1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghĩ ít sống hạnh phúc hơn người hay nghĩ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dkhanhpht, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhanhpht

    dkhanhpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    2- Người nghĩ ít, sống không hay phải đắn đo cân nhắc họ có kém thông minh hơn những người hay nghĩ không nhỉ ?

    3- Và những người thông minh thường cô độc trong suy nghĩ ?

    4- Tại sao những người không tỏ ra mình phức tạp lại dễ làm cho người khác có cảm giác thích chơi ?
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tại sao không có 1 lại có 2 3 và 4 ?
  3. dkhanhpht

    dkhanhpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1 chính là câu hỏi trên topic rồi đó bạn, không đánh số để nhìn cho đẹp;))
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1. Tuỳ
    2. Không
    3. Tuỳ
    4. Đơn giản thì dễ hiểu, dễ chơi, phức tạp quá khó chiều lắm :D
  5. dkhanhpht

    dkhanhpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình phải giả ngu với những bạn như kid_lam_dieu mới được;))
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm quá.

    1./ Những người nghĩ ít sống hạnh phúc hơn người hay nghĩ?

    ko hẵn thế
    Vì những người nghĩ ít thì do tính cách họ như vầy, họ có thể thoải mái lạc quan.. ko bận tâm ko suy nghĩ....nhưng có chuyện gì xãy ra họ thường ít chấp nhận tha thứ và hạnh phúc cũng dể lụy tàn.

    Người hay nghĩ do sống nội tâm, suy nghĩ triền miên, lo nghĩ đủ thứ.....trong lòng họ cảm thấy bất an...cuộc sống họ trầm hơn những người ít suy nghĩ....nhưng khi xãy ra 1 chuyện gì đó họ dể dàng hiểu và thông cảm hơn. Lúc đó thì niềm hạnh phúc sẽ được cảm nhận.


    2- Người nghĩ ít, sống không hay phải đắn đo cân nhắc họ có kém thông minh hơn những người hay nghĩ không nhỉ ?

    cái này cũng tùy người, ko phải người ít nghĩ, sống ko hay đắn đo lại kém thông minh đâu họ có cách thể hiện của họ thông qua ngôn ngữ, cử chỉ hành động dứt khoát...chứ ko đề đà như những người hay suy nghĩ.

    3- Và những người thông minh thường cô độc trong suy nghĩ ?

    Thường thì thế, khi nào cũng lập trường riêng mình. Gọi là thường bởi vì số còn lại dành cho những người chưa được thông minh hay nói cách khác là kém thông minh hơn.

    4- Tại sao những người không tỏ ra mình phức tạp lại dễ làm cho người khác có cảm giác thích chơi ?

    tại họ tìm được cảm giác an toàn, gần gủi, thân thiện, dể gần.....

    ---> Tóm lại tùy người và tùy tính cách cũng như cách ứng xữ, cư xữ trong cuộc sống để cho ra kết quả hạnh phúc hay ko.

    4 câu hỏi ở trên cho thấy chủ topic sống rất nội tâm và hay suy nghĩ....;))
  7. dkhanhpht

    dkhanhpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối thì mình công nhận, nhưng vẫn có người đã nói "Những người thực sự thông mình là những người sống nội tâm, những người tri thức không sống nội tâm là những tri thức nửa vời" và một bài báo gần đây mình đọc thì người ta điều tra ra những đứa trẻ sống nội tâm thường thông minh hơn những người sống hướng ngoại, trong ngành tâm lý học họ không chia con người thành 2 kiểu như vậy mà có cả những người ở giữa nữa, nhưng mình ngại tra google lên các bạn tự tìm hiểu nhé
  8. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    1- Những người nghĩ ít sống hạnh phúc hơn người hay nghĩ ?
    CÁi này tuỳ, ít nghĩ, thì suy nghĩ nông cạn, sống cũng khó khăn - nên TUỲ
    2- Người nghĩ ít, sống không hay phải đắn đo cân nhắc họ có kém thông minh hơn những người hay nghĩ không nhỉ ?
    Cái này riêng ý kiến mình cho là - TUỲ, vì khái niệm thông minh chia làm 7 loại thông minh, có thể họ kém thông minh cái khác nhưng họ lại thông minh về Việc ỨNG XỬ. Hoặc có thể họ kém thông minh về ỨNG XỬ nhưng lại THÔNG MINH về cái khác, 1 trong 7 cái.
    3- Và những người thông minh thường cô độc trong suy nghĩ ?
    Cô độc trong suy nghĩ, cái này mình không hiểu rõ ý bạn lắm!
    4- Tại sao những người không tỏ ra mình phức tạp lại dễ làm cho người khác có cảm giác thích chơi ?
    Chẳng ai thích người phức tạp cả.
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Thường thì những nghiên cứu khoa học kết quả phần lớn là thế.

    Còn đây là câu trả lời mình nghiệm ra được từ đời thường. Mình nghĩ phụ thuộc tính cách của từng người như thế nào nữa.

    Nhưng những người sống nội tâm thì suy nghĩ của họ thường sâu sắc hơn những người ít suy nghĩ.
    (............). Và ngược lại......
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Những ng nghĩ ít thì không quan tâm NGHĨ xem mình đang hạnh phúc hay không hạnh phúc hơn ai. Họ chỉ cần CẢM thấy họ đang hạnh phúc là đủ. Ít nghĩ nữa thì còn không hiểu thế nào là hạnh phúc, cho nên so đo làm gì.

    Những ng hay nghĩ thì lại so đo, và rất hay suy ra cái điều này: "nó ít nghĩ hơn mình nên nó sướng", chẳng qua vì khi họ nghĩ nhiều thì họ mệt.

    2/ Thông minh là cái khỉ khô gì? Thông minh là đọc bài mau thuộc, làm tính nhẩm mau, hay là cái gì? Chưa định nghĩa rõ ràng thế nào đc gọi là "thông minh" thì làm sao đem nó ra đặt vô tình huống ng nghĩ ít với ng nghĩ nhiều để mà soi xem đứa nào thông minh hơn, đứa nào thông minh kém được?

    3/ Thế nào là "cô độc"? Thế nào là "cô độc trong suy nghĩ"? Thế có cái thứ gọi là "không cô độc / tụ hội trong suy nghĩ" nữa kia à?

    4/ Tại sao bạn lại cho rằng "Những ng k tỏ ra mình phức tạp lại dễ làm cho ng khác có cảm giác thích chơi"? Vì bạn thích chơi với những ng đó? Vì những ng khác ít thích chơi với bạn (mà bạn lại cho rằng ng ngoài thấy bạn phức tạp)?

    Nói chung, chủ topic thuộc dạng suy nghĩ rối nùi.

Chia sẻ trang này