1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Ở các nơi khác thì hiếm chứ...
    Đường vô xứ nghệ quanh quanh...thì thần đồng đầy rẫy bác ah - Làm những việc phi thường ở tuổi 15 chỉ có nơi non xanh nước biếc này thôi?
  2. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thế là sao hả các pacs. Mịa; nghĩ đến cươps ngân hàng như thế này thì em vãi đái.
    đi học bị thầy chửi là mệt lắm rồi; nói chi là vô hiệu hoá camera; khoan buồn atm ...
    Tôi tin nếu đào tạo tốt thì các anh sẽ là nhân tài cuả vn; dám nghĩ; dám làm
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật nghĩ thì cũng có, nhưng làm thì cóc dám.:((
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Mấy bạn cứ đổ cho ku Hoàng "bò" là bán độ, là cố tình ăn thẻ rồi bào cãi chày cãi cối là có cả tài thẻ lên nó mới "ngu" như vậy. Nhưng thực ra thì cái bản chất của mấy chú Nghệ nói chung và thằng này nói riêng nó đã vậy rồi. Ăn sâu vào cái tư duy đần độn của chúng nó. Tớ có mấy cậu em trên tuyển và tớ cũng hay ngồi cafe với chúng nó kể về bọn Gừng này. Trong cuộc sống thì hay kéo bè cánh gây mất đoàn kết nội bộ. Khi tập luyện thì bố láo, ngay cả khi tập luyện với anh em đồng đội thì những cú tắc bóng bằng cả 2 chân như Vovinam ấy là chuyện thường ngày ở huyện. [:D]
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Lôi cái topic cũ này lên bằng chú Đắc Khánh, từng mấy lần lên tuyển trẻ:

    Tiền vệ Trương Đắc Khánh vứt cả sự nghiệp vào màn Cá Độ

    Sớm phát triển tài năng, từng được gọi lên tập trung ĐT U22, U23 rồi Olympic, nhưng tên tuổi của Đắc Khánh đang dần biến mất khỏi đời sống bóng đá.
    Những rắc rối trong cuộc sống đời thường, nợ nần chồng chất đã đẩy sự nghiệp của cầu thủ trẻ đa năng sinh năm 1987 này đứng trước bờ vực thẳm.

    Sa chân vào vũng bùn đen

    Ở SLNA vài năm gần đây, Đắc Khánh là trường hợp đặc biệt. Trong khi nhiều cầu thủ đều kết thành nhóm thì Đắc Khánh gần như là một thế giới tách biệt ngay cả với các đồng đội. Từ vùng quê nghèo Quỳnh Lưu vào Vinh tập bóng đá rồi sớm được đưa lên và trụ lại đội 1 SLNA, cuộc sống của Đắc Khánh có rất nhiều đổi thay. Một cậu bé hiếu động, dễ làm người khác phật lòng bởi khuôn mặt lấc cấc nhưng luôn biết cách chứng tỏ với các thầy trong BHL bằng năng lực trên sân cỏ. Tuy nhiên, càng ngày mọi thứ càng đổi thay theo chiều hướng xấu khi đồng tiền kiếm được đã dễ dàng hơn. Một phần vì tính ham chơi, nhưng cái chính là do môi trường ở thành phố Vinh quá phức tạp.

    Nhiều khán giả khi tới sân Vinh vẫn hay nói câu cửa miệng: “Chiều đá cho đội ta. Tối tụi nó đi nuôi bọn bóng đá Tây”. Đắc Khánh đã không giữ được mình và sa đà vào cá độ bóng đá từ lúc nào không hay, đỉnh điểm là đợt World Cup 2010 vừa qua. Giải đấu này từng khiến nhiều kẻ máu mê cá độ rơi vào cảnh khuynh gia bại sản vì những trận cầu đầy tính bất ngờ. Đắc Khánh chơi nhiều thành quen, được các “đại lý” tin tưởng cho đánh thoải mái, và cuối cùng số tiền nợ lên đến cả tỷ đồng lúc nào không hay. Với một cầu thủ chưa từng chuyển nhượng, thu nhập chính chỉ trông chờ vào lương thưởng hàng tháng thì khó mà trả nổi số tiền nợ quá lớn.

    Liên tục bị chủ nợ truy lùng gắt gao nên Đắc Khánh buộc phải nghĩ ra cách để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn nợ nần. Trước mùa giải 2011, Đắc Khánh xin tập luyện cùng Vissai Ninh Bình với hi vọng được HLV Văn Sỹ ký hợp đồng, qua đó có tiền lót tay để trang trải nợ nần. Mọi tính toán không suôn sẻ buộc Đắc Khánh phải trở về SLNA.

    Gia nhập SLNA khi 15 tuổi, 18 tuổi đã được đưa lên đội 1 CLB này, so với nhiều bè bạn cùng trang lứa thì Đắc Khánh là một trong những cầu thủ trẻ tài năng, sớm kiếm được nhiều tiền. Vậy nhưng bao tài sản, tiền bạc theo năm tháng đều đội nón ra đi vì thói ăn chơi và ham cá độ. Mang tiếng có con trai đá cho SLNA nhưng bố mẹ Đắc Khánh cũng chẳng được báo đáp chút gì mà vẫn phải nai lưng kiếm sống vất vả.

    May cho anh là HLV Hữu Thắng, vốn rất hiểu sự tình, đã giúp Đắc Khánh tái ký hợp đồng thêm 2 năm cùng khoản lót tay 2 tỉ đồng. Số tiền đến thật đúng lúc giúp tiền vệ này giải quyết nợ nần để về SLNA tập luyện và hi vọng được đăng ký thi đấu trở lại. Cơ địa của Đắc Khánh khá tốt, nên dù mải mê chơi bời, nhưng khi ra sân tập, Khánh vẫn rất máu lửa. Tuy nhiên, càng về sau cầu thủ này thi đấu càng đuối và chỉ hiệu quả trong 60 phút đầu trận.

    Tệ hại hơn, máu cờ bạc đã ngấm sâu vào người nên chẳng mấy chốc mà ngựa quen đường cũ. Đắc Khánh tiếp tục cá độ và phải gánh thêm những khoản nợ mới, đấy là lúc SLNA điền tên anh thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2011. Một lần nữa, gánh nặng nợ nần ở thời điểm sắp được đá lại khiến Đắc Khánh thực sự bế tắc.

    Mái ấm chớm thành đã nhanh tan vỡ

    Thời điểm năm 2008-2009, Đắc Khánh là một trong những tên tuổi sáng nhất trong số những cầu thủ cùng lứa như Quang Tình, Văn Bình, Đình Đồng… Ở Vinh, những cầu thủ có tên tuổi luôn là cục nam châm thu hút các cô gái mới lớn. Thế nên, mối tình của tiền vệ này với một cô gái ở thành phố Vinh cũng nhanh đến bất ngờ. Gia cảnh Đắc Khánh ở Quỳnh Lưu rất khốn khó, mẹ phải đi bốc hàng thuê, bố làm thợ xây. Thế nên, đám cưới của con trai được tổ chức vào năm 2009 trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình tiền vệ này: “Nó lấy vợ để bớt ham chơi, chúng tôi mừng lắm”.

    [​IMG]Sự nghiệp cầu thủ của Đắc Khánh đã ở miệng vực - Ảnh: Đức Cường


    Những tưởng hạnh phúc lứa đôi sẽ giúp cho cầu thủ này tu chí. Vậy nhưng tất cả lại đổ sập khi vừa cưới nhau được hơn 1 năm, đôi vợ chồng trẻ lại đường ai nấy đi. Hiện tại, vợ Đắc Khánh đang một mình nuôi con gái tại nhà bố mẹ đẻ. Nhà vợ tuy khá giả nhưng khi biết Khánh quá ham mê cờ bạc nên cũng dần ngãng ra. Hạnh phúc tan vỡ, mọi thứ tuột khỏi tầm tay, quãng thời gian từ cuối mùa 2010 cho đến đầu mùa 2011, Đắc Khánh đi biền biệt. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Khánh cứ thế trượt dài. Đó là bi kịch rất lớn không riêng gì với bản thân cầu thủ này mà với cả 2 bên gia đình.

    Lạc bước liệu có quay về được không?

    Cùng với Hồng Sơn và Công Vinh, Đắc Khánh là niềm tự hào lớn của NHM huyện Quỳnh Lưu. Giờ khi Hồng Sơn, Công Vinh đều thành danh, thậm chí cả người bạn đồng hương Văn Bình cũng phất lên nhiều thì Đắc Khánh lại đang dần biến mất khỏi đời sống bóng đá.

    Những lần lên tập trung cùng ĐT U22 (chuẩn bị đá Merdeka Cup 2008), U23 (chuẩn bị cho Sea Games 2009) và năm 2010 là lên Tuyển Olympic chuẩn bị đá Asiad 16 Quảng Châu, Đắc Khánh đều bị trả về vì không đảm bảo thể lực hay dính chấn thương vùng ổ bụng. Đó thực sự là vận đen của cầu thủ này bởi ở những lần tập huấn đó, Đắc Khánh vẫn được BHL đánh giá cao về năng lực và sự đa năng (có thể chơi cả hậu vệ và tiền vệ trái).

    Ở SLNA bây giờ, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt cũng từng có quá khứ đen tối nhưng đã nhận ra con đường sáng, biết làm lại từ đầu và vẫn giữ được phong độ tốt trong đội ngũ những tài năng xứ Nghệ.

    “Đắc Khánh là một cầu thủ tài năng nhưng sinh hoạt không tốt, buộc tôi phải trả cậu ta về Công ty cổ phần bóng đá SLNA quản lý. Hiện tại, không biết Khánh đang ở đâu? Với một cầu thủ có tố chất như Khánh, nếu giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân và chuyên tâm tập luyện thì cơ hội trở lại vẫn còn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói đầy nuối tiếc.

    Hồi đầu mùa 2011, đã nhiều lần lãnh đội SLNA nhờ đủ các kênh để tìm Đắc Khánh quay trở lại đội tập luyện. Một cơ hội được mở ra với bản hợp đồng mới, vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang đó cũng không thể giữ nổi Đắc Khánh. Nghĩ lại quá khứ, Đắc Khánh có kịp thay đổi hay lại trượt dài như rất nhiều bậc đàn anh ở mảnh đất đầy phức tạp như thành Vinh?



    http://bongdaplus.vn/Trong-nuoc/Tien-ve-Truong-Dac-Khanh-vut-ca-su-nghiep-vao-man-Ca-Do/18831.bbd
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Xin ý kiến của các bác, vì sao có quá nhiều người ghét nghệ nhân. :D
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Vì ganh ghét, xứ Nghệ đang làm mưa làm gió ở Vleague

    Khi xưa ghét xứ Nghệ vì rúng động tiêu cực, Khi xưa ghét vì xứ Nghệ lùn, xứ Nghệ ngoáy đít, nay xứ Nghệ bớt lùn thậm chí còn to cao hơn các đội khác, xứ Nghệ đang dẫn đầu Vleague 1 cách chắc chắn thì vẫn ghét... lạ

    Những đội bóng ân tình như T&T - HAGL - Đà Nẵng hay liên minh tứ đội trong nam thì ko ghét... hài
  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Thanh Hóa sa thải Hải “lơ”



    Thứ sáu, 15/07/2011 20:15 GMT+7
    Hãy tham gia bình luận bài báo này


    Điểm: [​IMG] (10/2)


    Đội Thanh Hóa đã quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải sau cuộc họp khẩn diễn ra vào chiều nay.



    Thất bại của Thanh Hóa trước SLNA thuộc vòng 21 V-League đã để lại nhiều hoài nghi về sự sòng phẳng. Ngay cả hàng chục nghìn NHM Thanh Hóa có mặt trên sân cũng không giấu được tâm trạng thất vọng với màn trình diễn khó hiểu của đội nhà. Thậm chí nhiều người cho rằng, đội nhà đã “bán độ”.
    Hai ngày vừa qua, không khí căng thẳng, nghi kỵ bao trùm đội Thanh Hóa. Lãnh đạo Uỷ ban ND tỉnh và các ban, ngành Thanh Hóa cũng “sôi sục”, tạo ra áp lực nặng nề với ngành thể thao và đội Thanh Hóa. Thế cho nên, cuộc họp khẩn hôm nay đã diễn ra nhằm giải tỏa bức xúc cho NHM cũng như lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
    [​IMG]
    Được biết, cuộc họp xác định rõ ràng, thất bại trước SLNA đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ hội đua tranh huy chương của đội Thanh Hóa. Đặc biệt, lãnh đạo Uỷ ban ND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, trong trận đấu này, đội bóng xứ Thanh có nhiều biểu hiện bất thường và rất khó hiểu.
    Trong đó, với một trận cầu quan trọng cho cả 2 đội và cả với cuộc đua đến chức vô địch V-League 2011, song HLV Lê Thụy Hải đã bố trí đội hình không phải mạnh nhất mà Thanh Hóa đang có. Nhiều cầu thủ có phong độ tốt không được vào sân. Cụ thể, Thanh Hóa vào sân mà không có thủ môn Mạnh Dũng; Tiền vệ Văn Hiển; Tiền đạo Đình Tùng, Quang Vinh. Ngay cả trung vệ Ngô Anh Tuấn cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị!?
    Trong trận đấu, sau khi đã dẫn 2-1 ở hiệp 1, hàng phòng ngự Thanh Hóa liên tục mắc sai lầm, để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Nếu các chân sút SLNA tận dụng tốt các cơ hội mà đội bóng xứ Thanh trao cho, có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ghi tới nửa tá bàn thắng.
    Trong thời điểm đội nhà đang bị dẫn trước, HLV Lê Thụy Hải còn khiến tất cả sững sờ khi lần lượt rút Omar, John Wole và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rodgers. Thanh Hóa chỉ còn biết căng mình chịu trận trước SLNA vốn chơi ở mức trung bình và không có khả năng lật ngược thế cờ.
    Trước những biểu hiện bất thường trên, lãnh đạo đội Thanh Hóa quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải và đưa “phó tướng” Đàm Văn Hải lên thay. Đội bóng xứ Thanh sẽ không đền bù hợp đồng khi họ có nguyên nhân chính đáng trong quyết định sa thải HLV Lê Thuỵ Hải. Hơn nữa, theo được hiểu, ông Hải đã nhận đủ số tiền “lót tay” của bản hợp đồng 2 năm là 2 tỷ đồng
    Thanh Hóa sẽ báo cáo toàn bộ vụ việc đến VFF và nhờ cơ quan an ninh vào cuộc.


    http://www.baomoi.com/Home/BongDa/bongdaso.com/Thanh-Hoa-sa-thai-Hai-lo/6634076.epi


    Không biết quả này ông Hải được bao nhiêu nhưng mất mặt quá!



  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Ông Hải này thì tui đã không thích từ vụ chống lưng cho 8 thằng bán độ ở SG 2005 rồi.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sự thật là trong những năm gần đây thì chủ yếu bán độ vì ơn nghĩa và những mối quan hệ lằng nhằng. Có thể Thanh Hóa trận rồi thả cho SLNA , nhưng nếu chỉ mình Hải lơ đứng ra bán thì tôi không tin. Chém tướng để xoa dịu dư luận thôi

Chia sẻ trang này