1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

    Hè đang đến, những buổi lên lớp nóng bức lại bắt đầu, chẳng có nơi nào tốt bằng chỗ có máy lạnh, tìm kiếm ở đâu bây giờ, xe bus chứ còn ở đâu. Đã một năm kể từ lần đầu em di Bus, và để kỉ niệm 1 năm, em thử mạnh dạn kêu gọi xem có anh chị iem nào cùng sỏ thích trèo lên bus môĩ buổi tối không????
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt . Một nơi bình yên để nhìn lại mình.
    Nhớ một lần cũng lâu lâu , trong lòng như tan vỡ thất vọng.Hình như lúc ấy buồn lắm.Ngồi một góc , nơi hàng ghế cuối cùng , nhìn ánh điện đường chiếu lung linh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thất dòng người đi qua ...từng đôi , từng cặp .... mắt ngân ngấn .Có một lần ấy thôi.Rồi mọi chuyện qua đi , giờ ngóng đợi xe buýt sau mỗi giờ tan học như ngóng đợi người yêu ấy.Biết được cái cảm giác thất thỏm , hi vọng nó là thế nào.Háo hức nhìn một cái xe ngang qua, biết là không phải số xe mình đợi , nhưng vẫn không mất hi vọng.......Đấy là điều tuyệt vời xe buýt mang lại.
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt . Một nơi bình yên để nhìn lại mình.
    Nhớ một lần cũng lâu lâu , trong lòng như tan vỡ thất vọng.Hình như lúc ấy buồn lắm.Ngồi một góc , nơi hàng ghế cuối cùng , nhìn ánh điện đường chiếu lung linh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thất dòng người đi qua ...từng đôi , từng cặp .... mắt ngân ngấn .Có một lần ấy thôi.Rồi mọi chuyện qua đi , giờ ngóng đợi xe buýt sau mỗi giờ tan học như ngóng đợi người yêu ấy.Biết được cái cảm giác thất thỏm , hi vọng nó là thế nào.Háo hức nhìn một cái xe ngang qua, biết là không phải số xe mình đợi , nhưng vẫn không mất hi vọng.......Đấy là điều tuyệt vời xe buýt mang lại.
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Trong các loại phương tiện đi lại , tất cả những loại 4 bánh đều là sự kinh hoàng với em . Say xe khủng khiếp ạ .Các bác đừng trách em vào đây chỉ trích hội đam mê BUS của các bác, sorry, nhưng mờ em cứ nhìn thấy cái xe bus từ xa là em phải tránh đi ngay lập tức, cái mùi xe nôn nao hết cả người
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Trong các loại phương tiện đi lại , tất cả những loại 4 bánh đều là sự kinh hoàng với em . Say xe khủng khiếp ạ .Các bác đừng trách em vào đây chỉ trích hội đam mê BUS của các bác, sorry, nhưng mờ em cứ nhìn thấy cái xe bus từ xa là em phải tránh đi ngay lập tức, cái mùi xe nôn nao hết cả người
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit với, ngày trước ghét, bây giờ thì chỉ thích đi xe buýt thôi. Thôi lúc khác ngồi buôn chuyện bus vậy, bây giờ phải đi học thi đã/
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit với, ngày trước ghét, bây giờ thì chỉ thích đi xe buýt thôi. Thôi lúc khác ngồi buôn chuyện bus vậy, bây giờ phải đi học thi đã/
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác lãng mạn thật đấy, nhưng kể từ khi em đi đến giờ chỉ mấy thấy tuyến 35 là còn có con gái ngồi cuối thường xuyên chứ trên 01 02 22 thì hình như phía dưới là địa phận của con trai thì phải. Có nhưòng ghế cho các chị em các chị em cũng chẳng ngồi. Chuyện trên xe bus thì ôoi thôi đầy chuyện mà kể .....
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác lãng mạn thật đấy, nhưng kể từ khi em đi đến giờ chỉ mấy thấy tuyến 35 là còn có con gái ngồi cuối thường xuyên chứ trên 01 02 22 thì hình như phía dưới là địa phận của con trai thì phải. Có nhưòng ghế cho các chị em các chị em cũng chẳng ngồi. Chuyện trên xe bus thì ôoi thôi đầy chuyện mà kể .....
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, em tẹo nữa là nạn nhân của một nguời bị say xe, bà chị đó đứng ngay bên cạnh mình, thấy bà ấy lắc lư mình đã thấy khả nghi sắp có chuyện, đang đinh xin túi ni lông cho bà đó thì ôi giời, quay ngang quay ngửa, làm một phát ngay sau lưng em, hú vía vì hôm đó đang mặc bộ cách có chuyện quan trọng, nếu mà đúng vào ngưòi em thì không biết hậu quả sẽ thế naò nữa. Em cũng chẳng biết thế nào nữa, có nhiều ngưòi khoẻ mạnh cũng bị say xe. Mà thật ra em cũng có đứa bạn bị say xe nhưng sau một thời gian em đào tạo bầy giờ cũng nghiện như mình, suốt ngày lượn lờ. chẹp thật có lỗi......
    Bác nào say thì hãy tập bắt đầu với mấy cái xe không có điều hoà : 33. 34 hoặc 17.

Chia sẻ trang này