1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cho nhà các chú Nghệ, xin hỏi "1 khái niệm trừu tượng về 1 lượng gì đó gọi là đóng góp" thì cuối cùng là cái gì. Có gì thì cứ nhổ toẹt nó ra chứ úp úp mở mở thế này thì chỉ có trình văn hóa cao như các chú là hiểu đc thôi.
    Nếu các chú đánh giá thấp thằng Totti ở tít tận bên Ý thì anh đíu có ý kiến gì. Còn các chú thổi Công Vênh lên quá cao thì anh anh phải mời bác Tuấn Mẽo vào đây quai thêm một bài cho nó vui nhỉ. Cái kiểu so sánh trên kia vừa ngộ nghĩnh vừa chân thật đúng theo phong cách cá gỗ. Liên hệ tới giá chuyển nhượng vài tỷ và mức lương cao ngất của Hủy Hoại thì đek có gì là lạ
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trước tiên là xin lỗi Nông Dân WTO...nếu có điều gì làm bạn buồn. Có lẽ bạn là 1 trong những người tui yêu quí nhất. Dĩ nhiên tui không có ý cho là những người nghệ không có nhân kiệt và nhiều người đầu óc tài giỏi phẩm chất tốt hơn tôi cả trăm lần. Tui thật sự nghĩ thế.
    Nhưng cái đám fan SLNA, mấy con nhãi mà ngày xưa thì thằng Quyến, giờ thằng Vinh ....hôm nào không hí tên những đứa này ....cho sướng....tối ngũ không được vì bức xúc thì tui dám tự phụ mà nói tui đầu óc hơn chúng 1 bậc.
    Tôi không hiểu là chúng nó mê mẫn VQ, CV, Huy Hoàng nhà chúng nó tới phát rồ thì ....chẳng chết ai, chẳng ai cần biết . Nó giống bịnh thẩm du tuổi mới lớn ....nhưng mà dù có hí thì cũng nên kiếm chổ kín đáo như trong Toilet hay buồng riêng (Web SLNA, hay SLNA TTOL) mà thoả cái cao trào.
    Đằng này mình tự sướng chưa đủ sướng muốn mang ra công cộng phơi bài cái mình tự sướng cho thiên hạ xem...đúng là bịnh hoạn. Cứ mổi lần thấy chuyện này là tui chịu không nổi. Nó quá bẩn đường phố nên phải tô đen thần tượng chúng nó ....chứ không từng đứa, từng đứa nó vào gầm rú đú đởn chẳng mấy chốc cái forum bóng đá thành nhà sướng cho các em mất.
    Cứ mỗi lần Công Vinh làm được 1 quả là đám chúng nó lại ùa vào tự sướng ầm ỹ nước văng toé tùm lum....nhưng mà làm việc dơ bẩn quá trời cũng bất dung nên CV có một trận rồi lại táo bón kinh niên như tui đã nói.
    Bọn chúng nó ngoài chuyện tự sướng ầm ỹ với Công Vinh này kia nọ hết kỹ thuật số 1 VN...giờ thấy trẽn...lạy quay sang đẹp trai nhất....Bố khỉ nhìn mặt thấy dâm nhất điếm nhất và cáy nhất thì có.
    Không có lửa chẳng khi nào có khói.
    Xin hỏi ngoài chuyện mang Công Vinh vào mà sướng....các chú fan Nghệ nhiều như ruồi thay tên đổi họ như nấm ....có được đóng góp gì có lý cho bóng đá VN....ngoài việc Công Vinh nhà các chú là đỉnh đỉnh bất khả xâm phạm...mọi thằng khác cỏ rác....(Hi hi đểu nhất là thằng Bình Bát được nhiều chú chê không đầu óc mà lại toả sáng....không có nó thì thằng CV mang nhục, tuyển VN mang nhục.....Công Vinh nên về thờ sống thằng đầu gổ này). Các chú còn rất cảm tình và cảm tính với Đần nửa....toàn chứng minh là vớ vẩn với thời gian.
  3. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha.
    vừa đọc vừa cười ...Vui qua xá.
  4. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác TUanUSA chuẩn bị bình luận trận VietNam_Myanmar đê bác .Anh em nóng lòng roài. Mất thời giờ cãi nhau với chúng nó làm gì nữa !
  5. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hehe ông này sau mà đứt, hiện hồn về chắc con cháu cũng phát khiếp.
    OK! Welcome back!!!
    Đầu thai kiếp khác rồi mà giọng lưỡi vẫn không đổi. Bài gần nhất của ông nói không hẳn sai, nhưng ông có cái nhầm tệ hại nhất là: LUÔN LUÔN CHỤP MŨ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI ÔNG LÀ FAN NGHỆ AN.
    Muốn chứng tỏ mình người lớn, học rộng, không phải cái cách tranh luận lên gân kiểu đó. Nói thật giờ tôi coi ông không khác gì LOVEQUYEN khi xưa đâu . Một bên quyết chí sùng bái, một bên quyết chí đạp đổ, đều họ Cực tên Đoan cả.
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em đọc box này mãi, chẳng hay viết bài mấy. Ngày xưa hồi ASIAD có viết bài "Việt Nam, AQ tới bao giờ?" rồi bị các bác chửi cho tơi tả em cũng đành ngậm miệng ăn tiền rồi tự dẹo về một cõi cho xong :))
    Em thik đọc những bài của bác TuanUSA. Phân tích của bác khá hay, viết tuy sai chính tả nhiều nhưng thể hiện kiến thức rộng và lập luận sắc sảo, đọc rất thik.
    Tuy nhiên, nói j thì nói, bác Tuấn mắc cái bệnh cực đoan. Đi đâu cũng lôi Nghệ vác Nghệ vào, vậy là ko hay. Cái j liên quan thì nói, ko liên quan thì thôi. Nó hay thì khen, nó dở thì chửi. Con người có lúc này lúc khác, bác lại cứ hay dùng định kiến để soi xét. Như thằng CV, trận gặp Mã nó ghi 2 bàn là ổn rồi, khá đẹp đấy chứ. Tiền đạo chỉ cần ghi bàn, bác bảo thế còn j, các chuyện ngoài lề khác, hậu xét. Chuyên môn nó tốt thì nó đá, còn đời nó vinh nhục lên voi xuống chó là ở bản lĩnh của nó. Mình xem bóng đá, quan tâm đến nó làm quái j, ko thik thì vứt nó đấy.
    Ví dụ như Mutu, ở Chelsea thì doping này nọ rồi bị đuổi, giờ lại là sao sáng của Fio. VN thì có Như Thành cũng từ vũng bùn đi lên. Ấy có sao đâu. Tụi sâu mọt bán độ thì nó vào tù, đời nó khổ trước chứ chẳng phải mình. CV mạnh miệng phát biểu rồi thua thì nó cũng nhục trước chứ chẳng đến mình. Việc của mình là xem bóng đá và cổ vũ thôi bác ạ.
    Vả lại, chuyện hay đến đâu nghe mãi cũng nhàm. Thấy nhàm rồi thấy nhạt. Bác đi đâu cũng Nghệ Nghệ Gừng Gừng, nghe nhiều oải lắm bác à, cứ quên tụi nó đi 1 chút cũng có sao đâu.
    Em góp ý chút thế thôi, chờ 1 bài viết "ko hơi Nghệ" của bác Tuấn :D.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thú thật là cái phong độ của tuyển U23 VN rất chán không phải bây giờ mới biết mà từ trước SG24 này ...mặc dù thằng Hỉ nó nói cương thằng Đần nó nói cứng nhưng có mấy người tin và hy vọng vào. Như tui nói thằng Đần càng nắm đội lâu thì nó càng lèo lái U23 theo ý nó thì lối đá càng khủng khoảng chẳng đâu vào đâu. Tui nghĩ toàn thể U23 VN cũng không tin tưởng và hoang mang trước một bộ khung và lối chơi không rõ ràng thiếu chắc chắn và thay đổi kịp thời. Họ hiểu rằng một khi đã ra sân nếu mọi sự như dự định thi kjhông sao...nếu có điểm yếu nào thì chính họ sẽ cắn răng chịu đụng và tan tác trong sân và mang nhục ngoài sân chứ không mong chờ gì thằng Đần. Điều đáng buồn là thằng Vinh cũng cửng lên theo mấy thằng kia ...các muốn kiếm chác về sau. Nhưng thôi tạm không nói nhiều chuyện này.
    Bàn trước trận Miến Ư ? Thú thật là người VN ai chẳng muốn VN thắng Miến vào chung kết vô địch cho dù sau đó Nghê sẽ ca ngút trời và Đần sẽ có thể có lý do được VFF cho thêm bản hợp đồng 2 năm nửa tăng lương. (Tui cam đoan các bác Đần mất ghế HLV tại VN thì khó mà kiếm chổ khác với lương 6000 usd một tháng....thằng này hiểu chuyện này, hiểu cách sống VN nên có lẽ chịu lại quả dưới bàn mà được lòng mấy thằng VFF...chứ thiên hạ không mù mà không thấy chuyên môn kém của nó. Nhưng khi được chia và trăm usd tháng thì cũng ráng mà mở mắt như mù.)
    Về khả năng thắng Miến kỳ này ư? Tui nghĩ là khó đấy. Chúng ta phải thấy rằng đây là lứa U19-21 mấy Sea Games trước được huấn luyện dài hơi và liên tục ...chọn lọc thể hình thể lực tốt....có thể nói về thể hình và thể lực họ không thua kém Sing có phần ngon hơn Thái. Bọn này có thể không có khiếu nhưng đã có nhiều năm cùng sát cánh kinh nghiệm theo tui giờ đã đủ lối chơi đã định không dể bắt nạt như năm xưa. Thua Thái 2-3 trân mở màn cho thấy sức mạnh của họ. Miến lại có truyền thống 1 thời oanh liệt từng vô dịch Sea Games. Họ đến với SG lần này với độ chính sự chuẩn bị cao và ước vọng cao nhất không thua kém VN. Tui nghĩ họ không e sợ VN và cũng tìm cách thắng VN. Với những mặt mạnh họ có thì ...họ sẽ chọn lối chơi giống Sing mà thắng VN nghĩa là chơi rắn pressing toàn sân và hơi lùi sâu phòng thủ số đông phản công vượt tuyến và câu bóng bổng. Sẽ có 1 người bắt chết Công Vinh và như thế coi như CV cũng xong hàng.
    Tui nghĩ là cơ hội VN thắng chỉ có 45% thôi...đừng ngạc nhiên nếu VN thua.
    Vấn đề đội hình VN hiện nay thừa sức thắng Miến, thậm chí vô địch ĐNA nhưng không phải cách xếp quân và lối đá của Đần. Nếu là bác Chung sẽ có sự thay đổi người và lối chơi tuỳ theo từng đối thủ...nhưng với lão Đần thay người nhưng yêu cầu lối chơi vẩn thế và đã thua nhiều vở trận cầu thủ mất niềm tin rồi. Ngoại trừ có sự thay quyền HLV trước trận không có lẽ VN sẽ thua...thậm chí thua 2 bàn trở lên.
    Tuy nhiên hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Công Vinh sẽ ghi bàn...nâng tầm thành toả sáng, dẫn dắt ....và các fan Nghệ nhí nhảnh tha hồ tự sướng rên rĩ ầm ỹ.
    Bên kia tui nghĩ đây là 1 trân Long Tranh hổ đấu ...Sing và Thái chưa biết ai hơn ai...thực lực cả 2 nguyên vẹn và sẽ tốn nhiều sức để đi tiếp.
    Đúng ra theo như tôi nghĩ thì Sing và Thái ai vượt lên sẽ vô địch. Tuy nhiên khả năng 2 chú chiếu dưới là VN và Miến làm bất ngờ ăn luôn quả vô địch cũng không ngoại lệ.
    Cho đến lúc này, sau nhiều sự cố, các đội đều có những trận mà thực sự vô tình hay hữu ý họ chưa bao giờ đá 100% tiềm năng của họ.
    Căn cứ vào phong độ giải này tui cho rằng khả năng vô địch cao nhất là
    1) Thái mạnh + sân nhà
    2) Sing manh+ tự tin+HLV
    3)Miến mạnh khoẻ chính muồi ổn định
    4)VN mạnh thậm chí rất mạnh có 1 lứa cầu thủ rất tài nhưng khủng hoảng lối chơi, tự tin + HLV ngu (chứ tầm thường thì đã đở).
    Phần cuối,
    Tôi không hiểu tại sao thời gian dài Mr Đân Độn cố gắng phá vở bộ kung mà Mr Chung đã tạo ra và rất thành công, sức mạnh của nó rất ổn định được duy trì và cũng cố bằng thay đổi những vị trí chính đá xuống trong trận mà thôi. Ông ta (Đần Độn) cố công xào nắn cầu thủ vào những vị trí khác để tạo dấu ấn mới của mình kết quà càng xào càng xáo và tận hôm nay cũng vẩn xào và tiếp tục xáo. Và theo tui ngoài sự mất tự tin, nội bộ cầu thủ, ban huấn luyện VN hiện nay đã có chia rẽ không còn cùng 1 ý kiến và tin tưởng nửa. Bây giờ quay về bộ khung củ e cũng quá trể vì đẵ lâu không còn chơi vị trí đó, đã mất tự tin lúc xưa, và 451 đã không còn dược dùng + Đần đã không còn là niềm tin.
    Thật là tiếc cho đội hình Mai Đức Chung
    Đức Cường (lúc đó rất chai lỳ tự tin và xuất xắc...giờ đầy âu lo mặc cảm)
    Việt Cường (từng xem là người thay thế tuyệt vời khi Quang Thanh trong tuyển bị đau)...đc này dược chuyển công tác từ bộ đội biên phòng phía bắc tới bộ nội vụ rồi qua biên phòng phía nam, vị trí nào cũng mới lạ chưa nóng đít và không như ý ...lại bị mặc cảm tự nhiên ta kém chẳng hiểu vì đâu.
    Lẽ ra nên giửa Việt Cường và Quang Thanh luân phiên đá vi trí này có thể thử nghiệm một trong hsi vị trí tiền vệ phải cùng lúc đá trên sân hơn là điều động tá hoả bùng binh. Thằng Đần Độn tạo dấu ấn phá hoại rõ ràng nhất là đây.
    Tương tự vị trí Hậu Vệ phải trước ưu tiên Phong Hoà nếu không có thì để đc Tiến Thành đá ...nó đẩy đi hết lộn tùng phèo và đạt chú dưới thớt 7 là Nhật Tân vào chí choé cho chúng dẫm đạp.
    Cặp Trung vệ Long Giang Xuân Hợp thì bỏ ra bỏ vào xào tới lui cuối cùng cả 2 thằng hiện nay cũng éo còn biết nên đá trung vệ như thế nào luôn....trong khi lúc trước đụng Tây Á, Nhật, Saudi cao hơn nhiêu chúng vẩn rất ngang ngạnh. Lẽ ra vị trí này cần bổ sung 1 trung vệ có tầm cở kinh nghiệm trong tuổi để dự phòng như Phước Tứ (Thể Công) hay Viêt Anh (HAGL) thì không làm ...toàn làm chuyện nhảm.
    Tiền vệ phải với đội hình đá với đối thủ cao to thể lực...éo phải khùng không biết thằng Anh Đức kỹ thuật kém mà ông Chung dùng nó vào đây. Cao To, Nhiệt Tình chịu xông vô tranh dành. Anh Đức hạn chế điểm yếu tranh bóng bổng và tăng cường khả năng pressing giửa sân cho hàng tiền vệ 4 1/2 người của VN. Đíu mẹ éo biết cho thằng Tấn Tài vô làm gì nửa...tăng thêm khả năng chạy 5m thì bị ẩy té mất bóng đi bộ lẹt đẹt về chăng?
    Tiền vệ Trung Tâm lúc trước thằng Duy Nam tranh chấp thu hồi phủ cho thằng Minh Chuyên Vũ Phong làm bệ phóng dâng cao...như vậy chuyên thủ Duy Nam, khấy đảo phá hoại đối phương Anh Đức sẳn sàng hổ trợ và dâng cao Minh Chuyên và Vũ Phong (công sắc) toạ thành bộ khung thủ vững bộ công nhanh và bén với Minh Chuyên Vũ Phong Công Vinh Thanh Bình...cuối cùng thì xáo lung tung.
    Nhìn bộ tứ tiền vệ VN hiện nay như con chim cu nhà người ta công thì thằng Tấn Tài lùn lên không nổi ...thủ nó chẳng giúp ít được tẹo nào (so với Minh Chuyên).....về mặt lên bóng thì thua hẳn Minh Chuyên do thể hình quá lép chân quá ngắn và lối dốc biên quá xưa như Diễm. Vẩn còn đó Vũ Phong nhưng với Vũ Phong, Công Vinh và Thanh Bình ...còn Tấn Tài ...thì sự sắc hàng công ...quá kém tạo sức mạnh tấn công hay phản công VN quá ít 3 chú dễ dàng bị khoá chặt bẽ gảy bởi hàng tiền vệ hậu vệ người ta...cho nên công cũng không xong mà phản công cũng không ra hồn ngay cả trước... Lào.
    Còn thủ thì Duy Nam và Công Minh chống đở chứ cũng không mạnh mẽ sung bằng Duy Nam Anh Đức chưa nói tới tốc độ lên bóng của Anh Đức nhanh và Mạnh mẽ bao giờ cũng buộc thằng tiền vệ cánh nó e dè không dám tấn công mạnh mẽ ...éo như Tấn Tài ...tao chấp mày chạy trước 10m đấy...chú Tấn Tài giờ chỉ còn tốc độ 20 phút đầu sau đó mệt chạy như dưỡng sinh 70 phút cuối. Mịa đội hình xắp thế đá thế không thua thì đội hình nào mới thua?
    Kiến thức bóng đá thằng Đần chỉ xứng cho VFF VN thưởng thức thui.
    Thể theo yêu cầu tui không anti nghệ nhé. Nhưng mà các chú nghệ mà cứ đú lên vì thằng Công Vinh bịnh củ tui tái phát đừng trách.
  8. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em bắt Việt chấp Miến 1 trái bác Tuấn Mẽo dám bắt không, ai thua người đó không vào đây cho đến sau trận chung kết. Vui là chính.
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 10/12/2007
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    ^ ^ đừng buồn chứ anh chẳng chấp cái kiểu ăn nói quàng xiên ấy đâu,anh bảo totti đá hay gấp 10 lần CV chứ hạ thấp Totti mà nâng CV lên hồi nào,chú học hết lớp 4 chưa mà không biết 10/10=1/1(tiện đây cũng nói lại là Roma=10ĐTVN mà).Đã bảo là đáng buồn cho những kẻ biết đọc mà như mình mù chữ rồi mà,bây giờ lại phải them vào "có não mà cư'' làm như mình không có" ấy.
    Còn cái khía niệm trừu tượng gọi là đóng góp ấy,anh thấy bài chú viết trước chú nói linh tinh nên viết thế cho chú dễ hình dung,không thì chú lại bô lô ba la "đóng góp là cái gì,cắt nghĩa đi" như mấy bác kia thì cũng khó nói,với cả,nó cũng có nghĩa là chê chú nông cạn đấy,chưa hiểu người khác nói gì mà đã reply,ôi thôi rồi,đúng là đệ của Tuấn mẽo.
  10. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú vỗ ngực tự xưng là tư chất dân Ghệ hơn người, đọc 1 hiểu 10 thế nên để cho chú tự biết cái sai của mình. Chứ anh lại phân tích hết cả cbn ra thế này thì buồn vãi cbn. Hỏi chú câu "1 khái niệm trừu tượng về 1 lượng gì đó gọi là đóng góp" cuối cùng có phải là đóng ghóp không. Ngữ chú tiếng Việt chưa sỏi còn bày đặt bi bô văn vẻ với chả ní nuận.
    Totti năm 18 tuổi đã dẫn dẫn lối chơi cho Roma, 20 tuổi đã đeo băng đội trưởng và chung thuỷ hết đời với Roma. Trong thời gian đấy hầu như mùa giải nào Totti cũng nằm trong top những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Serial A.
    Còn Công Vênh nhà chú chỉ được đá chính cho đội tuyển sau khi phát hiện ra Quyến bán độ. Theo như lời chú nói thì 10 năm cống hiến của Totti đíu bằng mấy trận phập phù của thằng C.V à? Hài đíu gì mà tả được.
    Chú đừng tưởng C.V có mấy pha tranh cướp quyết liệt cuối trận với Lào mà lu loa lên là nó nhiệt tình yêu nước nhá. Nhắc lại hồi đá vòng loại O.Bắc Kinh, cứ trận nào đá sân khách thì nó cáo ốm còn đá sân nhà tường thuật trực tiếp thì nó đeo băng đội trưởng. Fan Ghệ bệnh hết mịa nó rồi, nói nữa phí lời

Chia sẻ trang này