1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    xây thì ít mà phá thì nhiều đấy ạh.
    công nhận trên này địch nhiều vô biên.
    dù sao bác usa cũng là một nhân rất hấp dẫn trên box, và ai cũng có biết điều đó
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Làm Chí Phèo thì ok-còn gây hiềm khích vùng miền thì bị treo nick ngay nhé.Miền đâu chả thấy, chỉ thấy bác Tuấn hay chê các Bác xứ Nghệ 1 tí thôi...hehe
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bắn thêm mũi tên nửa chơi,
    VN thắng Lào vô bán kết ...như là tôi nói ...nếu thắng Mã. Sức VN thắng Lào đúng rồi. Khi trước tui nói cửa vào bán kết VN chỉ có 1 thắng Mã ...vì VN sẽ thua Sing và Sing và Mã sẽ bắt tay. Nếu VN hoà Mã ...cũng về nước...may mả thắng. Tổng kết VN không xuất xắc...thậm chí rất tồi nhưng cũng "lết" vào bán kết tư cách đầu bảng....tuy nhiên cđv VN thua đậm thua từ trong sân ra ngoài sân...cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xăng giờ mắc nhưng mà không biết sẽ có bao nhiêu họ tưới xăng làm cây đuốc sống.
    Các fan Nghệ trận này không thấy khen Công Vinh nửa ....rất thực tế hiếm thấy...cuối cùng đu dây điện và điện giật mãi cũng về mặt đất 1 lần. Công Vinh lần đầu tiên không xuất xắc như các bác nghĩ....cũng đúng thôi . Nhưng nó kiệt xuất kiểu SLNA. Công Vinh khơng ghi bàn nhưng nó ghi bàn đúng chổ ....và sẽ mua con xe bốn bánh oách giờ . Mẹ và người yêu về trước đi xoi xe rồi.
    Trước trận gặp Mã bố bảo cđv nhà mình cũng không dám chơi cửa nào ....Công Vinh ráng thắng gây niềm tin (cái mững này Huy Hoàng từng làm nhiều lần tại SLNA ....thằng Vinh nó thuộc lào rồi...sau đó là to còi cho bà con quyết tâm đánh lớn (mà thua lớn) rồi thì trắng trợn phá nát niềm tin được tính bằng tiền). Trận Sing cũng thua, trận Lào cũng thua. Lấy 2 quả này cđv gần chết nhưng chưa tự tử đâu....lấy lại niềm tin trận Miến, CV lại toả sáng ...thế là bán vợ đợ con trận cuối gở gạc ... vì linh cảm của các fan Nghệ nó quá lớn ....rồi sống cũng không được ...chết cho xong...châm xăng là đây.
    Chiếc xe thằng Huy Hoàng thơm mùi thịt BBC, thì xe CV cũng vậy ...các bác cứ chờ xem có đúng không nha.
    Nghe 1 chú nói 4-5 năm nửa tp Vinh sẽ không thua Hà Nội nghe quá mừng ....nhưng mà sau một đem suy nghĩ thì thấy không thực tế. Lạc quan cũng phải trên 1 cơ sở nào đó...không thì thành lạc đường. Hà Nội, TP HCM giờ xây dựng cao ốc là chuyện muỗi ...40-60 tầng mới không đụng hàng....Xe điện ngầm và đường cao tốc trên cao đã khởi công ...trong khi tp Vinh những công trình cở này (cho giống Bangkok, Jakarta, Kulua Lumpur....trên giấy còn chưa thấy ...thì lấy gì 4,5 năm nửa bằng Hà Nội ? Hay tính nói bằng Hà Nội hôm nay . Cho là có tiền thì thiết kế thi công gấp rút cũng mau thôi ....nhưng tiền ở đâu khi du lịch không có mạnh (VTV4 giới thiệu 1 Resort gần Hải Vân nó vắng như chùa Bà Đanh), Công Nghiệp không có, Kiều Hối và Đầu Tư cũng không bao nhiêu....đã thế tư tưởng bào chửa cho thất bại = khó khăn khách quan như 1 bác nói quê tôi nghè vì chó ăn đá gà ăn sỏi nào mưa rã rích và gió lào (chẳng Muỗi vào đâu so với xứ Đại Hàn ....thế nào gọi là Đại Hàn? Mùa đông nó lạnh thấu xương, sông ngòi cạn khô thêm xứ sở này hay có bão mạnh mà gió Lào các bác chịu nó gọi là muỗi....nhưng dân Đại Hàn nó không tự hào nhân kiệt rồi đổ thừa nọ kia...nó không suy nghĩ viển vông, nó làm từng bước mà nó khá....nó mà có cái mỏ sắt Thạch Khê (nằm trên đống $$$ mà than khóc) ...nó còn khá hơn.
    Nhân Kiệt bằng hành đông suy nghĩ đúng làm đúng cho ra kết quả ...không phả bằng nổ tử thực tế ....sang cả tương lai không giấy bảo chứng. Mà thực tại thì xác xơ quá khứ thì xiêu vẹo toàn hy vọng vào tương lai mầu hông không bao giờ thấy tới...lúc nào cũng vài năm nữa sẽ biết...sao giống tuyển VN với mục tiêu vàng ĐNA và vào WC....chính thế mà người ta khinh người ta ghét. Bào chửa thất bại rất hay rất là nhiều lý do....nhưng hãy đóng cái miệng lại ...làm đi....làm chứng minh cho người ta thấy .
    Lời cuối đây: Tôi chửi các chú ấy ....chửi mà như hát...nhưng nó đau . Đau không phải vì bị vây bẩn mà vì đúng ...muốn cải nhưng không cải thành lời ....dù đã cho cơ hôi.
    Các chú chửi mà cứ như đang rặng ấy ....thối mà chẳng ai sợ ....nhân kiệt mà chửi không hơn đứa thất phu.
  4. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác quay lại, em mừng quá.
  5. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Ông Tuấn có phải đàn bà không đấy, có mỗi mấy cái chuyện đó mà ông nhai đi nhai lại suốt ngày. Đang Seagames thì liên quan gì đến thằng Hoàng, xe cộ...., ai chẳng biết nhưng mà nghe đến phát chán.
    Mà này, ông chửi thằng Hoàng mấy lần tuyên bố bố từ giã đội tuyển rồi lại quay lại là hàng tiểu nhân. Ông thử xem bản thân ông cái nào.
    Ai lập topic " Phong thái người quân tử" => TuanUSA
    http://www8.ttvnol.com/forum/vffc/994560.ttvn
    Ai lập topic "Lời nói cuối cho các bạn" => TuanUSA
    Có nghĩa là quân tử nhất ngôn. Thế ông quay lại thì ông cũng tiểu nhân như thằng Hoàng à. Hay là vì ông mới tuyên bố 1 lần, còn thằng Hoàng tuyên bố 3 lần, nên ông vẫn không tiểu nhân bằng nó.
    Chào mừng ông quay lại, nhưng ông nên dùng cái nick khác thì hơn.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Năm nay cá độ có cải tiến hơn, chủ động sang tận sân để móc độ và liên lạc về ... ôm cầu thủ, động viên, thì thầm 2 câu là xong, .. có theo dõi điện thoại của cầu thủ thì cũng bằng zero ...
    Công Vinh
    2-3 nhé ( mã hoá trên báo chí luôn - cần gì điện thoại )
  7. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú không những "sợ" mà bắt đầu "khủng hoảng" vì những bài viết của bác TuanUSA rồi đấy. Anh khuyên chú nên đi khám bác sĩ thần kinh hay là đi nghỉ an dưỡng ở một nơi nào đó. Sức chú yếu lắm.
  8. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Dạng mà tôn Tuấn đại ca làm sư phụ thì anh không thèm chấp, như thế đủ biết trình độ đến đâu rồi. Hết.
    Nói nghe cho rõ đây: Anh tôn trọng ông Tuấn, nhưng ông ấy hay lèm bèm cái điệp khúc cũ nên anh thấy nhạt, thế thôi.
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Dạng mà tôn Tuấn đại ca làm sư phụ thì anh không thèm chấp, như thế đủ biết trình độ đến đâu rồi. Hết.
    Nói nghe cho rõ đây: Anh tôn trọng ông Tuấn, nhưng ông ấy hay lèm bèm cái điệp khúc cũ nên anh thấy nhạt, thế thôi.
    [/QUOTE]
    Anh không nghĩ thế đâu. Chắc nó phải "ĐẮNG" "MẶN" và "CAY" lắm chú mày mới sồn sồn đuổi người ta đi như thế. Chứ "NHẠT" thì chú mày không phải tốc váy nhảy dựng lên như thế mà đã chẳng để ý rồi. OK chú hiểu chứ.
  10. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Trông cái mặt chú nó hãm hãm... thế nào ấy nhỉ.

Chia sẻ trang này