1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    178
    *** em suyt' phải khóc khi thằng nghệ Sơn hộ chiếu nó để lọt bàn thắng đầu, giá như lúc đó e đứng gần nó, em phang mẹ cái ghế vô đầu cho chết mẹ nó rồi, *** thế *** nào mà phán đoán hướng bóng sai rành rành như thế lại đổ thừa quay sang quát nạt hàng hậu vệ như vậy, e thấy thằng Nghệ thủ môn này trận nào để lọt lưới nó cũng quay sang trách mắng hàng hậu vệ,cút ****** đi
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thật ra cả trận hôm nay như em đã nói ở topic bên kia, Phil chỉ có đúng 4 cơ hội lên bóng phản công đáng kể.
    2 quả vào. 1 quả bật nhả rất đẹp thì thằng tiền đạo bắn chim. 1 quả thằng Nghệ Lùn chạy ra ước lượng sai vồ hụt bóng 1v1 với thằng tiền đạo đối phương, may mà trọng tài thổi.

    2 bàn thua thì bàn thứ nhất 10% là lỗi hậu vệ khi không kèm người, để thằng tiền đạo của nó đánh đầu cực kì thoải mái, và nói thật là nó đánh cũng khá, gần sát cọc. Nhưng 90% còn lại là lỗi Nghệ lùn, vì thật ra quả đấy nó đánh đầu phải tầm hơn 11m trở ra, bóng bay rất chậm và lập bập. Nhưng thằng dê núi nó đứng sai vị trí, sát cm nó cọc gôn bên kia + lùn nên lúc chaỵ về cọc bên này thì không kịp, nhảy cũng không tới mà bò lổm ngổm như cua nhìn bóng lăn vào lưới.

    Những quả Phil tạt bóng vào trong, tình huống cố định thì ôi thôi, đồng bào ta đứng trên són cả ra quần. Cái kiểu thò ra thụt vào của nó làm nhiều bác muốn vỡ tim mà chết. Ai đời có gôn nào mà bóng tạt quanh tầm 5m50 mà không hốt được, toàn để hậu vệ phá hoặc trông chờ nó đánh đầu trượt.

    Bàn thứ 2 thì 5 thằng hậu vệ ở nhà, mà toàn đứng im, kiểu kèm người của futsal ấy, chứ không trong trạng thái di chuyển nên để 3 thằng nó đập nhả tiqui taca =)) trước mặt rồi sút vỡ mồm dê núi.

    Nói chung trận này tự thua là chính,vì thật sự Phil hòan toàn không phải là đội mạnh, nó chỉ đều đều, cơ bản và sống dựa trên hàng thủ thần thánh của VN. Hôm nay có thằng nào số 6 đá cánh ngu như 1 con bò, chuyền hụt mấy quả vãi ***. Ở xa quá mà nhìn nó lạ lạ nên cũng ko biết là thằng nào ??

    Anh Đức hôm nay có quả đệm bóng 3m ko vào chẳng khác gì Mario Gomez =)) =)), tuy là việt vị nhưng với cái cảm giác thế thì lẽ ra HLV phải thay cm nó ra, mình nó hôm nay bỏ lỡ không biết bao nhiêu quả.
    Nói chung xem thực tế trận hôm nay thấy Tồ cũng gà bỏ mẹ. Đã biết đội nó yếu thì phải dồn lên đá rát ngay từ đầu, như có đoạn từ phút 15-30 của hiệp 1, bọn nó luống cuống hết cả rồi, dồn tiếp ăn thì ko dồn, thăm dò éo gì nữa mà không chuyển sang đá 2 hoặc 3 tiền đạo. Ai đời đội mạnh đá với đội yếu mà đá 4-5-1, chán vcc. Đằng này cứ thậm thậm thụt thụt, chẳng ra thế này cũng chẳng ra thế kia.

    Các cháu cứ đá xong mà về xem báo thì trận sau còn đá đấm gì nữa. TSB cái học viện báo chí và tuyên truyền mỗi năm són ra mấy trăm thằng nhà báo năng lực kiến thức chuyên môn không có, chỉ giỏi bơm bi làm các cháu nó ảo tưởng =)) =)). Nhìn Anh Đức đá hôm nay là biết chân chạy nhưng đầu trên mây rồi.
    Cả đội có mỗi Thành Lương với Minh Phương là đá ổn, nhưng không gánh được
  3. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Công nhận là phong trào bài Nghệ trong bóng đá nó cũng có cái lý của nó. Bọn này đóng góp cho bóng đá Vn thì ít mà phá thì nhiều.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông Calisto chắc là thận trọng, muốn 1 điểm cho chắc, nhưng mà bị anh Sơn núi làm trò thua 1 trái xong thì cũng hết tính nổi. Nói thẳng ra tính gì thì tính, mấy vụ như Chu Ngọc Anh nhảy vào đạp chân đối phương bị thẻ đỏ, hay là DHS đóng vai khỉ diễn xiếc thì 10 ông Tô cũng chịu.
  5. lehuynam

    lehuynam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
  6. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
  7. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    (VnExpress)
    Cầu thủ U15 Nghệ An là chủ mưu vụ khoan máy ATM

    Phùng Bảo Quốc - một trong ba trộm nhí tham gia vụ khoan phá máy ATM để lấy tiền - được xác định là cầu thủ đội bóng đá U15 Sông Lam Nghệ An.
    > Nhóm học sinh lớp 9 khoan máy ATM để trộm tiền


    Ngay khi VnExpress.net đăng tin về Quốc và hai cậu bạn cùng học lớp 9 bị tạm giữ vào sáng 9/12, HLV U15 Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường xác nhận Quốc là một thành viên của đội bóng.
    Ông Trường cho biết, Quốc sống ngoại trú cùng với gia đình nên câu lạc bộ chỉ quản lý em trong thời gian tập luyện. “Chúng tôi bất ngờ biết thông tin về Quốc. Đội sẽ chờ kết luận từ cơ quan công an để có hình thức xử lý với cầu thủ này", HLV Ngô Quang Trường cho biết.
    Theo xác minh của cảnh sát, Quốc là chủ mưu vụ phá máy ATM của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) đặt trên đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh. Lời khai của Quốc và hai cậu bạn Phạm Doãn Hùng, Phạm Đức Chính cho thấy sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng về hệ thống máy ATM, Quốc đưa tiền lương vừa nhận từ câu lạc bộ cho Hùng và Chính để mua máy hàn ôxy, bình ga cùng kìm, bình sơn, găng tay…
    [​IMG]
    Cây ATM trên đường Nguyễn Sỹ Sách bị nhóm của Quốc xịt sơn vào cửa kính để người ngoài không nhìn rõ việc khoan phá bên trong. Rạng sáng 9/12, Quốc đạp xe đạp, chở bình ga đến cây ATM đã "chọn" trong khi hai cậu bạn trượt patanh mang "đồ nghề" đến. Nhóm trộm nhí dùng kìm vô hiệu hóa hệ thống camera, xịt sơn che kín cửa kính của cây rút tiền... Khi đang khoan phá máy ATM thì hành vi của họ bị bảo vệ ngân hàng và cảnh sát cùng lúc phát hiện.
    Cảnh sát cho biết, Chính và Hùng thừa nhận dùng patanh làm phương tiện di chuyển là để đối phó với cảnh sát. "Theo kế hoạch, nếu bị bại lộ, các học trò này sẽ trượt patanh với tốc độ cao, trốn vào ngõ ngách để cảnh sát khó đuổi theo”, một điều tra viên nói.
    Công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ để có hình thức xử lý với 3 cậu học trò 14-15 tuổi này.​
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vừa đọc xong! Thằng này tương lai có triển vọng làm HLV:))
  9. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Góp vui câu chuyện ngoài lề. Vừa rồi có nói chuyện với 1 bà quản lý nhân sự tại 1 trường đại học ở VN, bà này thổ lộ chính sách quản lý ở trường bà ý là những người gốc Nghệ không bao giờ được cho lên làm cao vì nếu không sẽ kéo bè kéo cánh dây mơ rễ mà lung tung hết cả, sẽ làm loạn hết tổ chức. Điển hình có 1 trường đại học ở TP.HCM bị tình trạnh này nhưng may là trường dân lập.

    Ai tin thì tin, ko tin thì thôi, xin miễn kiểm chứng.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    các bác cứ lắm nhọt. Đã bác nào ở tuổi 15 nghĩ ra dược trò ấy chưa, nói thật cho em coi?

Chia sẻ trang này