đối là đúng rồi. Nhưng mắng người ta đến đỏ mặt đỏ tai, bản thân mình cũng o vinh dự gì.
    Bản thân tôi rất cảm động khi có những thành viên không phải Nghệ An nhưng có những đánh giá rất công bằng, có cái nhìn bao quát. Xin cảm ơn các bạn đã và đang hand in hand với người xứ Nghệ. Chúng tôi sẽ cố gắng o để các bạn phải tiếc vì đặt niềm tin và tình yêu nhầm chỗ!
    Chúc tất cả các bạn thảo luận vui vẻ!
    Chúc đội tuyển bóng đá chúng ta vượt qua khó khăn, chiến thắng trên đất Thái!
    Thân ái,
    Dartagnan

    Được Dartagnan99 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/12/2007
  7. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Có biết ***** sống ở nước ngoài bao nhiêu năm không ku ?
    Riêng 2 câu này cũng đủ để treo nick.
    Câu thứ hai tự ứng vào bản thân
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trước đó, SLNA rất được nhiều người ngưỡng mộ vì đã có nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, đóng góp rất lớn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không ai không thể phủ nhận công lao của những cầu thủ như Công Vinh, Văn Quyến, Quốc Vượng, Huy Hoàng... Tuy nhiên, những scandal gần đây của SLNA đã làm cho người yêu bóng đá mất sạch lòng tin vào câu lạc bộ này. Nay mua điểm, mai bán độ, dàn xếp tỷ số, cầu thủ bán độ, nghiện hút... thử hỏi người hâm mộ bóng đá nào có thể chịu nổi được. Có nói thẳng, nói mạnh cốt là để SLNA tự nhận ra mình mà khắc phục sai lầm, đưa bóng đá Nghệ cũng như VN tiến lên chuyên nghiệp.
    Tuy nhiên ở đây có một số kẻ như nguoiachau, vinh2k5... mới nói đến thế đã vội vàng nhảy dựng lên, đi chửi bới người khác, đội bóng khác. Mình phải thế nào người ta mới nói. Đã từng có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", khi thấy người ta chửi mình phải tìm hiểu lý do sao người ta chửi, nhưng đây đằng này không thế. Tư tưởng địa phương, lúc nào cũng cho rằng Nghệ là nhất, thế này thế nọ... đã ăn sâu vào máu một số thành viên nơi đây. Hãy nhớ, hiện nay ở V-League, SLNA đã chẳng còn là gì cả. Thế lực hiện nay của V-League là HAGL, ĐTLA, Bình Dương. Còn ở ĐTQG, số lượng các cầu thủ Nghệ cũng không còn nhiều, chỉ còn Công Vinh là cầu thủ tốt nhất tuy nhiên phong độ cũng khá phập phù. Rất đáng mừng là Công Vinh đã trở lại rất đúng lúc để có thể giúp Việt Nam có thêm nhiều bàn thắng. Nhưng một mình Công Vinh thì làm sao có thể giữ được thể diện cho SLNA đã bị hoen ố sau bao nhiêu tai tiếng?
  9. Khucruotthua

    Khucruotthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nghệ nào nói chuyện có tình lý...tui sẵn sàng nói chuyện tình lý với bác.
    Về chú Công Vinh bác nói em nó ít học thông cảm ...đâu chỉ mình em. Trước Sea Games bao nhiêu người từ BHL tới cầu thủ chẳng ai nói gì ...thằng nào thăng nổ to còi nhất VN lấy vàng, Thái sợ VN? Rồi sau trận thắng Mã thằng nào to còi nhất quyết chọc thủng em Sing và chiến thắng ....chỉ mổi thằng Vinh. Nhiệm vụ nó là phát biểu linh tinh à? Không muốn nói ai cấm.
    Cái khoảng khiêm tốn thằng này không có ...giống hệt thằng Huy Hoàng...nổ Long Trời làm thì không được...nói thẳng ra về mặt này nói cộc lốc như thằng Quyên "Mã không sợ chỉ ngại Sing nghe chói tay nhưng còn đở bốc hơn".
    Nếu chiến thắng có tý thành tích...thằng Vinh có ưỡng ngực ra vơ không....xe hơi cũng Vinh, Bóng Vàng cũng Vinh ....tất tất là nhờ Vinh. Chắc lúc đó Vinh không từ chối vì học lực em kém nhỉ.
    Thua tất vác Vinh ra chửi tui nghĩ hợp lý. Làm thằng đàn ông dù có học hay không dám làm dám chịu. Công tao dám lãnh, nhục tao ráng mang....đừng đổ thừa thằng khác khi thua thắng nhờ tao ...hèn hèn tui ghét.
    Sinh nghề thì tử nghiệp. Vinh Nhục nghề bóng ...đó là chuyện tất nhiên...muốn Vinh thì đừng thua....cố mà đá, ngậm miệng lại đá cho thắng đã.
    Thằng Hữu Thắng được mời đi nước ngoài thử việc clb giàu lớn, không nói 1 tiếng phỏng vấn ....đc Huy Hoàng chưa thấy đâu cũng đồn linh tinh, báo chí phỏng vấn cũng bày đặt phát biểu này kia như thật ...
    Cái tính tình vậy tài mấy không chửi cho nó bể cái kiêu đi thì hỏng....một thằng Quyến ...tới thằng Vinh không xa.
    Chẳng thấy cầu thủ nào tuyển từ bắc chí nam to mồm phét lác như các chú SLNA cả...nên mới chửi . Cái tật xấu này hệ thống hoá từ lảnh đạo sở, clb....tới cầu thủ rồi.
    Cần cho Công Vinh ngồi ngoài 1 năm .....tài cũng ngồi ngoài ...xem có ảnh hưởng gì không, cho bớt tự kiêu tự tưởng tượng huyênh hoang...chăm chú cắm đầu mà đá còn có cơ khá.
    Ngày xưa thằng Quyến giờ thằng Vinh ...ầm ỹ quá ....đi nhà đá hết rồi ô hô.
    Tại sao thằng Đức Cường nghệ ấy, tác nhân thua đấy...tui không nhào vào chửi. Nó có tài từng đóng góp....tui ghi nhận. Nó còn trẻ còn chưa vững...tui biết. Nó cầu thủ hôm này hôm kia như cả thằng Vĩnh Lợi tui luôn luôn bảo vệ thông cảm chúng nó ...nghệ hay không cũng mặc . Vì sao? Chúng nó không phét lác to mồm ầm ỹ ì xèo trong nhà ra phố chợ như thằng Vinh, thằng Hoàng, thằng Đức ....cái khỉ gì cũng kiệt xuất mà chẳng ra ôn vật gì.
    Mấy thằng này nó ít học nó đá bóng, ngậm miệng âm thầm đá bóng sức nó tài nó giờ có thế ...chửi làm gì?
    (Thằng Huy Hoàng cũng to còi đòi luộc Qatar, Iraq ....linh tinh lắm) ....toàn trò khỉ đá thì như khìn.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xin nói trước mình không có định kiến gì với người Nghệ An, .. nhưng một số fan cuồng Nghệ An, Thanh Hoá có sự cực đoan ăn thua phi thể thao ... như trong các vụ ném đá, phá sân gì đó ... là mình không thích ...
    Trên diễn đàn này dù chỉ là đánh võ mồm, cũng nên tuân theo tinh thần thể thao cao thượng, ai giỏi ta khen, ai tiêu cực ta phản đối ... mạnh thì thắng mà thua thì phải bại, phải chịu lời chê bai ...
    Ai muốn khen Quyến, Vượng, Hồng Sơn... thì lập topic ở box phù hợp, không ai phản đối, nhưng cứ OVN thua hay đá kém thì lại vào chua cho 1 câu, giá mà có Quyến ... giá mà có Vượng ... nói thật là chỉ theo cảm tính, yêu thì bao nhiêu tội cũng chả là gì, cứ tâng lên mây xanh, ghét thì bao nhiêu công cũng vô ý nghĩa ..
    OVN đá hay hay dở là do các cầu thủ , HLV hiện tại ... nên có ý kiến cứ đơm MĐC giỏi hơn Riedl hay Quyến hay hơn Vinh, lấy Quyến, MĐC thay cho Riedl và Vinh đi .. thì chỉ là chuyện tán xàm, không nên lấy đó làm chủ đề bàn tán ...
    Chuyện Vinh nổ quá rồi sau trận lại là nước mắt .. thì tự cậu ta hiểu và lần sau rút kinh nghiệm thôi, mà đã thế bị Đời chê là chủ quan khinh địch lại càng có lý do, tuy nhiên trong trận đấu cậu ta không hoặc ít có biểu hiện tiêu cực rõ rệt như mấy ông hậu vệ và thủ môn, ta không nên "chửi" Vinh vô lối,
    ví dụ quả tranh phạt đền với Bình, cậu ta vẫn đá vào chứ đá ra đâu mà kêu nọ kêu kia, "mèo trắng mèo đen miễn là bắt được chuột đều được" ... cũng giống như cầu thủ Nghệ, hay cầu thủ Thanh, .. đá hay thì đều nên đánh giá công bằng ...
    MÌNH GHÉT NHẤT MẤY THẰNG NGAY BÂY GIỜ CỨ LẤY QUYẾN + VƯỢNG ... RA MÀ TUNG HÔ, VÀ CŨNG GHÉT NHẤT MẤY THẰNG CHỬI CẦU THỦ BẤT KỂ ANH TA ĐÁ HAY, ĐÁ DỞ ...

Chia sẻ trang này